Sáng ngày 30/6, tại bến đò thuộc địa phận bản Pa Phang, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã xảy ra một vụ đắm đò. Hậu quả làm 4 người (có 2 phụ nữ) trong số 5 khách đi trên đò bị mất tích.
Theo thông tin ban đầu, 4 nạn nhân hiện vẫn chưa tìm thấy là: Giàng Thị Cai 60 tuổi; Lý A Quá 40 tuổi; Lý A Páo 26 tuổi đều là người ở bản Làng Vây 1; Giàng Thị Kía 34 tuổi ở bản Thèn Chư 6. Tất cả đều ở xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, trong đó có 3 nạn nhân là người trong một gia đình.
Trung tá Nguyễn Bá Kiên, Phó Công an huyện Phong Thổ cho biết: Đối tượng chở đò là Vàng Văn Thương sinh năm 1968, trú tại bản Pa Phang, xã Phìn Hồ. Đây là bến đò tự phát, phương tiện chuyên chở là 1 chiếc xuồng ba lá bằng gỗ hoạt động từ nhiều năm nay và chưa được cấp phép, không có phao cứu sinh.
Nguyên nhân xác định do đò chở quá tải, ban đầu do anh Ly A Lềng 32 tuổi là người duy nhất còn sống sót tự chèo. Đò mới đi được khoảng 10 phút nước đã tràn vào, nên chủ đò giằng lại mái chèo đi thêm một đoạn nữa thì thuyền lật. Chủ đò đã cố gắng lật lại thuyền và bơi đi vớt được anh Lềng, còn 4 người kia mất tích.
Sau khi nhận được tin báo, chính quyền huyện Sìn Hồ, Phong Thổ và các xã có liên quan đã tổ chức lực lượng đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào.
Xã Huổi Luông trước đây thuộc huyện Sìn Hồ, mới sáp nhập vào huyện Phong Thổ để thuận tiện cho công tác quản lý. Tuy nhiên trên 1.000 hộ dân từ xã này muốn giao lưu với bên ngoài phải đi qua sông Nậm Na bằng cầu treo Pa Tần, hoặc một số bến đò đều thuộc địa phận huyện Sìn Hồ. Song cầu Pa Tần hiện nay đã hư hỏng rất nặng, là một trong những cây cầu “tử thần” song vẫn chưa được sửa chữa.