Làm giàu từ hai bàn tay trắng

Đầu năm 1975, theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh La Quý Hải rời quê hương Bình Liêu lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, đơn vị hành quân vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Năm 1979, anh tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nam. Năm 1990, anh xuất ngũ trở về địa phương với quân hàm đại uý.

Anh La Quý Hải đang điều hành công nhân bốc xi măng lên xe để vận chuyển lên xã Quảng Lâm, huyện Hải Hà.

 Anh La Quý Hải đang điều hành công nhân bốc xi măng lên xe để vận chuyển lên xã Quảng Lâm, huyện Hải Hà.

Trở về địa phương, anh bàn với vợ quyết định lập nghiệp tại mảnh đất Đầm Hà, gia tài lúc đó chỉ là chiếc ba lô đầy ắp những kỷ niệm của chiến trường. Bản thân không việc làm, lương vợ dạy học “ba cọc ba đồng” lại nuôi 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, vất vả. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh Hải tự nhủ phải lao động để gia đình mình thoát nghèo và vươn lên cho “bằng chị bằng em”. Với số vốn ít ỏi vay được của bàn bè và người thân, anh mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi lợn, nấu rượu... cộng với đồng lương ít ỏi của vợ cũng chỉ đủ ăn. Sau khi vợ quyết định xin nghỉ việc. Với số tiền hơn 20 triệu đồng, anh đã mở một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm Hà. Nói là kinh doanh VLXD, nhưng với phương châm “tích tiểu thành đại”, lấy ngắn nuôi dài, cửa hàng còn bán thêm nhiều mặt hàng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như: Phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia cầm... Nhờ nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu của thị trường và sự đồng thuận của hai vợ chồng, cửa hàng kinh doanh của gia đình anh ngày càng ăn nên, làm ra. Để mở rộng kinh doanh và thuận lợi trong giao dịch, năm 2001, anh đã thành lập Công ty TNHH Thương mại Hải Yến. Đồng thời anh mua thêm mảnh đất rộng 800m2 để phát triển kho, xưởng chứa hàng: Xi măng, sắt thép, mái lợp bằng tôn... Dẫn chúng tôi đi thăm khu nhà kho chứa VLXD, anh Hải tâm sự: “Từ một cửa hàng kinh doanh nhỏ nay đã trở thành một công ty làm ăn phát đạt. Có được như ngày hôm nay, tôi luôn biết ơn anh em, bạn bè và chính quyền luôn động viên, giúp đỡ những lúc khó khăn, vất vả”. Đang nói chuyện, chuông điện thoại của anh reo vang, anh Hải vui vẻ khoe, trên Đồng Lâm họ giục chở xi măng lên. Bên xe xi măng, tôi lân la hỏi chuyện một thanh niên tên Ty Hùng, 28 tuổi, nhà ở xã Quảng Tân, đã làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Hải Yến được 4 năm. Vừa đưa tay gạt mồ hôi, Hùng cho biết thêm “Làm ở đây cũng không vất vả lắm, khi nào hàng nhập về và xuất hàng đi thì hơi mệt, nhưng vẫn còn nhàn hơn làm ruộng nhiều lắm, thu nhập mỗi tháng được trên 2 triệu đồng”.

Tuy công việc kinh doanh rất bận rộn, nhưng năm 2002, anh Hải vẫn mạnh dạn đầu tư 6ha nuôi tôm ở thôn Tân Bình, xã Đầm Hà, mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Hiện nay, Công ty của anh đã tạo việc làm thường xuyên cho 10-12 lao động, với thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/người/ tháng. Nếu năm 2001, doanh thu của Công ty TNHH Thương mại Hải Yến chỉ đạt vài trăm triệu đồng thì đến năm 2008, đã đạt con số vài tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Tô, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Đầm Hà cho biết: “Bên cạnh công việc kinh doanh, anh Hải luôn quan tâm, giúp đỡ những anh em CCB trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, cũng như thường xuyên tài trợ hoạt động của Hội CCB thị trấn Đầm Hà và của huyện”. Công việc kinh doanh vốn đã rất bận rộn, nhưng được sự tín nhiệm của mọi người, anh Hải còn tích cực tham gia vào công tác xã hội, hiện anh Hải là đại biểu HĐND huyện Đầm Hà, nhiệm kỳ 2004-2009.

Cùng chuyên mục