Vụ chuyển nhượng thế kỷ đã đổ bể khi tiền vệ người Brazil quyết định sẽ gắn bó với sắc áo sọc đỏ đen. Đại diện của Milan, Man City và bản thân Kaka đều đã thừa nhận sự thật này.
Cách đây hai ngày, chính Chủ tịch Berlusconi thừa nhận việc bán Kaka là một việc chẳng đặng đừng, bởi lời đề nghị của Man City quá lớn. Vị lãnh đạo tối cao của Milan còn nói rằng ông sẽ cân nhắc một lần nữa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Động thái gần nhất của các bên liên quan cũng cho thấy thời khắc tiền vệ người Brazil ra đi đã sắp đến, khi phó chủ tịch Milan, Galliani, phái đoàn cấp cao của Man City và bố của Kaka, Bosco Leite đàm phán liên tục trong ít ngày qua.
Tuy nhiên, đến cuối ngày hôm qua, mọi việc đã diễn ra theo một ngã rẽ khác và làm các tifosi Milan hạnh phúc ngất ngây. "Mọi thông điệp gửi đến tôi đều nói rằng tôi nên nghe theo những gì con tim mình mách bảo", Kaka phát biểu trên kênh Milan Channel tối thứ hai. "Và quyết định cuối cùng của tôi là ở lại Milan. Quyết định này hoàn toàn không xuất phát từ lý do tiền bạc hay kinh tế".
Trong khi đó, từ Ai Cập, nơi đang diễn ra một cuộc đám phán hòa bình, ông chủ Milan và là Thủ tướng Italy, Silvio Berlusconi đã vội vã bay về Milano để họp cùng Phó chủ tịch Milan, Galliani suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Sau cuộc họp này, vị lãnh đạo tối cao của Milan bước ra với vẻ mặt rạng ngời và hân hoan tuyên bố trên truyền hình Italy rằng Kaka đã quyết định ở lại.
"Với Kaka, tiền bạc không phải là tất cả. Khi nghe cậu ấy nói rằng muốn ở lại, rằng cậu ấy chưa hề có ý nghĩ đã đánh mất cơ hội lĩnh mức lương cao hơn nếu ra đi, rằng cậu ấy xem trọng những giá trị vĩnh hằng của Milan, tình bằng hữu và tình yêu với các tifosi hơn tất thảy, tôi chỉ nói thật tốt và chúng tôi ôm chặt lấy nhau", Berlusconi trả lời qua điện thoại trên chương trình Processo di Biscardi.
Cũng trong chương trình này, Kaka - cầu thủ được xem như biểu tượng chiến thắng của Milan hơn hai năm qua - nói thêm về lý do khiến anh khước từ cơ hội sống vương giả ở Man City để tiếp tục gắn bó với sân San Siro: "Suy cho cùng, những gì đáng kể nhất chính là lịch sử gắn liền với tôi. Milan chính là hơi thở cuộc sống của tôi, là nhịp đập con tim tôi".
Trước đó, một nhóm khoảng hơn 500 tifosi đã biểu tình bên ngoài trụ sở chính của AC Milan ở trung tâm Milano, đốt pháo sáng và liên tục hét vang "Đừng bán Kaka". Một nhóm khác, khoảng 50 người, thì tụ tập trước nhà của tiền vệ người Brazil và kêu gọi "Kaka, hãy ở lại với chúng tôi". Siêu sao 26 tuổi này đã đáp lại tình cảm nồng hậu ấy của các cổ động viên bằng cách tiến ra cửa sổ ban công với chiếc áo đấu Milan và ba lần chỉ tay vào tim anh. Như Thông tấn xã ANSA và tờ Gazzetta dello Sport tường thuật, những cử chỉ ấy khiến đám đông tifosi như muốn phát điên vì sung sướng.
Ngay sau đó, một nhân viên làm việc trong căn nhà của Kaka đã tiến ra ngoài yêu cầu các tifosi giải tán để trả lại sự im lặng cho giấc ngủ của con tiền vệ người Brazil. Các tifosi nói rằng họ sẽ chỉ ra về, nếu thấy thần tượng một lần nữa. Kaka đã đáp ứng mong muốn ấy bằng cách xuất hiện bên cửa sổ. Ngay sau đó, đám đông đã vui vẻ giải tán và ra về với nét mặt rạng ngời.
Trong khi đó, Man City cũng thừa nhận hết cơ hội thực hiện thương vụ thế kỷ đưa Kaka về với giá trị kỷ lục 108 triệu bảng. "Sau cuộc gặp với Milan hôm nay, chúng tôi thấy rằng hai bên không thể tiến đến một một thỏa thuận chung. Kết quả đàm phán không có bất kỳ triển vọng tích cực nào và cá nhân cầu thủ không hề có mặt trong những cuộc gặp gỡ này. Chúng tôi đã ngừng đám phán với Milan về việc tuyển mộ Kaka".