Năm nay, không khí lễ Tết ở các doanh nghiệp trầm lắng hẳn so với năm ngoái. Nhiều công nhân tranh thủ Tết dương lịch để... ngủ bù.
Năm ngoái, ngày Tết và ngày nghỉ liền nhau nên còn đi chơi đây đó; năm nay, chỉ nghỉ một ngày nên ngày Tết cũng giống như ngày chủ nhật thôi”; “Năm nay, công ty không thưởng Tết tây nên ngày Tết cũng như ngày thường”; “Có được một ngày nghỉ, ở nhà ngủ cho khỏe”...
Đây là những câu trả lời mà chúng tôi nhận được từ công nhân (CN) ở nhiều khu nhà trọ dịp Tết dương lịch vừa qua. Điều dễ thấy là năm nay, không khí lễ Tết ở các doanh nghiệp (DN) trầm lắng hẳn so với năm trước.
Ngủ vùi trong Tết
Đến khu nhà trọ của Mỹ Hà (Công ty Latek- KCX Linh Trung 1) thấy đóng cửa im ỉm. Chúng tôi do dự, định ra về thì cô bé cạnh nhà Hà cho biết: “Mấy chị cứ gọi cửa, chị ấy ngủ trong nhà thôi”. Sau một lúc gọi, cánh cửa phòng hé mở, Hà thò đầu ra, giọng ngái ngủ, nói như phân trần: “Ngày thường hết làm việc lại tăng ca, chúng tôi đuối quá nên được một ngày nghỉ phải tranh thủ ngủ để lấy lại sức. Mà không phải riêng tôi, cả dãy nhà trọ này đều thế!”. Quả thật, nhìn quanh quất dãy nhà trọ, tôi thấy đa phần đều khóa trái cửa.
Hai cô CN cùng phòng cũng vừa thức dậy. Lan cho biết: “Chúng tôi thèm ngủ lắm. Vả lại, nghỉ có một ngày chẳng biết đi đâu. Mà ra đường cái gì cũng tiền, thôi thì ở nhà ngủ vừa có lợi cho sức khỏe vừa tiết kiệm”. Chúng tôi nhìn các cô, những gương mặt mệt mỏi, xanh xao vì thiếu nắng chẳng có chút sinh khí. Khi tôi nói điều này, cả ba cô gái đều cười: “Nhiều hôm chúng tôi chẳng thấy mặt trời. Sáng sớm từ nhà trọ đến nhà máy thì mặt trời chưa mọc; chiều tối từ nhà máy trở về nhà trọ thì mặt trời đã lặn từ lâu. Hỏi sao không thiếu nắng?”.
Được nghỉ “ăn theo” ông chủ
Dạo một vòng quanh các KCX-KCN TP, chúng tôi thấy Tết dương lịch năm nay, cũng có vài DN - chủ yếu là DN có vốn đầu tư nước ngoài - cho CN nghỉ dài ngày. Theo CN, họ được nghỉ nhiều vì ông chủ về quê ăn Tết. Nhờ vậy, những CN quê ở các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ có thể tranh thủ về thăm nhà. Gặp Mai Tuyền (Công ty Nidec Copal- KCX Tân Thuận) đón xe đò về Tiền Giang ngay sáng sớm ngày cuối năm, cô cho biết: “Tết dương lịch công ty không thưởng nhưng cho CN nghỉ 3 ngày. Vậy cũng được”. Tuyền trích một ít tiền dành dụm mua áo ấm cho ba má, giày dép cho các em. Cô nói: “Xem như sắm quà Tết trước cho cả nhà chứ để dồn một lần vào Tết âm lịch ngán lắm”.
Năm nay, Công ty Nissei (KCX Linh Trung 1- TPHCM) cho CN nghỉ Tết dương lịch tới 5 ngày. Trong khi bạn bè ở gần đã tranh thủ về quê thì Họa Mi lại đón xe buýt vào quận 7 thăm cô bạn đồng hương Phú Yên đang làm việc tại KCX Tân Thuận. Hai cô đi chợ, nấu ăn rồi tán gẫu suốt cả ngày. “Được công ty cho nghỉ xả hơi, chúng tôi tranh thủ nghỉ để lấy sức. Nhưng nghỉ nhiều như vậy, giá mà được đi chơi đâu đó hoặc được xem ca nhạc, chiếu phim thì hay biết mấy”- Họa Mi ao ước.
Tranh thủ ngày nghỉ để học
Ngay khi công ty thông báo cho CN nghỉ Tết dương lịch từ 31-12-2007 đến hết ngày 2-1-2008, Mỹ Hường (Công ty Nidec Copal - KCX Tân Thuận) đã lên kế hoạch cụ thể cho 3 ngày nghỉ của mình. Cô dành trọn buổi sáng ngày đầu tiên để giặt giùm cả phòng bốn thau quần áo. Thời gian còn lại, Mỹ Hường ôn bài và giải đề thi cũ, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. “Năm nay, tôi định thi vào khoa ngữ văn Anh Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Mấy ngày này, cả dãy phòng trọ vắng hoe vì mọi người về quê hoặc đóng cửa ngủ vùi nên yên tĩnh, dễ học lắm” - Hường tâm sự.
Còn Minh Tân (Công ty Yuki- KCX Tân Thuận) tranh thủ ngày nghỉ ra tiệm Internet tìm thêm một số thông tin chuẩn bị cho bài thuyết trình trong lớp. Tân đang là sinh viên năm 3 Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Gặp chúng tôi, Tân nói: “Ngày thường vừa làm vừa học, không có nhiều thời gian cho việc học. Vì vậy, được nghỉ là phải tranh thủ...”.
| Ông Phạm Thanh Phong, Chủ tịch CĐ Công ty Đại Việt (quận Bình Tân- TPHCM): Mất ý nghĩa của Tết Đã gọi là Tết thì phải khác ngày thường. Người lao động có tâm lý mong chờ một sự chăm lo nào đó cho đúng với ý nghĩa Tết. Thế nhưng, đáng buồn là hiện nay, do áp lực giá cả, nhiều DN đã cắt luôn khoản thưởng Tết dương lịch của CN, biến ngày Tết trở thành một ngày nghỉ bình thường. Điều đó làm mất ý nghĩa của Tết. |