Khởi đầu suôn sẻ cho Inter và Roma trong ngày ra quân

Đêm 9-9, Serie A 2006/2007 đã khởi tranh với 2 trận đấu sớm của vòng một. Inter đánh bại chủ nhà Fiorentina 3-2 dù Chiếc giày vàng châu Âu 2006 Luca Toni tỏa sáng với cú đúp vào lưới Toldo. Ở trận đấu còn lại, Roma có thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước đội khách Livorno.

i
 Với lực lượng mạnh và đồng đều, Inter xứng đáng chiến thắng trước Fiorentina.
Lối chơi tấn công rực lữa dưới sân, không khí sôi động trên các khán đài, 5 bàn thắng, hấp dẫn và kịch tích đến những phút chót, thật khó có thể trông đợi gì hơn ở trận cầu đinh giữa Fiorentina và đội khách Inter ngay trong ngày mở màn Serie A. Nhưng chỉ có một đội có thể mỉm cười với chiến thắng, đó là Inter. 2 bàn thắng muộn của Vua dội bom Luca Toni chỉ có ý nghĩa an ủi cho đội bóng áo tím và khiến đôi chút hồi hộp cho đối phương, bởi trước đó Inter dẫn 3-0 nhờ cú đúp của Cambiasso và một bàn của tân binh Ibrahimovic.

Vòng 1

HLV Mancini khiến tất cả phải bất ngờ khi từ bỏ sơ đồ 4-5-1 mà ông rất hay dùng ở một số trận tập huấn trước mùa giải và quay sang sơ đồ 4-3-1-2 với Figo đóng vai trò hộ công cho cặp tiền đạo mới toanh Ibrahimvic - Crespo. Bên kia sân, lối chơi tấn công giàu chất cống hiến theo sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tiền đạo Gobbi, Toni và Mutu định hình trong mùa hè vừa qua tiếp tục được HLV Prandelli sử dụng trong trận đấu này.

Chơi trên sân khách nhưng Inter mới là đội chiếm ưu thế sau tiếng còi khai cuộc và họ chỉ mất đúng 11 phút để có bàn thắng đầu tiên. Pha phối hợp tam giác nhanh như điện giữa Maicon, Figo và Ibrahimovic đã biến hàng thủ áo tím thành những chú hề để Cambiasso dứt điểm chéo góc đầy quyết đoán, đưa Inter vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thua sớm buộc chủ nhà Fiorentina phải dâng cao đội hình tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn san bằng cách biệt. Bên kia sân, đang hưng phấn nhờ bàn thắng sớm, Inter vẫn chơi rất bốc. Chính vì vậy, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao đến chóng mặt với hàng loạt những pha đôi công của cả chủ lẫn khách. Fiorentina là đội gây sức ép tốt hơn nhưng lần lượt Mutu, Liverani đều bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn nhất. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Fiorentina đã bị đối phương chọc thủng lưới thần thứ hai ở phút thứ 41. Lại là Cambiasso có mặt đúng lúc để đệm bóng vào góc xa sau đường chuyền của Figo. 2-0 cho đội đang giữ scudetto.

Cục diện trận đấu không mấy biến chuyển sau giờ nghỉ giải lao, Fiorentina vẫn miệt mài tấn công và không ngừng tạo áp lực về phía cầu môn đội khách. Bên kia sân, lợi thế dẫn 2 bàn giúp Inter chơi rất thong thả, họ bình tỉnh vô hiệu hóa tất cả những pha hãm thành của đối phương và chờ đợi thời cơ để tung ra cú đấm quyết định. Lối chơi rình rập này đã phát huy tác dụng và mang lại bàn thắng thứ 3 cho đội đang giữ scudetto. Nhận đường chuyền dài của Cambiasso, Ibrhimovic thoát xuống rất nhanh rồi tung cú sút nửa nẩy, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 61'.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn ba bàn khiến HLV Mancini chủ quan hơi sớm khi rút trụ cột Materazzi ra sân hòng dưỡng sức cho trận mở màn vòng bảng Champions League sau đây 4 ngày. Do cầu thủ vào thay người Samuel chống bóng bổng không tốt như đồng đội người Italy, hàng thủ Inter suy yếu đi trông thấy và chỉ đứng vững đến phút 68 trước áp lực ngày càng tăng mà đội bóng áo tím tạo ra. Tân binh Mutu khéo léo đi bóng bên cánh trái rồi chuyền vào để Toni đánh đầu thiện nghệ, rút ngắn tỷ số còn 1-3 cho Fiorentina.

