Không thắng Singapore tại Mỹ Đình, VN tự làm khó mình

Chơi tưng bừng trong hiệp 1 cũng như hết sức nỗ lực sau giờ nghỉ giải lao, nhưng điều thấy trò ông Calisto cũng như hàng triệu người Việt Nam chờ đợi là bàn thắng đã không đến. Hoà không bàn thắng tại Mỹ Đình, tuyển VN phải đối mặt với nhiều thách thức trong trận lượt về trên đất Singapore diễn ra vào 4 ngày sau (21/12).

Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn vòng bảng, trừ khâu kết thúc mang lại không ít nuối tiếc cho người hâm mộ và chính các chân sút trong tối 17/12. Chúng ta đã có 45 phút đầu tiên đáng khen ngợi, đẩy niềm tin chiến thắng nên cao. Thế nhưng, duyên ghi bàn và khả năng xử lý ở khâu cuối cùng chưa hoàn hảo khiến chúng ta đã có một tối thưởng thức bóng đá thiếu trọn vẹn.

a
Công Vinh chơi ấn tượng hơn so với vòng bảng, tuy nhiên anh vẫn không đủ sức để tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển. Ảnh: Đức Anh
Việc Singapore chủ động chọn lối chơi phòng ngự trong hiệp 1 tạo điều kiện cho tuyển VN làm chủ thế trận, thực hiện nhiều pha phối hợp tấn công đa dạng, biến hoá. Hai cơ hội đáng tiếc nhất trôi qua mũi giày của Việt Thắng. Anh đã không gặp may.

Nhưng sau giờ nghỉ giải lao, Singapore không còn chơi quá thấp mà cũng quyết tìm bàn thắng nên Việt Nam đã không còn được tung hoành, triển khai tấn công theo ý đồ. Thay vào đó, chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là sau thời điểm Noh Alam Shah (8) vào sân.

Điều này cho thấy, nếu Singapore chơi đôi công sòng phẳng, khung thành Hồng Sơn có thể bị đe doạ bất cứ lúc nào. Và chắc chắn, trong trận lượt về họ sẽ chủ động chơi pressing để đánh phủ đầu đối phương. Vì thế, mục tiêu vào chung kết của tuyển VN cũng trở nên khó khăn hơn. Khó nhưng không phải không thể, vì bóng đá vẫn thường xảy ra điều bất ngờ kỳ diệu.

Khi mà bóng chưa ngừng lăn, chúng ta hãy tiếp tục nuôi hi vọng và tin vào thầy trò ông Calisto.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Hồng Sơn, Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường, Tấn Tài, Tài Em (đội trưởng), Minh Châu, Vũ Phong, Việt Thắng, Công Vinh

Singapore: 18-Lewis Lionel, 2-Muhammad Ridhuan Muhamad, 3-Baihakki Bin Khaizan, 4-Bin Abdul Halimạn, 5-Bin Rahman, 6-Emuejeraye Precious, 7-Shi Jiayi, 10 - Sahdani Bin Daud (đội trưởng), 11 Agu Casmir, 15-Mustafic Fahdudin, 16-Bennet Daniel Mark

Trọng tài: R.Krishnan (Malaysia)

Không ngoài dự đoán, HLV Calisto đã quyết định có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Tấn Tài, Minh Châu vào sân ngay từ đầu. Nơi hậu tuyến, Phước Tứ cũng góp mặt.

Trên hàng tấn công, dù Công Vinh gặp một số khó khăn ở thời điểm hiện tại nhưng tiếp tục được tin tưởng. Đá cặp cùng anh là tiền đạo Việt Thắng.

Rất đông khán giả đá có mặt trên sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đội nhà trong ngập tràn sắc đỏ với áo, cờ và băng rôn Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch.

Như thường lệ, tuyển VN mặc trang phục truyền thống toàn đỏ, trong khi Singapore mặc toàn xanh. 

Hiệp 1:

Trận đấu sôi nổi ngay từ phút đầu tiên với pha lật bóng bên cánh trái vào trung lộ của đội bóng áo đỏ. Liền sau đó là quả đánh đầu của Tấn Tài.

Phút 4: Trung vệ Như Thành phá bóng giải vây mối nguy hiểm cho khung thành Hồng Sơn trước đôi chân của Agu Casmir (11).

Phút 9: Tuyển VN triển khai phối hợp nhanh, xuất phát từ Vũ Phong bên cánh phải, bóng được đẩy ra giữa sân rồi chuyền cho Quang Thanh (16) cánh trái, nỗ lực theo bóng rồi tạt vào cho Việt Thắng (21) nhưng thủ môn Lionel (18) đã bắt gọn.

Có thể thấy rõ ý đồ khác biệt giữa 2 đội bóng: chủ nhà dâng cao tìm bàn thắng, trong khi Singapore chọn lối chơi chắc chắn, chờ thời cơ.

