Khuất phục Barca tại Nou Camp, Real tỏ rõ sức mạnh

Tối qua, xét về mọi mặt, Barca chỉ còn là đội bóng "hạng hai" so với đại kình địch xứ Castilla. Thày trò HLV Rijkaard đã may mắn chỉ để thua 0-1, sau 90 phút rời rạc và bế tắc.

Deco lầm lũi bước đi trong lúc Real ăn mừng bàn thắng duy nhất, nhờ công Baptista.
Deco lầm lũi bước đi trong lúc Real ăn mừng bàn thắng duy nhất, nhờ công Baptista.

Barca đã mất cả Messi lẫn Henry. Nhưng thiệt thòi này không đáng trở thành lý do để đội bóng xứ Catalan bào chữa cho thất bại trước đối thủ kình địch ở ngay trên sân nhà, vì vẫn còn những "tên tuổi lớn" như Ronaldinho, Deco hay Eto'o...

Điều đáng nói là suốt hơn 90 phút, thày trò HLV Rijkaard gần như không tạo ra được cơ hội ăn bàn nào đáng kể. Các đợt tấn công của Barca, tròn một tuần sau chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Valencia, diễn ra tại sân khách, đã trở nên "vô hồn" trước lối chơi tỉnh táo và sắc bén của Real Madrid.

So với các trận đấu trước, "kền kền trắng" chơi không hay bằng. Song đoàn quân của HLV Schuster vẫn có được 3 điểm nhờ cách mà Barca "tự thua", khi trình diễn lối chơi thiếu bản sắc và hoàn toàn không mang tinh thần của một trận "siêu kinh điển".

Đáng chú ý, đây là thất bại đầu tiên của Barca trước đối thủ kình địch trong khuôn khổ Liga, tại sân nhà Nou Camp, kể từ mùa giải 2003-2004. Và đây cũng là trận "siêu kinh điển" thứ tư liên tiếp họ không biết tới mùi chiến thắng (2 thua, 2 hòa).

Ronaldinho chơi mờ nhạt, Barca như thể chỉ có 10 cầu thủ trên sân.
Ronaldinho chơi mờ nhạt, Barca như thể chỉ có 10 cầu thủ trên sân.

Quay trở lại với các diễn biến chính, sau tiếng còi khai cuộc, Barca đã tỏ ra nhập cuộc thiếu tự tin. Các đường bóng không còn gắn kết như thường thấy. Ngược lại, nó trở nên rời rạc, không có định hướng chiến thuật rõ ràng.

Trong khi đó, chủ động chơi lùi sâu và chỉ dùng một tiền vệ phòng ngự (Diarra), Real đã "bóp nghẹt" mọi ý đồ tấn công của đội chủ nhà. Nói cách khác, sức sáng tạo của Barca đã đột ngột trở nên yếu ớt tới mức hoàn toàn không thể xuyên thủng phòng tuyến mà chính họ từng đánh bại 3 lần, trong lần gặp nhau gần đây nhất trên sân Nou Camp (3-3, đều nhờ công Messi).

Có lẽ, hơn lúc nào hết, HLV Rijkaard đã cảm thấy nhớ da diết thần đồng người Argentina. Vì, trong lúc Eto'o trở nên đơn độc, Iniesta bị cô lập, thì Ronaldinho một lần nữa tỏ rõ anh chỉ còn là cái bóng của "Cầu thủ hay nhất thế giới" ngày nào. Ở trận tối qua, sau ngót chục nỗ lực cầm bóng, tiền đạo người Brazil chỉ một lần vượt qua hậu vệ đối phương, và cũng chỉ tung được một cú sút đáng xem duy nhất về phía khung thành thủ môn Casillas (vọt xà).

Trong thế trận hoàn toàn có lợi như thế, việc Real là đội vượt lên dẫn trước là điều không quá ngạc nhiên, ở phút 36. Sau pha bật tường ở trình độ kỹ thuật cao với Nistelrooy, tiền vệ tấn công Baptista đã tung cú vôlê tuyệt đẹp, trong tư thế đối mặt với thủ môn Valdes, mở tỷ số cho trận "siêu kinh điển".

'Không
Không thể vượt qua đối thủ, Ronaldinho, "cầu thủ hay nhất thế giới 2004, 2005", chuyển sang đấu "võ mồm" với "cầu thủ hay nhất thế giới 2006", Cannavaro.

Lẽ ra, như thường lệ, bàn thắng phá thế quân bình sẽ làm "El Clasico" trở nên nóng hơn. Nhưng sau pha lập công của Baptista, "nhiệt độ" trận đấu chỉ tăng lên đôi chút, trước khi "xìu" xuống vì sự bế tắc của đội chủ nhà.

Trong hiệp hai, Barca chơi nỗ lực hơn, song đường tìm tới khung thành thủ môn Casillas vẫn vô định hướng. Ngoài một số cú sút bị thủ môn 25 tuổi hóa giải dễ dàng, thày trò HLV Rijkaard chỉ có một cơ hội thực sự ở những phút cuối, nhưng cú ngả người vôlê đẹp mắt của Yaya Toure sau quả phạt góc lại đi chệch cột.

Trong lúc đó, hàng loạt cơ hội đã được đặt vào chân các cầu thủ khách, khi Barca dâng lên quá cao hòng kiếm bàn gỡ. Song dường như "kền kền trắng" đã chẳng nỡ biến trận đấu trước Giáng sinh của đối thủ trở thành "cơn ác mộng", với những pha dứt điểm mà nếu nắn nót hơn đã trở thành bàn thắng.

Thua 0-1, Barca có lẽ hiểu rằng chưa nên tự coi mình là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Tây Ban Nha, mùa giải này.

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Valdés; Puyol (Zambrotta, 77'), Márquez, Milito, Abidal; Xavi (Bojan, 82'), Touré, Deco (Giovani, 58'); Iniesta, Ronaldinho, Eto'o

Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos (Torres, 88'), Cannavaro, Pepe, Heinze; Sneijder (Gago, 79'), Diarrá, Baptista, Robinho (Robben, 85'); Raúl, Van Nistelrooy.

Xếp hạng Liga 2007-2008

Cùng chuyên mục