Kỳ Anh - Quảng Trạch tan hoang sau bão

Ngày 4-10, cơn bão số 5 (Lekima) đi qua, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Quảng Trạch (Quảng Bình) chỉ còn lại xác xơ, hoang tàn. Ở hai nơi này, khoảng 90% nhà của người dân bị tốc mái.

Ông Lê Thanh Nghĩa - chủ tịch xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh - buồn rầu khi 100% nhà dân xã ông bị hỏng mái. Bão và lũ như đang thử thách sự kiên trì, nhẫn nại chịu đựng của người dân vốn đã oằn mình vì những trận bão lũ trước.

Kỳ Anh: tiêu điều

Sau bão, toàn Hà Tĩnh xác xơ. Vài giờ sau khi bão tan, chúng tôi có mặt tại các xã ven biển, nơi đầu tiên hứng chịu bão, cảnh tượng thật tiêu điều, tan hoang. Kỳ Hà là một trong những xã hứng chịu bão nặng nhất, toàn bộ nhà cửa đều bị tốc mái, hư hại. Ngôi trường THCS Kỳ Hà hai tầng, với 16 phòng học cùng nhiều phòng chức năng, phòng giáo vụ của gần 500 học sinh, giáo viên đã bị hư hại. Mái bị tốc, tường bị đổ, máy móc, sách vở, bàn ghế... đều ướt nhẹp.

k
Trường THCS Kỳ Hà (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị sập, tốc mái - Ảnh: V.Dũng
Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Ngọ buồn bã: “Cứ như sau chiến tranh vậy”. Bên cạnh trường, bà Doãn (75 tuổi, xã Kỳ Hà) cũng đang ngán ngẩm đứng nhìn ngôi nhà đã trơ trụi do bão. Cố nhặt nhạnh những gì còn có thể sử dụng được sau bão, bà lo lắng: “Mới đợt lũ tháng trước mất trắng lúa mùa, nay bão vào lại phá tan nhà cửa, mẹ con tui lấy chi mà ăn”.

Đây là lần thứ hai trong vòng ba tháng mà gia đình ông Phan Văn Thiện (xã Kỳ Thư) hứng chịu nỗi đau từ thiên nhiên. Đầu tháng 8-2007, lũ về đã làm bốn sào lúa mùa của ông gần thu hoạch mất trắng. Lũ rút, nhà ông lại chuyển sang trồng cải, trồng khoai. Gần đến lúc thu hoạch thì bão số 5 về dập vùi luôn chút hi vọng còn lại trong ông. Vậy là bốn người trong gia đình ông sẽ lại phải tiếp tục đối mặt với cái đói từ nay cho đến tháng 4-2008. Ngôi nhà cấp bốn mái ngói ba gian của ông cũng “bay” một nửa do bão, giờ muốn lợp lại “kiếm đâu cho được đôi ba triệu mua tre, ngói bây giờ”.

Chủ tịch huyện Kỳ Anh Trần Bá Song cho biết trong số hơn 90% nhà dân tốc mái ở các xã bị ảnh hưởng bão thì có đến 50% là bị hư hại nặng (tốc từ 1/2 mái nhà trở lên). Hết lũ tháng tám, lại đến bão tháng mười, không biết khi nào người dân ở đây mới trở lại cuộc sống bình thường...

Xói lở đập thủy lợi, sơ tán khẩn cấp hàng chục nghìn dân

Lúc 14g ngày 4-10, đập thủy lợi Cửa Đạt dài 210m ở huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) đã bị xói lở nghiêm trọng. Điểm xói lở dài khoảng 40m, bên phía tả sông Chu. Đập thủy lợi này đã được đắp đến cao trình 50 (trong tổng cao trình 120m) ngăn dòng sông Chu, nên khi bị xói lở đã tạo nên một dòng chảy cực lớn làm nước sông Chu ở phía hạ lưu dâng nhanh đột ngột.

Ngay trong chiều và đêm 4-10, tỉnh Thanh Hóa đã huy động 1.200 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội lên hỗ trợ, giúp đỡ sơ tán khẩn cấp 2.863 hộ (15.330 nhân khẩu) của huyện Thọ Xuân và 1.600 hộ (hơn 6.300 nhân khẩu) ở các xã Thiệu Phúc, Thiệu Dương, Thiệu Nguyên của huyện Thiệu Hóa đang sinh sống ven hai bờ sông Chu đến nơi an toàn để tránh lũ lớn có thể xảy ra.

HÀ ĐỒNG

Quảng Bình: đã tan vì bão, còn ngập vì lũ

Theo tổng hợp của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, cơn bão số 5 đã làm 768 ngôi nhà sập, huyện Minh Hóa bị nặng nề nhất với 738 nhà, Quảng Trạch 20 nhà. 28.400 nhà bị tốc mái, trong đó nặng nhất là ở Quảng Trạch: 21.500 nhà và Minh Hóa: 2.700 nhà. Đáng lo là hơn 2.000ha cây vụ đông như ngô, khoai lang ở các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa người dân trồng chống đói sau trận lũ lịch sử ngày 7-8 vừa qua đã bị ngã đổ hoàn toàn do bão và bị ngập lụt.

