Không chỉ là nhiệm vụ...

Trong dịp sơ kết 3 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vừa qua, anh Phạm Văn Huyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm cấp cứu mỏ - TKV là 1 trong 144 cá nhân điển hình trong toàn quốc (toàn tỉnh có 1 tập thể, 3 cá nhân) được Ban chỉ đạo T.Ư biểu dương, khen thưởng.

Anh Phạm Văn Huyên (người đội mũ bảo hộ) sau vụ cấp cứu tai nạn hầm lò tại XN Than Khe Tam.

Anh Phạm Văn Huyên (người đội mũ bảo hộ) sau vụ cấp cứu tai nạn hầm lò tại XN Than Khe Tam.

Học xong THPT, năm 1981, từ vùng quê Thanh Miện (Hải Dương), người thanh niên trẻ Phạm Văn Huyên ra Vùng mỏ làm công nhân khai thác than ở Mỏ Hà Lầm. Vừa làm, vừa học đại học, với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, anh lần lượt được đề bạt làm lò trưởng rồi quản đốc. Sau đó, anh về làm Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm cấp cứu mỏ - TKV.

Từng trực tiếp cầm choòng, cuốc đào than nhiều năm, anh Huyên thấu hiểu nỗi vất vả, sự nguy hiểm của công nhân mỏ hầm lò. Trưởng thành từ người thợ lò, anh cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm về nghề mỏ, nhất là khối hầm lò. Đây chính là điều kiện thuận lợi để anh thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo Trung tâm cấp cứu mỏ sau này.

Nhiều người hẳn còn nhớ vụ nổ khí mêtan (CH4) xảy ra rạng sáng 8-12-2008 tại Công ty Than Khe Chàm. Nơi xảy ra vụ nổ là một đường lò nghiêng độ sâu -225m, đang trong quá trình xây dựng cơ bản. Vào thời khắc khủng khiếp ấy, 116 công nhân đang làm việc dọc các tuyến lò này. 88 người kịp thoát ra ngoài. Số còn lại: 8 người chết, 1 mất tích, 24 người khác trọng thương. Công tác cứu hộ tại chỗ được tiến hành ngay lập tức và chỉ sau gần 2 giờ, 27/28 người thương vong đã được đưa lên mặt đất. Tuy nhiên, việc tìm kiếm người mất tích cuối cùng và khắc phục hậu quả cực kỳ trắc trở, nguy hiểm. Vụ nổ xảy ra vào đêm, nhưng đến 9h30 sáng hôm sau, đường lò vẫn nóng 45 độ và nồng độ khí mêtan (CH4) luôn xấp xỉ 9% - vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Vì vậy, lực lượng khắc phục không thể nào đưa được vật tư và các thiết bị thông gió hỗ trợ xuống lò. 10h30, Giám đốc Trung tâm cấp cứu mỏ Phạm Văn Huyên - người trực tiếp chỉ huy nhóm cứu nạn - bị ngất ngay tại khu vực tìm kiếm người mất tích cùng với 3 đồng nghiệp. Nhưng với sự cố gắng của các anh cùng đồng nghiệp, nạn nhân cuối cùng cũng được tìm thấy. Phản ánh về vụ tai nạn này, Báo Lao động viết: “Đứng lặng bên giường ông Phạm Văn Huyên, Giám đốc Trung tâm cấp cứu mỏ - TKV đang nằm thiêm thiếp với vết thương khắp người khi lao vào cứu những người đồng đội của mình mới thấy tình người thợ mỏ trong hoạn nạn”.

Trò chuyện cùng anh trong một buổi sớm đầu xuân Canh Dần, anh Phạm Văn Huyên kể với chúng tôi nhiều vụ cứu nạn hầm lò mà anh đã chỉ huy và nhiều khi là trực tiếp xông vào chỗ nguy hiểm. Không chỉ kể các vụ theo đúng thứ tự thời gian và ngày tháng diễn ra, dường như vụ nào anh cũng nhớ đến từng chi tiết. Anh tâm sự rằng, trong nghề cấp cứu mỏ, anh chỉ muốn anh em trong cơ quan được thất nghiệp. Thế nhưng trong nghề khai thác than thì tai nạn, sự nguy hiểm luôn rình rập nên lúc nào bản thân anh và anh em trong đơn vị cũng phải rèn luyện, học tập để có sức khỏe tốt, kiến thức và kỹ năng chuyên sâu. Theo anh thì đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình người, tình thợ mỏ. Học và làm theo gương Bác Hồ, anh Phạm Văn Huyên đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt cả 2 nhiệm vụ của Trung tâm là kiểm tra công tác phòng ngừa sự cố và giải quyết các vụ tai nạn. Trao đổi kinh nghiệm trong dịp sơ kết toàn quốc 3 năm thực hiện cuộc vận động học và làm theo Bác, anh Phạm Văn Huyên cho biết: “Trong việc tìm và cứu đồng đội, lúc nào tôi cũng liên tục hy vọng anh em bị mắc kẹt còn sống đang chờ mọi người đến giải cứu. Phải truyền niềm tin đó cho tất cả lực lượng cứu hộ, tiếp thêm sức mạnh cho họ để mỗi người làm việc khẩn trương và dũng cảm hơn”.

Cùng chuyên mục