Không khí của ngày lễ Giáng sinh 2008 đã tràn ngập phố phường. Cái rét đậm đúng dịp của mùa đông càng làm Noel năm nay thêm ý nghĩa. Những ngôi nhà tuyết, cây thông noel, vòng nguyệt quế, thiệp chúc mừng, món quà lưu niệm... cùng ông già Noel xuất hiện lung linh trên đường phố. Các cửa hàng bán quà tặng thì nhộn nhịp, còn mỗi người, mỗi nơi lại chọn riêng cho mình một cách đón Giáng sinh riêng thật ấn tượng.
Đâu đâu cũng thấy tràn ngập không khí Giáng sinh.
Đồ trang trí cho Lễ Giáng sinh năm nay đa dạng cả về chủng loại lẫn mẫu mã.
Ông già Noel được bày bán khắp mọi nơi.
Ông già Noel, nhân vật không những được nhiều trẻ em mà người lớn cũng yêu thích trong dịp Giáng sinh.
Nhộn nhịp thị trường giáng sinh.
Mỗi khách sạn tại TP Hạ Long đều chọn cho mình một cách đón Giáng sinh riêng để thu hút du khách.
Và những cây thông lớn được đặt ngay tại đại sảnh mỗi khách sạn (đại sảnh khách sạn HaLong Pearl)
Ngôi nhà tuyết được khách sạn Novotel làm từ bột gừng và đường chúc mừng Lễ Giáng sinh.
Không khí Giáng sinh có ở khắp mọi nơi.
Trang trí mô hình hang đá nơi chúa giáng sinh.
Sân khấu ca mừng Giáng sinh của giáo xứ Hòn Gai được trang hoàng lộng lẫy.
Băng zôn, khẩu hiệu chào mừng ngày lễ Giáng sinh.
Đi kèm với lễ Giáng sinh năm nay còn là những đợt khuyến mại giảm giá của các cửa hàng.
Hay những dịch vụ chuyển quà trong dịp Lễ Giáng sinh
Ông già Noel chuẩn bị quà tặng cho các cháu thiếu nhi.