Khởi đầu tốt cho TQN

Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã có khởi đầu khá thuận lợi ở Cúp quốc gia VINAKANSAI CEMENT - 2008 khi có trận thắng đậm 4-0 trước đội khách Huda Huế trên Sân vận động TX Cẩm Phả vào chiều ngày 29-12. Một trận thắng đủ để cho người hâm mộ tin tưởng vào một mùa bóng thành công của đội bóng đất mỏ tại giải bóng đá Hạng Nhất quốc gia 2008.

BHL và các cầu thủ đội bóng đá TQN có thành công tại mùa giải Hạng Nhất 2008?

BHL và các cầu thủ đội bóng đá TQN có thành công tại mùa giải Hạng Nhất 2008?

Giải bóng đá Cúp quốc gia, bắt đầu được khởi tranh chỉ cách lễ khai mạc giải bóng đá Hạng Nhất quốc gia - 2008 đúng một tuần (giải bóng đá Hạng Nhất quốc gia khai mạc 5-1).

Người hâm mộ Vùng mỏ hy vọng đội khách vừa xuống hạng Huda Huế sẽ cho ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng khi đội hình xuất phát của đội bóng cố đô Huế có mặt trên sân thì mọi người hơi thất vọng bởi hầu hết đều là các cầu thủ mới, tuổi đời còn khá trẻ. Các chân sút ngoại và có chuyên môn tốt đều được cho nghỉ hoặc nằm trong danh sách thi đấu dự bị.

Tuy vậy nhưng Huda Huế cũng thể hiện được bản lĩnh là đội bóng thi đấu lâu năm tại giải V-League khi tỏ ra khá sắc sảo và có bản lĩnh, chủ động ''chơi'' cho chủ nhà “biết mặt” ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Ngô Quốc Hưng bằng thế trận đá nhanh. Cánh phải của đội TQN bị khoét sâu suốt trong 10 phút đầu tiên của trận đấu nhưng nhận được sự hỗ trợ khá hiệu quả của đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh (5) nên ''lá chắn'' này không bị xuyên thủng. Bị đánh giá là dưới cơ cả về mặt chuyên môn cũng như thành tích, nhưng TQN lại có điểm mạnh là sân nhà, khán giả nhà. Cả 3 chân sút ngoại là Samson (19), Leonardo (7), Rosas (l0) và Duy Đông (6) đều nằm trong danh sách dự bị cho thấy BHL đội chủ nhà cũng không muốn tung hết lực lượng mạnh nhằm “giữ chân cẳng” để chuẩn bị cho giải Hạng Nhất 2008. Mặc dù vậy, TQN quyết không thể trình làng mùa bóng mới ngay trên sân nhà bằng trận thua được nên thi đấu khá cẩn thận và tổ chức đánh chặn từ xa, vì thế các đường tấn công của khách hầu như không xâm nhập được vào sát khung thành của thủ môn chủ nhà. Thế cân bằng của trận đấu chỉ thực sự được phá vỡ khi đến phút thứ 26, từ một pha đá phạt ngoài vòng cấm, lợi dụng sự lỏng lẻo của đội khách trong khâu kèm người, tiền đạo Nguyễn Thanh Sang (9) đã có pha khống chế bóng khá gọn và bình tĩnh chỉnh bóng, sút vào góc xa khung thành của thủ môn đội Huda Huế, mở tỷ số của trận đấu. Thừa thắng xông lên, tinh thần thi đấu của TQN đã rõ ràng hơn, cách tổ chức tấn công đã rõ nét hơn. Huda Huế không thể tổ chức tấn công được vì cách kèm người quá chặt của TQN. Và phải thừa nhận rằng ở trận đấu này, các cầu thủ chủ nhà chơi hay hơn. Hiệp một kết thúc bằng hai bàn thắng của cầu thủ vừa về đầu quân cho TQN. Đinh Thế Nam (27) ở phút thứ 35. Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi, khán giả vẫn được xem cách tấn công hết mình của TQN; còn đội khách Huda Huế thì tỏ ra mệt mỏi hơn trong các pha bóng. Hiệp 2 TQN có sự điều chỉnh cầu thủ trên sân khi đưa hai chân sút là Samson (19) và Leonardo (7) vào thi đấu và áp dụng chiến thuật mới. Tiền đạo người Nigienia, Samson (19), người đã bị kỷ luật cấm thi đấu cuối mùa giải trước, đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Trận đầu ra mắt trên Sân vận động Cẩm Phả đã quá thành công đối với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa, nó có phải là điềm mừng cho đội bóng đất mỏ ở mùa giải Hạng Nhất quốc gia 2008? - Điều này còn phải chờ xem...

Cùng chuyên mục