Phút 12: Thêm một tình huống phối hợp bất thành của đội chủ nhà, Việt Cường tạt bóng từ bên cánh phải vào trong cho Công Vinh, nhưng tiền đạo số 9 không thể tạo đột biến trong khu vực cấm địa của đối phương vì những chiếc áo xanh vây quanh.

15 phút đầu tiên đi qua, Việt Nam là những người kiểm soát thế trận với những pha lên bóng liên tục hướng về cầu môn của Lionel (18). Dù vậy, Singapore cho thấy không phải là đối thủ "dễ xơi" khi tỏ ra rất chắc chắn, tỉnh táo.

Phút 18: Thật đáng tiếc! Pha phối hợp nhanh giữa Vũ Phong với Việt Thắng với quả xẻ nách đầy thông minh bên cánh phải để tiền đạo số 21 băng lên tung ra cú sút chéo góc, bóng đá đi qua tầm của thủ môn Lionel (18) nhưng lại dội đúng vào chân cột dọc. Đó là tình huống nguy hiểm nhất mà tuyển VN tạo được kể từ đầu trận. Cả sân Mỹ Đình đã đứng bật dậy vì tiếc nuối.

Phút 22: Thêm một tình huống sóng gió khác trước khung thành của đội bóng đảo quốc Sư tử với pha bật cao đánh đầu của đội trưởng Phan Văn Tài Em.

Phút 29: Bên cánh phải, sau quả tạt bất thành của Việt Cường dội ra, Vũ Phong có cú treo bóng khá khó chịu, bóng đi xoáy nhưng hơi sâu nên đã bị thủ môn Lewis Lionel (18) bắt gọn.

Phút 30: Chúng ta lại một lần nữa phải thốt lên đầy tiếc nuối khi Việt Thắng với sự hỗ trợ tuyệt vời của Vũ Phong với pha chọc khe hết sức tinh tế, có bóng trong tư thế thuận lợi khi đã loại bỏ được hàng thủ Singapore, tung ra cú dứt điểm đầy quyết đoán trong lúc thủ môn Lionel (18) đã lao ra. Tưởng như bóng sẽ bay vào lưới nhưng không, nó lăn đi cắt mặt khung thành ra ngoài.

Phút 35: Các pha phối hợp của tuyển VN trong trận bán kết lượt đi tối nay tỏ ra khá đa dạng. Tình huống mới nhất, Việt Thắng trong thế trực diện đẩy bóng cho Công Vinh bên cánh phải, sau đó tiền đạo số 9 phối hợp ngược lại cho Thắng, tuy nhiên pha kết thúc của tiền đạo ĐT.LA bật vào một chiếc áo xanh.

Phút 37: Chơi tưng bừng nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với chúng ta. Do không hiểu ý nhau nên bộ đôi tấn công của Việt Nam bỏ qua cơ may đáng kể, khi trong thế không bị kèm cặp nhưng Việt Thắng lại làm động tác giả, định phối hợp với Vinh. Thế nhưng, trong tình huống này, Thắng dứt điểm luôn thì rất có thể làm nên sự khác biệt.

Ngay sau đó là một cú sứt điểm căng, bóng đi vọt xà của tiền vệ Lê Tấn Tài (14).

Phút 40: Sân Mỹ Đình lại rộ lên đầy tiếc nuối vì thêm một tình huống đáng kể nữa trôi qua. Việt Cường bên cánh phải nhận được bóng từ pha kiến tạo của Việt Thắng, tuy nhiên, anh lại hơi chần chừ nên khi thực hiện đường chuyền vào trung lộ thì đã gặp sự cản phá của một chiếc áo xanh. Nếu như anh quyết đoán ngay từ đầu, thì có lẽ hiệu quả sẽ cao hơn.

Phút 44: Từ giữa sân, Tấn Tài đẩy bóng lên cho Công Vinh dứt điểm, hậu vệ Singapore buộc phải phá bóng, chịu phạt góc.

Phút 45+1: Việt Cường quyết định tung ra cú sút xa, bóng đi vọt xà.

Một hiệp đấu mà thủ môn Lewis Lionel phải làm việc hết sức vất vả, trong khi hàng thủ tuyển VN không gặp phải nhiều thách thức do tuyến giữa và hàng công của đội nhà đã chơi rất năng động, quyết liệt, bóng phần lớnẩơ trên phần sân của Singapore.

Thế nhưng, điều chúng ta cần là bàn thắng thì vẫn chưa đến, hoặc do các chân sút dứt điểm chưa thật chuẩn xác, hoặc đụng phải sự chắc chắn của hàng thủ đối phương.

Hiệp 2:

Phút 48: Việt Cường đẩy bóng cho Vũ Phong thực hiện pha tạt vào trung lộ cho Việt Thắng đánh đầu, tuy nhiên đụng phải các lá chắn áo xanh, bóng bật ra.

