Khởi công xây nhà tình thương cho mẹ con chị Chung

Trong chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo” Báo Quảng Ninh số ra ngày 19-8-2013 có đăng bài “Thương hai mẹ con phải dựng lều ngủ ngoài sân” viết về hoàn cảnh của mẹ con chị Vũ Thị Chung, sinh năm 1973, trú ở thôn 9, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên phải dựng lều ngủ ngoài sân vì nhà bị sập.  Hoàn cảnh của chị Chung cũng rất éo le, chồng mất sớm, con nhỏ dại, công việc không ổn định nên khó khăn trong việc xây nhà mới. Ngay sau khi bài báo được đăng tải, đã có rất nhiều tập thể, cá nhân hảo tâm quyên góp ủng hộ mẹ con chị Chung xây nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 395 cùng đại diện các tổ chức đoàn thể địa phương và bà con trong thôn đã giúp gia đình chị Chung tháo dỡ nhà cũ, chuyển gạch, xi măng, chuẩn bị mặt bằng để xây dựng nhà mới.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 395 cùng đại diện các tổ chức đoàn thể địa phương và bà con trong thôn đã giúp gia đình chị Chung tháo dỡ nhà cũ, chuyển gạch, xi măng, chuẩn bị mặt bằng để xây dựng nhà mới.

Sáng 20-9, chính quyền xã Sông Khoai đã phối hợp với lực lượng Sư đoàn 395 tổ chức khởi công xây dựng nhà tình thương cho mẹ con chị Chung. Theo thiết kế, ngôi nhà có tổng diện tích 30m2 với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó, các ban, ngành, đoàn thể thị xã hỗ trợ 50 triệu đồng (gồm: Mặt trận Tổ quốc thị xã 20 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ 10 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ xã hội thị xã 10 triệu đồng, UBND xã Sông Khoai 5 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí của gia đình chị Chung). Ngoài ra, Sư đoàn 395, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, chính quyền xã Sông Khoai và bà con trong thôn đã giúp gia đình tháo dỡ nhà cũ, chuyển gạch, xi măng… chuẩn bị mặt bằng để xây dựng nhà mới. Dự kiến, hết tháng 10-2013, mẹ con chị Chung sẽ có nhà mới khang trang để ổn định cuộc sống.

Bùi Niên (Đài TX Quảng Yên)

Cùng chuyên mục