Ông L, ở khu phố 7, phường Quang Hanh (TX Cẩm Phả), cứ đi ra, đi vào, rồi lại thở dài... Ông muốn bán khu đất đang ở mà chào rao đã lâu chẳng ai thèm ngó ngàng. Của đáng tội, cũng đã đôi lần có người đến nhà ông hỏi mua, nhưng sau đó thì... bịt mũi ra về, chẳng thấy quay lại nữa.
Nguyên do của cái sự ấy là cách nhà ông mấy trăm mét có khu xử lý rác thải Quang Hanh, mới mọc lên từ năm 2004. Đây là khu xử lý rác khá quy mô, với công suất thiết kế lên đến 500 tấn rác/ngày, do Công ty Môi trường đô thị Cẩm Phả quản lý. Theo quy định thì những bãi rác có công suất như thế này phải nằm ở xa khu dân cư từ 3-5km. Vậy mà khu xử lý rác thải này gần như ở cạnh sườn khu dân cư nơi ông L đang ở. Chính vậy nên ông mới muốn bán nhà để ''cao chạy xa bay''... Nhưng ông không chịu được thì người khác chịu được chắc? Vậy nên rao bán không được khiến ông cứ suốt ngày thở dài...
Mà không chỉ ông L mới trong tâm trạng ấy. Một người dân cùng trong khu 7 với ông L tỏ ra rất bức xúc, nói với chúng tôi: ''Bãi rác sinh ra nhiều ruồi, nhà tôi hàng ngày phải phun thuốc diệt ruồi mấy lần mà không hết, mâm cơm phải dùng 2 lồng bàn để đậy''. Một hộ dân khác cho biết thêm: ''Mùa đông ở đây còn chịu được, mùa hè nhất là những ngày mất điện thì đúng là ngột thở vì phải đóng hết cửa mới tránh được mùi rác xộc vào nhà. Mỗi khi cần mở cửa ra thì cứ phải một tay bịt mũi...''.
Ấy là hiện tại bãi rác mới chỉ xử lý khoảng 145 tấn rác/ngày, chưa bằng 1/3 công suất thiết kế thôi mà đã như vậy đấy! Nếu khu xử lý rác mà chạy hết công suất thì người dân khu 7 không biết sẽ ra sao, chắc phải ''bỏ của chạy lấy người” là cái chắc!