 Ngày 4-10, một trường hợp người bị chết rất đáng tiếc đã xảy ra ở thôn Nội Hòa, xã Hải Trạch (Bố Trạch): anh Hồ Văn Tình trong khi trèo lên mái nhà để sửa chữa lại mái tôn bị bão làm hỏng đã trượt chân té xuống nền nhà chết tại chỗ.

Anh Trần Văn Tám ở xã Quảng Thọ (huyện Quảng Trạch) đứng ngao ngán nhìn cảnh tan hoang cửa nhà và toàn bộ công xưởng sửa chữa ôtô rộng gần 100m2 bên quốc lộ 1A. Anh bảo: “Cứ tưởng gió bão cấp 8, 9 có bị chi nữa thì cũng bay vài tấm tôn là cùng, ai dè bão giật một phát sập luôn toàn bộ mái, tường...”.

Anh Đàm Xuân Dũng ở xã Quảng Đông không còn gì sau cơn bão. Cây cối trong vườn ngã đổ, nhà bị sập mái, chăn màn, gạo cơm ướt hết sạch. “Đói là cái chắc chớ còn chi nữa! Làm ruộng mà nay bị ướt hết lúa giống thì biết lấy chi mà làm” - anh Dũng than thở trước mảnh sân đầy cây cối gãy ngổn ngang.

Bão qua, nước lũ từ sông Gianh lại về tiếp với các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch. Dù với mức độ ngập lũ không “ác liệt” như trận lũ ngày 7-8, nhưng trận lũ này đã đem lại không ít gian khó cho bà con nơi đây khi họ vẫn chưa gượng dậy được sau những mất mát từ trận lũ trước. Quảng Trạch ngoài chịu bão còn có 17 xã bị ngập trong lũ. Chị Cao Thị Bảy ở xã Tiến Hóa (Tuyên Hóa) nói trong nước mắt: “Ngôi nhà này của em mần hết mấy chục triệu đồng, vừa để ở vừa làm chỗ bán hàng kiếm sống, rứa mà bị bão cuốn đổ, nay còn bị ngập lũ nữa. Sau ni biết mần chi mà ăn đây”.

Rất may, sau bão trời tạnh, nước rút dần xuống.

Kỳ Anh - Quảng Trạch tan hoang sau bão ảnh 2

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Viện trợ, cứu trợ, cứu đói kịp thời cho người dân vùng bão

Ngày 4-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện khẩn gửi các bộ ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp sớm khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh bị thiệt hại do bão, nhất là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, huy động lực lượng, đoàn thể giúp dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng để sớm ổn định đời sống; nắm chắc tình hình thiếu đói trong dân để thực hiện viện trợ, cứu trợ, cứu đói kịp thời; chỉ đạo việc sửa chữa, khôi phục công trình giao thông, thủy lợi, đường điện bị hư hỏng và có kế hoạch cung cấp giống lúa, hoa màu cho nhân dân để gieo cấy theo lịch thời vụ.  

T.PHÙNG - L.C.

7 người chết và mất tích

Do ảnh hưởng của bão số 5, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) có mưa lớn, nước sông Trà Khúc dâng cao đã cuốn trôi hai cháu bé ở thôn Làng Rê, xã Sơn Giang. Đó là cháu Võ Tấn Quý (sinh năm 2004) và Đồng Đức Minh (sinh năm 2002) đều đang học mẫu giáo. Hai cháu là con của hai chị em ruột. Chiều 3-10, hai cháu bé ra bến đò Thủy Văn ở thôn Làng Rê đón ba mẹ đi làm về thì nước lũ bất ngờ cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ ở xã Sơn Giang đã tìm kiếm nhưng chỉ vớt được thi thể cháu Quý, còn cháu Minh vẫn chưa tìm thấy. 

Ngoài ra, Quảng Ngãi có một học sinh chết do tai nạn bị kẹp giữa hai tàu khi kéo tàu lên tránh bão. Quảng Nam có một người chết do ngã thuyền trên sông. Quảng Trị có một người chết khi đạp xe qua ngầm. Quảng Bình có một người thiệt mạng sau bão khi leo lên sửa mái tôn. Thái Bình có một người mất tích lúc 6g ngày 3-10 khi đang đi thuyền từ chòi canh trở về. Như vậy, tính đến cuối giờ chiều qua (4-10), bão số 5 đã làm năm người dân chết và hai người mất tích. Số người bị thương là 59 người (Quảng Bình 33 người, Hà Tĩnh 25 người, Nghệ An một người). Trong ngày 3-10, các địa phương bị bão ảnh hưởng đã sơ tán được 84.719 người dân.

Số nhà bị đổ sập là 884 căn, số nhà bị tốc mái, hư hỏng là 75.174 căn. Đã có 38 tàu chìm, hư hỏng 12 phương tiện (trong đó có bốn tàu vận tải). 

Cùng chuyên mục