Hôm nay bác sĩ Vũ Văn Thi, Lâm trường 42 (Đoàn KT-QP 327) trở lại xã Bắc Sơn không chỉ với tư cách là khách mời của VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam để thực hiện chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”, mà còn là ân nhân của một gia đình Sán Chỉ mà cách đây gần 8 năm về trước, anh đã cứu sống hai mẹ con người sản phụ. Câu chuyện kể của anh trên đường đi đã khiến mọi người trong đoàn đều xúc động...
Vào một buổi sáng tháng giêng năm 2002, Tổ công tác quân y của Lâm trường 42 do đồng chí Vũ Văn Thi làm tổ trưởng cùng hai y sĩ là Nguyễn Thị Bích Hường và Trần Văn Trung vào bản Thán Phún, xã Bắc Sơn (Móng Cái) để khám chữa bệnh cho nhân dân. Đường vào Thán Phún khó đi hơn mọi ngày bởi những đợt mưa phùn làm mặt đường trơn và lầy lội. 3 người đi hai xe máy, nhưng tốc độ chỉ ngang với người đi bộ, bởi cứ đi một đoạn lại xuống đẩy xe vì đường lầy lội. Quãng đường chỉ gần 4km mà tổ phải đi gần một giờ mới tới nơi. Vừa tới đầu bản, Tổ công tác gặp một thanh niên hớt hải chạy tới cầu cứu: “Các anh, chị bộ đội ơi mau đến xem cho vợ mình với!”. Chưa kịp hỏi điều gì anh thanh niên lại chạy vụt đi. Thế là cả ba người trong tổ vội vàng đuổi theo anh ta. Vừa tới đầu ngõ đã nghe thấy tiếng kêu rên rỉ. Bằng linh cảm nghề nghiệp đồng chí Thi biết đây là một ca đau đẻ. Khi bước chân vào nhà, chị Phượng (tên sản phụ) nằm trên giường đang vật vã, cố hết sức để chịu đựng những cơn đau. Qua anh Thanh (chồng sản phụ) mọi người được biết, vợ anh đã đau đẻ từ cách đây khoảng 12 giờ đồng hồ. Sản phụ hốc hác, tiếng kêu liên tục, nhưng yếu dần, khiến không ai cầm lòng được. Sau khi khám cho sản phụ, bác sĩ Thi chẩn đoán: Đây là một ca đẻ khó, chuyển dạ lâu, thai không ra do ngôi ngược, ối đã vỡ; sản phụ mất sức do rặn quá nhiều, tử cung co lại; nguy cơ vỡ tử cung và tử vong cả mẹ lẫn con là rất cao. Trong tổ công tác chưa ai gặp trường hợp này; ngay cả y sĩ Hường học chuyên khoa sản cũng bảo: Cháu chịu thôi, không biết làm thế nào? Sau ít phút hội ý, tổ công tác định chuyển sản phụ ra bệnh viện Móng Cái, nhưng tính lại, phương án này không khả thi, do đường xa (hơn 20km) lại trơn, dốc, phương tiện chỉ có xe máy; hơn nữa các cơn co tử cung rất nhanh; tính mạng sản phụ và thai nhi khó bảo toàn. Tình huống khi đó làm cho đồng chí Thi lo lắng, anh hiểu rằng chỉ cần một quyết định thiếu sáng suốt sẽ ảnh hưởng đến tính mạng hai mẹ con sản phụ. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía tổ công tác. Sau một thoáng lo lắng, bác sĩ Thi đi đến quyết định: “Đỡ tại chỗ”. Sau đó đồng chí Thi phân công hai y sĩ đi cùng chuẩn bị bông, băng, cồn, kéo; còn mình bắt tay vào công việc, nhưng cũng chưa hoàn toàn tự tin. Vừa đỡ đẻ, bác sĩ Thi vừa hình dung lại bài học ở trường để vận dụng vào thực tế. Bác sĩ Thi tiêm cho sản phụ và dặn: Có đau cũng không được rặn. Tử cung lúc này đã chật, chỉ với được ngón tay tới thai nhi. Sau một lúc toát mồ hôi và cố gắng hết mình, được sự trợ giúp của hai đồng nghiệp, bác sĩ Thi đã đưa được hai tay thai nhi xuôi xuống, rồi tiếp theo mới đưa được đầu thai nhi ra khỏi buồng tử cung. Đó là một cháu gái nặng khoảng hơn 2kg. Khi cháu bé ra khỏi bụng mẹ cả tổ công tác thở phào nhẹ nhõm, sung sướng. Nhưng ngay sau đó nỗi lo lại ập đến; thai nhi không thở, mặt cháu bé tái tím, tổ công tác lại bắt tay vào công việc mới mà khó khăn, thử thách không kém khi trước. Y sĩ Hường nhanh chóng vỗ vào lưng và mông cháu bé; còn bác sĩ Thi ghé mồm vào mũi, miệng cháu bé hút sạch dịch, dãi, đồng thời ấn tim thổi ngạt. Qua vài lần ọ ẹ, thế rồi cháu bé bật tiếng khóc chào đời. Mẹ cháu bé mặc dù mệt, nhưng vẫn an toàn. Ca đẻ thành công ngoài mong đợi, “mẹ tròn, con vuông”. Nhờ có quyết định kịp thời, mà tổ công tác đã cứu sống được mẹ con cháu bé. Bác sĩ Thi bảo, đó là hạnh phúc của những người thầy thuốc mặc áo lính, một kỷ niệm không bao giờ quên... Hôm nay trở lại thăm gia đình sản phụ, được gặp lại ân nhân, vợ chồng anh Thanh, chị Phượng mừng vui khôn xiết. Gia đình anh chị hiện kinh tế đủ ăn, trong nhà có ti vi, xe máy và nhiều tiện nghi sinh hoạt khác. Cháu bé được bác sĩ Thi cứu sống tên là Nịnh Thị Kim, đang là học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Bắc Sơn.
(Ghi theo lời kể bác sĩ Vũ Văn Thi)