Phút 49: Dương Hồng Sơn nhảy lên ôm gọn bóng sau cú đá phạt góc bên cánh trái của đội trưởng Bin Daud (10).

Phút 51: Từ giữa sân, Minh Châu bấm bóng cho Tấn Tài. Tiền vệ số 14 cố xoay người để dứt điểm nhưng lực sút hơi nhẹ, không đủ gây khó khăn cho Lionel.

Sang hiệp 2, Singapore tăng tốc, chơi ăn miếng trả miếng với tuyển VN. Trận đấu vì thế trở nên hấp dẫn hơn, cũng có nghĩa, khung thành Hồng Sơn sẽ gặp nhiều thách thức hơn.

Phút 54: Công Vinh chuyền bóng từ cánh phải vào trong cho Tấn Tài, nhưng anh quá nhỏ con so với 2 hậu vệ áo xanh đang đeo bám xung quanh.

Phút 55: Singapore có sự điều chỉnh đầu tiên trong đội hình, đội trưởng Bun Daud (10) rời sân và thay anh là Vua phá lưới AFF Cup 2007, Noh Alam Shah (8)

Phút 55: Cú đá phạt đầy khó chịu của Vũ Phong bên cánh trái, bóng đi xoáy nhưng Lionel đã rất tỉnh táo, đẩy bóng cứu nguy, chịu phạt góc.

Phút 58: Agu Casmir (11) đã không thể thắng được bộ đôi Như Thành và Phước Tứ để có thể tung ra cú dứt điểm. Tiếp theo đó, anh gặp sự cản phá của Việt Cường.

Phút 60: Ông Calisto quyết định có sự thay đổi đầu tiên, tiền vệ nhỏ con đầy xông xáo Thành Lương (19) vào thay Tấn Tài (14).

Phút 64: Vũ Phong bị đau sau pha va chạm trên không với Bin Rahman (5).

Phút 65: Một tình huống nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Hồng Sơn, từ quả ném biên quả Bennet Daniel Mark (16), một cầu thủ áo xanh tạt bóng vào để Noh Alam Shah (8) đánh đầu, rất may bóng rơi trên nóc xà.

Phút 66: Việt Thắng phối hợp cùng Công Vinh để tiền đạo số 9 băng lên bên cánh trái. Quả tạt bóng vào trong đã gặp sự cản phá của hậu vệ Singapore.

Phút 70: Thanh Bình (18) vào thay Việt Thắng (21). Ông thầy người Bồ Đào Nha muốn chờ vào duyên ghi bàn của tiền đạo số 18.

Phút 71: Việt Nam hưởng đá phạt ở cự ly chừng 20m, tiền đạo Lê Công Vinh dứt điểm rất thiếu chính xác, bóng đi vọt xà.

Phút 72: Phước Tứ cản phá kịp thời pha băng lên của Agu Casmir (11) khi tuyển VN để mất bóng rất nguy hiểm.

Phút 73: Lưới của tuyển VN đã rung lên sau khi cái đầu của Phước Tứ chạm vào bóng từ một cú sút căng của đối thủ. Nhưng thật may cho chúng ta, trọng tài Malaysia đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng, Noh Alam Shah (8) đã rơi vào thế việt vị.

BHL và cầu thủ Singapore đã phản ứng rất dữ dội vì điều này, bởi cầu thủ số 8 không tham gia vào pha bóng này.

Trong hiệp 2, tuyển VN đã gặp khó khăn hơn và sức ép thật sự gia tăng sau khi HLV Avramovic tung chân sút số 8 vào sân.

Phút 77: VN được hưởng quả phạt gần 30m, Vũ Phong sút bóng đi rất hiểm khiến thủ môn Lionel (18) bắt không dính bóng, nhưng Thanh Bình lao vào không kịp.

Phút 79: Lại là Vũ Phong đá phạt bên cánh trái, nhưng ở cự ly xa nên thủ môn Lionel đã bắt gọn.

Phút 84: Tiền vệ Minh Phương (12) vào thay Tài Em (22)

Phút 85: Việt Cường tạt bóng vào trong cho tiền đạo Công Vinh đánh đầu, nhưng ở thế không thật thuận lợi nên anh đã không thể kết thúc như ý đồ. Vũ Phong cũng có mặt ngay cạnh, tuy nhiên anh bị lỡ đà.

Phút 90+1: Vũ Phong dứt điểm từ xa, bóng đi vọt xà.

Phút 90+3: Một pha lộn xộn trước khung thành Lionel nhưng chúng ta đã không thể làm gì, đành chấp nhận hoà không bàn thắng ngay trên sân nhà.

Không ghi bàn tại Mỹ Đình, nghĩa là trận bán kết lượt về, thầy trò ông Calisto phải nỗ lực gấp bội nếu muốn thắng Singapore để giành vé vào chung kết.

Cùng chuyên mục