Lợi dụng chị Phường đi thăm chồng là Nguyễn Tiến Chung cùng anh trai chồng là “Phương linh hột” đang bị Công an tỉnh tạm giữ về tội “Giết người”, Thịnh đã cậy cửa, phá két trộm hơn 2 tỷ đồng nhà chị Phường.
Ngày 28-1-2011, Thượng tá Nguyễn Quốc Trung, Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho PV Báo Quảng Ninh biết: Đội trọng án, Phòng CSĐT Công an tỉnh vừa bắt giữ Nguyễn Thị Huệ, SN 1964 và con trai là Nguyễn Văn Thịnh, SN 1990 về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng trong ngôi nhà 5 tầng của Nguyễn Tiến Chung ở phường Hòa Lạc (TP Móng Cái).
Hai mẹ con Thịnh bị CSĐT Công an tỉnh bắt giữ.
Theo điều tra, ngày 17-5-2010, chị Phường đi vắng, chỉ có cháu họ là Nguyễn Văn Thịnh ở Tiền Hải (Thái Bình) trông nhà. Tối ngày 22-5-2010, Thịnh phát hiện cửa kính ban công tầng 2 phòng ngủ của chị Phường bị đạp vỡ, nên đã gọi người nhà chị Phường đến kiểm tra thì phát hiện thấy két bị phá tung, tiền trong két biến mất.
Ngày 30-12-2010, hồ sơ vụ án được Công an TP Móng Cái chuyển lên theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.
Nước mắt muộn màng của 2 mẹ con Thịnh trong trại giam.
Trong quá trình điều tra vụ án, lực lượng điều tra phát hiện Thịnh đột nhiên bỏ về quê mua xe máy, đất và gửi ngân hàng hơn 100 triệu đồng… Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định bắt giữ Thịnh về tội “trộm cắp tài sản”.
Qua đấu tranh, Thịnh đã khai nhận: Lợi dụng chị Phường đi vắng, đêm 19-5-2010, Thịnh đã trèo lên ban công tầng 2 dùng dao đập vỡ kính phòng ngủ, rồi phá két lấy số tài sản trên. Sau đó, Thịnh điện thoại cho mẹ đẻ là Nguyễn Thị Huệ ra Móng Cái mang tiền về quê cất giấu.
Thịnh còn khai nhận, số tiền lấy trộm được bố mẹ gửi ngân hàng, mua đất, xe máy; 10 cây vàng được cho vào lọ đem đi chôn giấu.
Ngày 26-1-2011, Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tài sản bị trộm tại gia đình chị Phường.