Kỳ vọng trong ngày hội toàn dân

* Ông Nguyễn Huy Trợ, tổ 4, khu 5, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long: Tin tưởng vào những người đại diện cho nhân dân

Tôi vinh dự được tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa I. Khi đó, đất nước vừa giành được độc lập, người dân hồ hởi tham gia bầu cử. Khắp nơi mọi người nô nức, vui mừng thực hiện quyền làm chủ của công dân một đất nước độc lập, tự do.

Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng mà Chính phủ được bầu khi đó do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đã giành được nhiều thắng lợi lớn. Những năm đổi mới, đất nước ta có nhiều đổi thay, phát triển. Vị thế của nước ta ngày càng được khẳng định. Quyền làm chủ của người dân từ những ngày đầu mới được xác lập, nay ngày càng được đề cao. Từ lời dặn của Bác Hồ năm xưa: Bầu ra những người xứng đáng, tôi đặt kỳ vọng lớn vào những người đại diện cho nhân dân. Đó phải là những người có tâm, có tầm, biết nhìn xa trông rộng, phải có năng lực thực chất. Đặc biệt là phải hiểu dân, luôn gần dân và biết lắng nghe để quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

* Bà Trần Thị Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển kinh tế Ka Long (Móng Cái): Lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn sáng suốt

Tôi nhận thức được rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là ngày hội của toàn dân. Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, tôi luôn nhắc nhở con cháu trong nhà và công nhân Công ty phải đi bầu cử đúng thời gian, lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn sáng suốt để lãnh đạo địa phương và đất nước.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn, bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội; tạo điều kiện việc làm cho các cựu chiến binh, con em cựu chiến binh và lao động tại các xã đảo… Chúng tôi rất mong muốn các đại biểu khi đã được nhân dân tín nhiệm sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong công tác và đặc biệt quan tâm hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

* Bà Chíu Hoa Liên, dân tộc Dao, bản Nà Lý, xã Quảng Đức (Hải Hà): Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những ngày qua, người dân chúng tôi ngày nào cũng được nghe tuyên truyền trên loa truyền thanh của bản các nội dung về cuộc bầu cử. Trưởng bản cũng đã họp cả bản để người dân chúng tôi trực tiếp tham gia, đóng góp ý kiến với những người ứng cử và cũng được nghe trực tiếp các ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động của mình khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu. Vì vậy, cũng như những cử tri khác, bản thân tôi đã tìm hiểu thật kỹ tiểu sử các ứng cử viên để ngày 22-5 sẽ bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn được những người có đủ đức, đủ tài tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp.

Là người dân ở xã vùng cao, tôi mong muốn các ĐBQH, đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; kịp thời phản ánh và tham gia giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các đại biểu cần quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có thêm những chính sách hỗ trợ người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

* Anh Trần Quyết Định, công nhân vận hành máy, Cảng km6, Công ty CP Kho vận Cẩm Phả, Vinacomin: Quân tâm tới mục tiêu chất lượng, hiệu quả sản xuất, nâng cao đời sống công nhân

Những năm qua, ngành Than đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đời sống thợ mỏ không ngừng được nâng cao. Chúng tôi rất phấn khởi, tự hào trước những thành tựu đó. Tuy nhiên, ngành Than hiện cũng gặp không ít khó khăn về khâu tiêu thụ, về bảo vệ môi trường, về nguồn nhân lực… Mong rằng thời gian tới ngành Than sẽ có hướng phát triển bền vững, cải thiện môi trường làm việc, đời sống công nhân. Vì thế, tôi kỳ vọng vào những người được bầu trong cuộc bầu cử này sẽ có những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, phát triển ngành Than bền vững, ổn định, chăm lo tốt hơn cho người lao động.

* Lê Nguyễn Thái Hà, học sinh lớp 12C8, Trường THPT Uông Bí: Tự hào khi lần đầu được tham gia bầu cử

Lần đầu tiên được đi bầu cử, tôi thấy không chỉ riêng mình mà tất cả những công dân 18 tuổi đều hồi hộp, xúc động và tự hào. Bởi lẽ, đó chính là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, thể hiện vai trò, trách nhiệm bản thân trong vai trò cử tri. Thông qua bầu cử, tôi được thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Đó là bầu ra những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, qua đó đóng góp vào việc xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.

Nhớ lời căn dặn của Bác Hồ: Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho dân gánh vác việc nước, tôi sẽ tự mình đi bầu cử. Đó cũng là cách để hiện thực hóa những kỳ vọng của tôi và thế hệ trẻ.

Tôi mong muốn các đại biểu được bầu sẽ có những giải pháp để học sinh, sinh viên được tiếp cận với nền giáo dục đổi mới. Qua đó, học sinh, sinh viên không chỉ được đào tạo bài bản và chuyên sâu về kiến thức mà còn được rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng mềm.

Tạ Quân - Hữu Việt (thực hiện)

Cùng chuyên mục