Câu chuyện chuyển đổi sở hữu chợ Hạ Long I (thực chất là chuyển đổi quyền quản lý) từ tay nhà nước sang tay tư nhân, mấy tháng nay ồn ào như chợ vỡ. Các cơ quan quản lý của tỉnh (Tài chính; Tài nguyên - Môi trường; Xây dựng; Kế hoạch - Đầu tư) với Sở Công Thương đã thống nhất bán quyền quản lý chợ cho doanh nghiệp.
Lý do mà các sở thấy cần phải bán là: Thứ nhất, cùng với sự phát triển kinh tế, thương mại của thành phố, chợ Hạ Long I cũng phải được xây dựng, mở rộng thành trung tâm thương mại, to đẹp nhiều hàng hóa hơn. Muốn xây dựng, mở rộng được thì phải có tiền. Tiền này không thể lấy mãi từ ngân sách nhà nước.
Thứ hai, ban quản lý chợ được thành lập từ năm 1986, là đơn vị sự nghiệp có thu đã làm được nhiều việc trong quản lý, bảo vệ hàng hóa, trật tự trị an. Cách quản lý này phù hợp với lịch sử ra đời của chợ. Nhưng đến nay, lối cũ ta làm không đáp ứng được yêu cầu mới. Bộ máy quản lý cồng kềnh kém hiệu quả, không khai thác được lợi thế mặt tiền của chợ. Trật tự, vệ sinh trong chợ, nhiều ngày chưa thật tốt.
Thứ ba, doanh nghiệp xin nhượng lại quyền quản lý cam kết rằng không vi phạm đến lợi ích của người bán hàng, ai bán chỗ nào vẫn nguyên chỗ ấy. Nhưng chợ chắc chắn sẽ đẹp, sạch hơn, người ra, vào mua, bán trong chợ giống như vào siêu thị vậy. Riêng bộ máy quản lý chắc chắn sẽ được tổ chức sắp xếp lại nhưng sẽ không ai bị mất việc làm.
Vì 3 lý do trên nên các sở đã báo cáo với UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo phải rà soát xem xét thực hiện theo quy trình phá chợ cũ xây chợ mới và nhất thiết phải lấy ý kiến của các hộ kinh doanh.
Thành phố đã làm cái việc nhất thiết này. Nhưng xem ra việc lấy ý kiến đã vướng mắc ngay từ những người chỉ đạo, quản lý. Người chỉ đạo quản lý chưa thông thì bà con làm sao mà hiểu được?
Câu chuyện chuyển đổi chợ này bạn đọc càng hiểu thêm, nói đổi mới thì dễ, ai cũng có thể nói được. Nhưng làm mới thì thật khó, bởi nó đụng chạm đến quyền lợi và thói quen của nhiều người.