Khẩu hiệu 2007 của ngành Du lịch đất nước Chùa Vàng: “Amazing Thailand!” (ngạc nhiên Thái Lan) có thể gây tò mò với nhiều du khách. Nhưng với chúng tôi, cánh làm báo đi hãng hàng không giá rẻ AirAsia tới quốc gia này, thì lại không có gì bất ngờ!
Từ ý thức làm du lịch
Để so sánh với các di tích, công trình kỳ quan trên thế giới, thì đất nước chùa Vàng không nằm trong nhóm 10 nước đứng đầu về sự lôi cuốn du khách. Nhưng có điều là vẫn ngày một nhiều du khách đổ về đây. Vì sao vậy? Tất nhiên là từ chính sách hướng vào du lịch của chính phủ Thái Lan.
Mới đây, ngành du lịch nước này vừa tung ra chiến dịch với tên gọi “Bảy kỳ quan kỳ diệu” nhằm thu hút 14,8 triệu du khách nước ngoài trong năm nay và 15,7 triệu khách vào năm 2008. Các kỳ quan ấy là sự hiếu khách của người Thái, di tích lịch sử, bãi biển, danh thắng thiên nhiên, dịch vụ y tế, lễ hội...
Trao đổi với chúng tôi, chị Đê-sai Ban-đan, phụ trách thông tin của Hãng hàng không Thái AirAsia cho biết, ở đất nước Chùa Vàng này, mọi người dân đều có ý thức làm du lịch. Các công ty du lịch lữ hành ở đây rất chuyên nghiệp, họ có thể tổ chức thành công cho đoàn khách đông cả nghìn người. Tất cả các công ty, từ nhà hàng, khách sạn, đến khu vui chơi giải trí đã hình thành liên kết chặt chẽ, khép kín, vừa giúp giảm chi phí của du khách, vừa khiến họ không cảm thấy ngỡ ngàng khi lần đầu đặt chân đến nơi họ cần đến. Các hãng hàng không giá rẻ của Thái như Thai Airway, AirAsia cũng nằm trong liên kết này. Khẩu hiệu “Giờ đây ai cũng có thể bay!” của AirAsia cũng nhằm hướng đến sự tham gia của nhiều du khách. Bởi vậy, giá vé cũng rất bất ngờ, chỉ từ 25 USD cho chặng bay Hà Nội - Băng Cốc!
Đến các loại hình du lịch
Nếu nói người Thái rất biết làm du lịch, chắc rằng, nhiều người cho là lạc hậu, bởi điều này không còn mới lạ nữa. Nhưng với những gì được khám phá, được tận hưởng, tôi vẫn phải thừa nhận điều đó. Du lịch Thái Lan không manh mún, cục bộ. Ngay tại thủ đô Băng Cốc thôi cũng đã có đủ các tuyến du lịch từ sinh thái (đi thuyền trên sông Chao-vay-a, thăm chợ ven sông, xem lồng nuôi cá...), thăm các địa danh nổi tiếng, chợ đêm, ẩm thực... Điểm nhấn của các tua du lịch này là “Siam Niramit” (đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới), nơi trình chiếu, giới thiệu về cuộc sống của các dân tộc Thái, quá trình hình thành và phát triển của Thái Lan... Tại đó tái hiện một cách bài bản, quy mô cuộc sống của người Thái xưa kia với những nét văn hóa đậm dấu ấn của nền văn minh lúa nước. Vẫn là hình ảnh nhà sàn, khung cửi, cối giã gạo (giống như nhiều dân tộc ở Việt Nam)... nhưng cái hay là sự cảm nhận của du khách khi được nếm hương vị như trứng nướng, cơm lam... từ chính những cô gái Thái với nụ cười thân thiện trong trang phục phong phú của dân tộc Thái. Để xây dựng khu vực này, bà Su-ri-y-a-pa Bun-na, Giám đốc bộ phận Quan hệ công chúng cho biết, Chính phủ Thái Lan đã phải tiêu tốn tới 40 triệu USD. Rạp hát, nơi trình chiếu về quá trình hình thành và phát triển đất nước Chùa Vàng này, có sức chứa 2.000 chỗ ngồi và không lúc nào ngưng nghỉ.
Khi màn đêm buông xuống, Băng Cốc như lột xác và hoàn toàn khác. Biết trong đoàn chúng tôi một vài người lần đầu đến Thái Lan, Đ. Ban-đan - một người bạn bản địa - đã nói như mời gọi: hãy chứng kiến “Băng Cốc không bao giờ ngủ”. Quả đúng như vậy, 2, 3 giờ sáng, phố xá Băng Cốc vẫn đỏ đèn, đông đúc người đi lại. Ai ưa mua sắm tới chợ đêm, với chiều dài hàng cây số dọc theo các phố ở khu vực trung tâm, bày bán các mặt hàng như quần áo, giày dép, đồng hồ. Quán ăn đêm luôn sáng đèn với nhiều món ăn dân dã của người Thái như lẩu, mì, hải sản. Nhiều quán ở ngay trên vỉa hè, bên những đại lộ lớn. Còn các loại hoa quả tươi của đất nước này thì khỏi phải nói. Tất cả đều ngon, rẻ và sạch sẽ. Các quán rượu, sàn nhảy, nơi các vũ công trình diễn là những tụ điểm luôn thu hút khách du lịch.
3 ngày ở thủ đô Băng Cốc, những gì được thấy chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng qua đó, chúng tôi mới hiểu câu mà nhiều người nói, Thái Lan là ví dụ sinh động biến điều không thể thành có thể. Từ một nước nông nghiệp truyền thống những năm 60 của thế kỷ trước, giờ đây Thái Lan đã vươn lên trở thành một nước công nghiệp mới. Tất cả có được đều nhờ vào những chính sách, chiến lược với một định hướng rõ ràng.