Khởi đầu cuộc chiến Đỏ - Xanh!

Sục sôi thù hận và khát khao chiến thắng, đó chính là tâm trạng chung của cả Chelsea và Liverpool trước trận đấu truyền thống trước mỗi mùa giải của bóng đá Anh- Community Shield. Ai sẽ thắng trong cuộc đấu này, Đỏ hay Xanh?

 Thù hận ...

Chỉ trong vòng hai năm trở lại đây, vượt qua sự đối nghịch đã tồn tại gần một thập kỷ qua tại Premiership giữa MU và Arsenal, "mối thù" của Chelsea và Liverpool đã trở thành tâm điểm của bóng đá Anh.

Cùng với những cách tân mà hai vị HLV tài năng người nước ngoài Jose Mourinho (BĐN) và Rafael Benitez (TBN) mang tới, The Blues và Quỷ đỏ đã trở thành hai đội bóng thành công nhất của xứ Sương mù (Chelsea: 2 chức VĐ giải Ngoại hạng, 1 Carling Cup; Liverpool: 1 chức VĐ Champions League, 1 Cúp FA).

 

Song điểm đặc biệt nằm ở chỗ, như một sự sắp đặt của Thượng đế, trên bước đường dẫn tới thành công của mỗi "ông lớn" này đều có bóng dáng thất bại của đội bóng kia!

 

Tại Premiership, The Blues đã biến quyết tâm giành chức VĐQG đầu tiên của Quỷ đỏ sau 15 năm chờ đợi thành bọt nước khi thẳng tiến tới Ngôi vua suốt hai năm qua, trong đó có những chiến thắng liên tiếp trước chính Liverpool.

 

Khởi đầu cuộc chiến Đỏ - Xanh! ảnh 1
CĐV Liverpool vẫn chưa thể quên
pha vòng bóng ác ý của Essien giành cho Hamann

Tuy nhiên, tại Champions League và Cúp FA, CĐV tại Anfield lại có quyền ngẩng cao đầu khi họ đều đánh bại đội bóng thành London tại Bán kết trước khi nâng cao chức VĐ.

 

Chưa dừng lại ở đó, "mối thù" còn được hằn sâu hơn khi cho đến thời điểm này, bàn thắng gây tranh cãi của Luis Garcia (BK Champions League 2005) và pha vào bóng ác ý của Essien với Hamann vẫn là chủ đề bàn tán của không chỉ CĐV hai đội mà còn của cả giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá Anh.

 

Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ của cả Liverpool và Chelsea đều không ngần ngại tung ra những phát biểu thiếu kiềm chế khi nói về đối thủ trong trận Siêu Cúp sắp tới.

 

Quyết tâm ...

 

Rõ ràng, tính chất căng thẳng của cuộc đối đầu này đã đạt tới đỉnh điểm. Do đó chắc chắn đây sẽ là một trong những trận đấu đáng xem nhất trong giai đoạn đầu mùa bóng năm nay tại xứ Sương mù khi cả hai đội đều vào trận với quyết tâm rất lớn.

 

Chelsea cần một chiến thắng để tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn của mình trong bối cảnh mà các đối thủ của họ đang vươn lên mạnh mẽ. Trong khi các cầu thủ Liverpool vẫn giữ nguyên khát khao đánh bại đối thủ giống như tất cả 11 lần chạm trán trước, chỉ trong 2 năm vừa qua.

 

Khởi đầu cuộc chiến Đỏ - Xanh! ảnh 2
Đội trưởng Gerrard sẽ mang về chiến thắng
cho Quỷ đỏ Liverpool?

Ngoài ra, một yếu tố không thể bỏ qua chính là quyết tâm khẳng định của một loạt các "tân binh" rất chất lượng mà cả hai đội đã mang về trong kỳ chuyển nhượng năm nay.

 

Bên phía Chelsea , Ballack và Shevchenko sẽ ra sân trong sự kỳ vọng lớn lao của các CĐV thành London , kèm theo đó là một câu hỏi vẫn chưa có lời giải rõ ràng về sơ đồ chiến thuật mà Jose Mourinho sẽ áp dụng khi có sự góp mặt của hai "siêu sao" này.

 

Còn với Liverpool, đây là cơ hội lớn để Bellamy chứng tỏ phẩm chất của mình, sau thời gian dài "lận đận" ở các CLB thuộc hàng trung bình. Bên cạnh đó, Mark Gonzales và Pennant nhiều khả năng cũng được ra sân trong trận chính thức đầu tiên trong màu áo Liverpool.

 

Dự đoán ...

 

Loạt giao hữu trước mùa giải của cả hai đội chưa nói lên được nhiều điều, khi cả Mourinho và Benitez đều dành hầu hết thời gian để lắp ráp và thử nghiệm đội hình cũng như một loạt các cầu thủ mới.

 

Điểm mấu chốt trong trận đấu này chính là thể lực và khát khao thi đấu của mỗi bên. Và khi đó, Liverpool là đội được đánh giá cao hơn bởi họ nắm trong tay một đội ngũ trẻ trung, cùng một đội trưởng luôn sẵn sàng bùng nổ Steven Gerrard.

 

Một trận đấu cởi mở và Siêu Cúp thuộc về Liverpool?

 

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Reina- Finnan, Hyypia, Carragher, Riise- Pennant, Sissoko, Gerrard, Gonzalez- Bellamy, Crouch.

Chelsea : Cudicini- Ferreira, Terry, Carvalho, Bridge- Essien, Ballack, Lampard, Robben- Shevchenko, Drogba.

Cùng chuyên mục