Kịch Quảng Ninh: ''Lấy ngắn nuôi dài''...

Nếu tính trong khoảng thời gian mươi năm trở lại đây, năm nào Đoàn Kịch Quảng Ninh (KQN) cũng cho ra mắt khán giả ít nhất là một vở diễn gây được tiếng vang, không chỉ trong tỉnh mà ngay cả ở Thủ đô Hà Nội hay ở các tỉnh, thành khác.

Chẳng hạn như “Người không thể chết” (1995), “Lâu đài tuổi thơ” (1996), “Biển không yên tĩnh” (1997), “Tiếng hát sơn ca” (1998) “Khoảnh khắc mong manh” (2001), “Người đàn bà uống rượu” (2004), “Lời nguyền của biển” (2006) v.v... Và gần đây nhất, năm 2007 là vở diễn “Người tôi yêu”, một tác phẩm được dàn dựng khá công phu; từ khâu kịch bản đến đạo diễn v.v... đều được tiến hành hết sức cẩn thận. Thêm nữa, vở kịch lại khai thác một đề tài khá “thời sự”, đó là hình tượng người lính một thời chiến đấu hy sinh trong chiến tranh, trở về với đời thường đã dũng cảm đối mặt với cơ chế thị trường nghiệt ngã để thực hiện khát vọng và đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Với hơn 20 đêm diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội và nhiều chuyến lưu diễn ở các địa phương khác trong, ngoài tỉnh, đặc biệt, vào đúng ngày Doanh nhân Việt Nam, 13-10, vở kịch được truyền hình trực tiếp trên VTV1, rồi phát lại trên VTV3, VTV4, đã gây ấn tượng khá sâu sắc, tạo dựng được uy tín cho kịch nói Quảng Ninh, giúp Đoàn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về số đêm diễn, số lượt khán giả, doanh thu v.v... đề ra từ đầu năm.

Kịch Quảng Ninh: ''Lấy ngắn nuôi dài''... ảnh 1
Một cảnh trong vở kịch nói “Người tình nguyện”.

Có thể nói, trong cơ chế thị trường mà KQN vẫn dựng được những vở diễn với quy mô (và tất nhiên đi cùng đó là chi phí) khá lớn như vậy, quả là rất đáng ghi nhận, không phải đoàn nghệ thuật nào hiện nay cũng làm được. Trao đổi với chúng tôi, NSƯT Bằng Thái, Giám đốc KQN, “bật mí” rằng: Muốn vậy, phải có kịch bản hay, có diễn viên giỏi, đạo diễn xuất sắc, trang phục, đạo cụ đẹp v.v... và phải dàn dựng tập luyện công phu. Nhưng để thoả mãn những “cái muốn” ấy thì lại cần có kinh phí! Và một trong những cách làm năng động của KQN để tạo kinh phí chính là phương châm: “Lấy ngắn nuôi dài”, xây dựng các vở kịch ngắn theo “đơn đặt hàng” của các ngành, tổ chức, đoàn thể nhằm tuyên truyền về các vấn đề thời sự chính trị “nóng”... Cụ thể như trong năm 2007, cùng với vở Người tôi yêu, KQN còn có nhiều đêm diễn khác, với những vở kịch ngắn mang tính tuyên truyền thời sự rõ nét hơn, mà thành công nhất là vở kịch “Người tình nguyện” (Kịch bản và đạo diễn của NSƯT Bằng Thái). Đây là vở kịch được làm theo “Đơn đặt hàng” của Uỷ ban ATGT tỉnh nhằm giáo dục mọi người ý thức tôn trọng luật lệ giao thông. Tuy nhiên, không vì “làm theo đơn đặt hàng” mà chất lượng nghệ thuật của vở diễn bị coi nhẹ. Ẩn dưới nội dung “bề nổi” là vấn đề an toàn giao thông, vở diễn còn cho khán giả những cảm nhận sâu sắc về tình người hết sức chân thực và xúc động. Đặc biệt, tất cả những điều đó lại được thể hiện khá hợp lý, nhuần nhuyễn, không khô cứng, đơn điệu v.v... nên càng có sức thuyết phục cao hơn. Chính vì thế, vở kịch đã được biểu diễn hầu như ở tất cả các địa phương trong tỉnh và ở đâu, đêm diễn nào cũng có đông khán giả tới xem. Không những thế, với tính chất tuyên truyền phục vụ chính trị, cùng với diễn xuất của diễn viên, khán giả còn được xem những cảnh quay về an toàn giao thông trên một màn hình lớn, cộng với chương trình ca múa nhạc v.v... Tất cả tạo cho các đêm diễn sự phong phú, sinh động, hợp thị hiếu số đông khán giả...

“- Không làm cho ra tấm ra miếng thì sao uỷ ban ATGT tỉnh hỗ trợ chúng tôi 79 triệu đồng”- NSƯT Bằng Thái, Giám đốc KQN, cười, nói vui như vậy.

Cũng theo NSƯT Bằng Thái cho biết thì trong năm 2008, phương châm “Lấy ngắn nuôi dài” vẫn được KQN tiếp tục phát huy triệt để hơn nữa. Có thể, Đoàn sẽ dựng một vở kịch với đề tài “Chất độc

đi-ô-xin”, mà thông qua đó, kêu gọi mọi người hãy mở rộng vòng tay nhân ái để chia sẻ nỗi bất hạnh với những nạn nhân của căn bệnh vốn là hậu quả chiến tranh này. Hiện tại, KQN đã trao đổi và sẽ phối hợp với Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh để dựng vở kịch này để kịp ra mắt khán giả trong thời gian sớm nhất.

“- Nói ngắn hay dài là về thời lượng của vở diễn thôi, còn thì đều phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng như nhau cả. Có vậy mới giữ được uy tín cho “thương hiệu” của mình chứ! Không có cái đó thì KQN làm sao đứng vững được trong cơ chế thị trường, với rất nhiều loại hình giải trí đa dạng và phong phú hiện nay - NSƯT Bằng Thái nói khi chia tay chúng tôi.

Hy vọng với cách làm này, KQN càng ngày càng khẳng định được mình hơn trong làng sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Cùng chuyên mục