Chỉ một phút sau khi phát hỏa, Toni suýt có bàn thắng thứ hai từ một pha ngã người vôlê tuyệt đẹp, nhưng Toldo đã xuất sắc bay người hóa giải thành công. Phải đợi đến phút 78, các CĐV Fiorentina mới được ăn mừng bàn thắng thứ hai của đội nhà. Chiều cao 1m94 của Luca Toni một lần nữa phát huy tác dụng khi anh bật cao đón đường chuyền từ Reginaldo rồi đánh đầu tung lưới Toldo.

Bàn thắng này khiến không khí trên sân Franchi trở nên cực kỳ ngột ngạt cho đội khách bởi họ hầu như tê liệt trong các pha tấn công và chỉ tập trung lực lượng bên phần sân nhà để phá lối chơi của đối phương. Tuy nhiên, 3 điểm cuối cùng vẫn nằm trong túi thày trò HLV Mancini bởi thời gian còn lại không đủ để Fioretina lật ngược thế cờ.

Đội hình thi đấu:

Fiorentina: Frey; Ujfalusi (Potenza ,70'), Dainelli, Gamberini, Pasqual; Donadel, Liverani (Montolivo, 53'), Blasi; Gobbi (Reginaldo, 53'), Mutu, Toni.

Inter: Toldo; Maicon, Cordoba, Materazzi (Samuel, 59'), Zanetti; Vieira (Stankovic, 76'), Cambiasso (Grosso, 84'), Dacourt; Figo; Ibrahimovic, Crespo.

Bàn thắng: Toni 68', 78' - Cambiasso 11', 41', Ibrahimovic 61'.

Ở trận đấu sớm còn lại trên sân Olimpico, dù thủ quân Totti sút hỏng một quả penalty, chủ nhà Roma vẫn giành trọn 3 điểm nhờ thắng lợi 2-0 khá dễ dàng trước Livorno nhờ các bàn thắng của De Rossi và Mancini.

a
 Totti vẫn chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao.
Vào cuộc với quyết tâm chiến thắng để khẳng định tư cách ứng cử viên vô địch, đội quân áo bã trầu nhanh chóng đẩy tốc độ lên cao đến chóng mặt đẩy Livorno vào thế chỉ biết chống đỡ. Tuy nhiên, những cơ hội ăn bàn cứ lần lượt trôi qua chân Perrotta, Aquilani. Mãi đến phút 44, thế áp đảo của Roma mới được cụ thể hóa bằng bàn thắng của De Rossi. Nhận bóng từ tân binh Tonetto, tuyển thủ Italy vô địch thế giới tung cú sút xa từ cự ly 20 mét làm bó tay thủ thành Amelia.

Sang hiệp 2, lối chơi tấn công như vũ bão của đội chủ nhà vẫn tiếp tục được duy trì. Phút 48, Mancini cầm bóng xâm nhập vòng cấm và bị Grandoni phạm lỗi. Nhưng thủ quân Totti lại sút chệch khung thành khi đối mặt với Amelia trên chấm 11 mét. Tuy nhiên, các tifosi thành Rome cũng không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng thư hai. Phút 54, cú sút xa trái phá của Taddei, ngay sau khi vào sân, không thắng được thủ thành Amelia chơi cảnh giác nhưng Mancini đã có mặt kịp lúc để đón bóng bật ra, nhân đôi cách biệt.

Ít phút sau bàn thắng này, Roma còn 1 cơ hội ăn bàn nữa nhưng Totti lại dứt điểm hụt trong tư thế cực kỳ thuận lợi và chỉ cách cầu môn đội khách đúng 3 mét. 15 phút cuối trận là khoảng thời gian mà Livorno vùng lên dữ dội nhưng những đợt tấn công mà họ tạo ra hầu hết đều xuất phát từ nỗ lực của từng cá nhân đơn lẽ vì thế dễ dàng bị phía Roma bẻ gãy.

Đội hình thi đấu:

Roma: Doni; Tonetto, Mexes, Ferrari, Panucci; Pizarro (Taddei, 54'); Mancini (Montella, 82'), De Rossi, Perrotta, Aquilani (Rosi, 86'); Totti

Livorno: Amelia; Balleri, Kuffour, Pasquale (Cesar Prates, 58'), Grandoni; A Filippini (Vidigal, 72'), Pfertzel, Passoni, Morrone; Vigiani (Danilevicius, 58'); Lucarelli.

Bàn thắng: De Rossi 44', Mancini 54'.

Cùng chuyên mục