Không có giọng ca nổi trội

Đến hẹn lại lên, vừa qua, Hội thi Giọng hát hay trên sóng PT-TH Quảng Ninh lần thứ XI đã được tổ chức, tạo cơ hội cho các giọng hát trẻ thử sức trên con đường ca hát chuyên nghiệp... Gần hơn, khán giả yêu mến nghệ thuật sẽ gặp lại những giọng ca xuất sắc nhất được lựa chọn từ đây để dự giải Sao Mai khu vực phía Bắc và toàn quốc.

Vòng loại, hàng trăm thí sinh đã đăng ký dự thi để chọn ra được 49 thí sinh tham gia vòng chung kết. Những cuộc so tài sôi nổi giữa các thí sinh này cũng đã chọn ra được 12 thí sinh xuất sắc nhất. Khác với phần dự thi ở vòng 2, các thí sinh phải hát 2 ca khúc thuộc 2 trong 3 dòng nhạc thính phòng, nhạc nhẹ và dân ca thì tại đêm chung kết xếp hạng, 12 thí sinh chỉ phải trình bày một ca khúc duy nhất trong các phong cách âm nhạc nói trên mà thôi.

Không có giọng ca nổi trội ảnh 1
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tại đêm chung kết.

Không chỉ là đánh giá của Ban giám khảo mà người xem đều dễ dàng nhận ra, các giọng ca năm nay có mặt bằng chung khá đều, chứ không có sự vượt trội hẳn lên. Sự chăm chút về trang phục, phong cách biểu diễn cũng làm người xem khá hài lòng, cho thấy các thí sinh ngày càng biết tạo dựng hình ảnh trên sân khấu chuyên nghiệp hơn. Sự đa dạng về đề tài, thể loại khi chọn lựa ca khúc biểu diễn cũng là một nét nổi bật của hội thi năm nay...

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, 2 dàn nhạc chơi liên tục, các thí sinh say sưa hát hết mình và Ban giám khảo cho điểm trực tiếp, đó là nét dễ thấy nhất của đêm chung kết xếp hạng Hội thi. Nhìn vào số điểm, dễ nhận ra là các giọng ca nữ vẫn vượt trội hơn giọng ca nam trong các giải. Giải nhất nam cũng chỉ bằng điểm giải nhì của nữ, thậm chí giải nhì của nam còn kém điểm một giải ba của giọng nữ. 12 thí sinh đến từ 8 đơn vị trong tỉnh nhưng đặc biệt số giọng ca của Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch Hạ Long chiếm đến 5 người và trải đều trong các giải. Hà Thị Hoài Thu, giọng ca nữ trẻ trung đã xử lý khá tốt ở ca khúc Tháng ngày chờ mong, dòng nhạc nhẹ, đã tự vượt mình từ hội thi năm 2006 và vượt lên dẫn đầu về số điểm (9,7 điểm) ở hội thi lần này và đoạt giải nhất cho giọng ca nữ. Bùi Thị Bích Phượng với giọng hát giàu tâm trạng đã thể hiện khá thành công ca khúc Đêm cô đơn cùng với chất giọng khoẻ khoắn của Nguyễn Văn Viết thể hiện chất nhạc Rock mạnh mẽ trong ca khúc Đôi chân trần cùng đoạt giải nhì. Sở hữu một chất giọng đặc biệt mượt mà, Đinh Thị Khánh Thơ đã chinh phục người nghe bằng giai điệu ngọt ngào của ca khúc Thì thầm với dòng sông, giải ba dành cho Thơ cũng khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Ngoài ra, Nguyễn Diệu Linh cũng đến từ đơn vị này với ca khúc Dệt tầm gai cũng giành về thêm một giải khuyến khích nữa. 7 thí sinh đến từ các đơn vị khác chia nhau các giải còn lại. Đinh Văn Lương, thí sinh đến từ Công ty Tuyển than Hòn Gai, một giọng ca khá quen thuộc ở nhiều hội diễn của ngành, đã làm chủ được giọng hát của mình, tự tin thể hiện bài Trường ca sông Lô, vượt qua các giọng nam khác giành giải nhất. Vũ Ngọc Bích đến từ Công an Quảng Ninh là một trong số ít các thí sinh chọn dòng nhạc dân ca; ca khúc Dệt tầm gai được Bích trau chuốt từng nét nhạc, ca từ, thể hiện rõ sự khác biệt trong xử lý ca khúc của cô, dẫu chỉ được xếp giải ba nhưng vượt trội hơn hẳn các giọng ca khác cùng giải và chỉ kém giải nhì giọng nữ 0,06 điểm. Bích cũng là một trong những thí sinh trẻ nhất tham gia hội thi, ngoài giải ba cô cũng đoạt giải giọng hát trẻ triển vọng. Cùng đoạt giải ba, Vũ Việt Hưng đến từ Công ty Tuyển than Cửa Ông với ca khúc Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ lần thứ hai lại đoạt thêm giải giọng ca thể hiện bài hát về Quảng Ninh hay nhất. Còn lại, Đặng Huyền Trang (Công ty Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Hạ Long) giành giải ba, các thí sinh Nguyễn Thanh Trúc (Đài Truyền thanh - Truyền hình Cẩm Phả), Bùi Hải Thịnh (Trung tâm VHTT tỉnh) và Ngô Quốc Việt (Công ty Than Vàng Danh) cùng đoạt giải khuyến khích.

Điều đáng nói nữa là, Hội thi năm nay đã bước vào tuổi thứ XI nhưng có thể nói sức hấp dẫn không suy giảm. Điều này không chỉ với các giọng ca mà khán giả cũng thể hiện sự nồng nhiệt không kém. Dù thời tiết mưa bão lớn nhưng đông đảo người yêu mến nghệ thuật vẫn đến xem và cổ vũ cho các thí sinh. Đêm chung kết xếp hạng, cả khán đài Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật gần như kín người xem. Dẫu vậy thì khán giả cũng đôi chỗ phải nhăn mặt bởi lối chơi nhạc của dàn nhạc đệm. NSND Quang Thọ, Trưởng Ban giám khảo cũng cho rằng, không có dàn nhạc tồi, chỉ có người chỉ huy tồi, nếu như có sự dàn dựng, phân phổ tốt thì sự phối hợp của ca sỹ và dàn nhạc đệm sẽ tốt hơn nhiều, chất lượng biểu diễn tất nhiên cũng sẽ được nâng cao. Sự tập luyện chưa nhiều, những bản phối khí thiếu thốn cũng là một hạn chế của hội thi. Riêng một số thí sinh vẫn gặp lại những lỗi cố hữu, đó là chọn ca khúc chưa phù hợp, quá với sức của mình...