Theo đoàn khảo sát các mô hình kinh tế thanh niên, chúng tôi về xóm 4, xã Tiền Phong (Yên Hưng) để tham quan mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng (VAC) của anh Nguyễn Văn Hoán.
Đồng chí Lê Quốc Kham, Bí thư Đảng uỷ xã Tiền Phong tự hào giới thiệu: “Anh Hoán là người đã mạnh dạn khai phá vùng đất trũng. Mô hình kinh tế của anh là điển hình tiêu biểu của xã, sẽ được nhân rộng để các thanh niên khác học tập”.
Anh Hoán năm nay 35 tuổi. Anh cho biết, quê anh vốn ở Hải Hậu (Nam Định) - một miền quê thuần nông nghèo khó. Anh phải chèo thuyền đánh cá tận hồ Thác Bà (Yên Bái) để kiếm sống, lênh đênh sông nước cả năm trời. Một lần, có người nói với anh ở Yên Hưng (Quảng Ninh) có vùng đất hoang hoá chưa được khai phá, anh bèn về tận vùng đất này xem thực hư. Ngay từ ngày đầu về đây khảo sát, anh đã nhận ra vùng đất tuy chiêm trũng, lau sậy um tùm song đầy tiềm năng.
Về quê, anh vận động được hơn mười anh em thanh niên trong làng cùng ra đây khai hoang. Lập nghiệp với hai bàn tay trắng trên một vùng đất đầm lầy chỉ thấy lau sậy, cỏ dại mọc cao hơn đầu người, không thấy có bước chân người đi, như một cánh đồng chết không khỏi khiến anh nản chí. Nhưng được vợ động viên khích lệ, anh lại quyết tâm thực hiện bằng được ý tưởng của mình. Ban đầu, vợ chồng anh phát cây, dọn cỏ, khai hoang được hơn 7 sào ruộng để cấy lúa. Sau đó, anh cùng với mấy anh em bắt tay vào đào đất, mở đường. Khi đã có đường, vợ chồng anh quyết định đào 1,1 ha ao chỉ để thả... vài chục cân cá nước ngọt. Ngay vụ đầu tiên, gia đình anh cùng với các hộ khác đã thất bại. Nghĩ không thể trụ vững nổi, nhiều anh em đi cùng đã bỏ về quê cũ. Sau nhiều đêm trăn trở, anh mới nhận ra rằng vùng đất này giáp biển nên bị nhiễm mặn, nếu không có kỹ thuật chăm sóc đúng thì sẽ chẳng có kết quả gì. Vợ chồng anh lại bắt tay vào làm từ đầu. Ngày nắng cũng như ngày mưa, vợ chồng anh nạo vét bờ ao, học cách nuôi cá nước lợ, cấy lúa, nuôi lợn, gà. Đất không phụ công người, bằng sự kiên trì của anh cùng vợ con, đầm lầy hoang hoá dần được cải tạo, cuộc sống gia đình anh có phần khấm khá hơn.
Đầu năm 2007, sau khi được Đoàn Thanh niên xã cho đi học kinh nghiệm, kỹ thuật làm mô hình kinh tế VAC, anh quyết định bỏ ra 50 triệu đồng xây 100m2 chuồng trại kiên cố chăn nuôi lợn, thả thêm vài trăm con gà, cùng hơn 4 tạ cá giống các loại. Vụ đầu, anh thu về 120 triệu đồng, trừ chi phí các loại còn 45 triệu đồng lợi nhuận. Năm 2008, gia đình anh tiếp tục thu về 160 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi gần 80 triệu đồng. Hiện tại, trang trại của gia đình anh có trên 70 con lợn, trong đó phần lớn sắp được xuất chuồng, hàng tạ cá giống đang trong thời kỳ sinh trưởng cùng gần một mẫu ruộng cấy lúa năng suất cao. Trang trại của gia đình anh được nhiều bạn trẻ trong vùng đến tham quan, học hỏi.
13 năm gắn bó với vùng đất này, giờ gia đình anh Hoán đã có “của ăn của để”, bước đầu thực hiện được ước muốn của mình. Điều mong mỏi nhất với anh lúc này là “tiếp tục được hỗ trợ về vốn để đầu tư vào sản xuất quy mô lớn, hiện đại, định kỳ hàng tháng được gặp gỡ với anh em ĐVTN để trao đổi kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, làm kinh tế trang trại VAC cũng như chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống” - anh Hoán tâm sự.