Khởi quay “Việt Nam - con tàu mơ ước” tại Hạ Long

Vào Việt Nam 38 người, trong đó có các diễn viên nổi tiếng của Đức (Heidelinde, Gertraud, Heide Gertrud, Gisela Freifrau, Gisa), cùng gần 7 tấn thiết bị hiện đại và máy quay 16 ly để thực hiện những cảnh quay “khám phá Việt Nam” trong bộ phim “Việt Nam - con tàu mơ ước”. Đây là bộ phim do hãng Polyphon thực hiện cho Đài Truyền hình Đức ZDF.

Thông qua câu chuyện hư cấu để nói về một vẻ đẹp có thật

 

Thuộc seri phim khám phá vẻ đẹp thế giới của hãng, chuyến khám phá Việt Nam lần này được thông qua lăng kính của những vị khách du lịch đến từ Đức. Đó là Cornelia một kiến trúc sư nội thất năng động và thực dụng nhưng cũng rất lãng mạn khi yêu; một Nico, kỹ sư làm việc trong ngành dầu mỏ ở Dubai, anh là người có tính hài hước, thật thà và vụng về trong quan hệ ứng xử với phụ nữ. Và Ulf, một người có học với vẻ ngoài quyến rũ nhưng lại là một kẻ ăn chơi luôn tìm cách lợi dụng tình cảm của người khác.

 

Còn Vera, cô từng là hoa khôi một thời, nhưng ác khẩu, đanh đá, luôn khát khao đi tìm “một nửa” đích thực của mình. Ngược lại với Vera thì Ane là người có những kế hoạch lớn, goá chồng, cô tìm sự cân bằng trong thiền và những kiến thức phương Đông...

 

Tất cả họ, mỗi người một tính cách nhưng chung nhau ở điểm thích du lịch và khám phá vẻ đẹp những vùng đất mới. Chính điểm chung ấy đã đưa họ lên con tàu “mơ ước” cập bến Vịnh Hạ Long. Tại đây, họ đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của những đảo Titop, hang Sửng Sốt... và khám phá những điều mới lạ từ khu chợ đêm vùng biển.

 

Sau Hạ Long, hành trình khám phá của các nhân vật trong Việt Nam - con tàu mơ ước được tiếp tục tại đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 17-19/1; từ ngày 22-28/1 quay tại Hội An và từ ngày 13-15/2 quay tại TP HCM.

 

Sử dụng bối cảnh thật trong một bộ phim truyện với những nhân vật hư cấu, chính cái đích mà các nhà làm phim Polyphon hướng đến là giới thiệu với khán giả Đức và châu Âu một Việt Nam khác: thanh bình, nhiều cảnh đẹp, giàu truyền thống văn hoá và mến khách.

 

Việt Nam được quảng bá một cách bài bản

 

Theo kế hoạch của Polyphon, mỗi năm đoàn làm phim sẽ chọn một nước để thực hiện việc khám phá các danh thắng. Năm 2007, đoàn làm phim đã thực hiện một bộ phim tại Thượng Hải và Việt Nam là nước châu Á thứ 2 được chọn trong hành trình “đến” của con tàu. Thông qua bộ phim, hình ảnh Việt Nam sẽ được quảng bá một cách sinh động và đậm nét trên truyền hình Đức và châu Âu.

 

Quay trở lại với cảnh quay được thực hiện tại Hạ Long, trong lời thoại của nhân vật thuyền trưởng Paulsen, vịnh Hạ Long đã được giới thiệu một cách tổng quan trước khi ống kính thu vào khuôn hình những cảnh đẹp nổi tiếng của khu vịnh này: “Chúng ta đang tới gần Việt Nam và đi vào vùng Vịnh Hạ Long.

 

Gần 3.000 hòn đảo đang nhấp nhô với màu xanh cây cỏ bao phủ các hòn núi đá vôi chiếm một diện tích 1.500 km2 trên biển. Phong cảnh này đã được UNESCO công nhận năm 1994 là di sản thiên nhiên thế giới.

 

Khoa học lại phát hiện ra sự thay đổi địa chất cổ tạo nên di tích này từ những dãy núi đá vôi bám đầy vỏ hà đã có cách đây 300 triệu năm. Có ai ngạc nhiên rằng “Hạ Long” được dịch ra là “nơi mà con rồng đáp xuống biển”... Xin quý vị hãy tiếp xúc với huyền thoại về vùng biển duy nhất này”.

 

Còn ở bối cảnh quay tại TP HCM, nhân vật Beatrice, người lái “con tàu mơ ước” thì nói: “Mình tin các cậu sẽ bị Việt Nam thu hút đấy. Việt Nam khác với bất kỳ nước nào ở Đông Nam Á, nơi đây là lò sản sinh các phong tục tập quán và tôn giáo khác nhau, có 83 triệu người sống ở đây...

 

Mặt khác, truyền thống lịch sử được phản chiếu ở các đền chùa, cung điện, trong các bảo tàng, lăng tẩm; trong sự tồn tại vĩnh hằng, trong tinh thần Khổng Tử hoặc Phật pháp đấu tranh dựng nước và giữ nước trước đây cũng như thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này. Các cậu sẽ thấy Việt Nam rất khác với cái mà chúng ta đã nghĩ”.

 

Ở một cảnh quay khác tại di tích Mỹ Sơn, nhân vật Cornelia nói: “Những ngôi tháp này được xây dựng từ thế kỷ thứ 7, tất cả quay về hướng Đông. Năm 1998, chúng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới..”.

 

Để “thuyết minh” một cách xác đáng những câu nói của các nhân vật trong phim, các nhà làm phim đã thu vào ống kính vẻ đẹp tiêu biểu nhất của những nơi mà con tàu du lịch dừng chân khám phá. Đó là cảng TP Hồ Chí Minh, tượng Bác Hồ, bùng binh Nguyễn Huệ, Nhà hát, Toà thị chính, Bưu điện TP HCM, Nhà thờ Đức Bà, sự sôi động của đường phố (TP HCM), khu di tích Mỹ Sơn, tại Hội An là quang cảnh chùa Phúc Kiến, khu phố cổ, vườn cọ và bãi biển Resorrt, cầu Nhật Bản; tại đồng bằng sông Cửu Long, ống kính được quét dài trên các kênh rạch, đảo, dừa, đảo Phượng Hoàng, các quán ăn trên đảo...

 

Trong thời gian quay tại Việt Nam, đoàn phim có 3 lần ghi hình thật tàu du lịch của Đức cập các cảng biển của Việt Nam ở vịnh Hạ Long, Đà Nẵng và TP HCM.

 

Theo kế hoạch, phim sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Đức vào giữa hoặc cuối năm 2008.