Trong khuôn khổ Tuần Du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2011, Hội thi Sinh vật cảnh và chim hoạ mi chiến Quảng Ninh lần thứ I đã khai mạc vào sáng 28-4 tại công viên quốc tế Hoàng Gia (TP Hạ Long). Đây là hai nội dung mở đầu cho Tuần Du lịch. Mặc dù trời mưa rất to đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức, song có thể nói, cả hai hội thi đều diễn ra rất sôi nổi, hào hứng.
Đồng chí Nhữ Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã đến dự.
Hơn 4.000 tác phẩm cây cảnh, đá cảnh, gỗ lũa của 6 Chi hội sinh vật cảnh ở Quảng Ninh và 13 tỉnh, thành khác trên cả nước, như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ, Bắc Giang, Bến Tre, Vũng Tàu, Gia Lai v.v. Hội thi sinh vật cảnh sẽ diễn ra đến hết ngày 2-5-2011.
Báo Quảng Ninh xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh diễn ra tại hội thi:
Mặc dù trời mưa to nhưng vẫn có rất nhiều du khách có mặt tại buổi lễ khai mạc Hội thi sinh vật cảnh Quảng Ninh lần thứ nhất.
Cây sanh cổ (tên tác phẩm: Lực sỹ) mà theo chủ nhân của nó, anh Phạm Văn Toàn (Hiệp hội cây cảnh Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ) cho biết, có tuổi đời khoảng 300 năm, là một trong số ít cây cảnh nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay. (Trong ảnh, anh Phạm Văn Toàn cùng với cây sanh cổ của mình).
Chùm các tiểu cảnh với chủ đề Chiến thắng Bạch Đằng của tác giả Phạm Văn Thịnh ở Hải Phòng đã được xác lập kỷ lục Ghi nét: Tác phẩm nghệ thuật về Chiến thắng Bạch Đằng có kích thước lớn nhất Việt Nam.
Nhưng cũng có những tác phẩm cây cảnh có giá trị nghệ thuật cao mà kích thước lại rất nhỏ bé, xinh xắn; như tác phẩm «Tùng cổ lão» của nghệ nhân Nguyễn Văn Ba, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Quảng Ninh. (Trong ảnh là tác giả và tác phẩm)
Bên cạnh dòng cây cảnh, tiểu cảnh, có một loại hình khác cũng rất được chú ý ; đó là gỗ lũa. Tác phẩm «Thần quy hoàn kiếm» của Trần Đình Chiến, Hội Sinh vật cảnh Hoành Bồ, từng đã đoạt Huy chương vàng tại Hội thi sinh vật cảnh chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (Trong ảnh là tác giả và tác phẩm).
Đặc biệt hơn, có những loại cây tưởng rất bình thường nhưng qua tay nghệ nhân, đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, như cây sim tím này chẳng hạn.
Ngoài Hội thi SVC, trong buổi khai mạc còn có Hội thi chim hoạ mi chiến. Cuộc thi cũng diễn ra hết sức sôi nổi, hào hứng (trong ảnh : một trận «quyết chiến» chuẩn bị bắt đầu...
Tuy đây chỉ mới là Hội thi sinh vật cảnh cấp tỉnh (mở rộng) lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Ninh, nhưng nó đã thu hút nhiều nghệ nhân trong nước tham gia. Đặc biệt, nét độc đáo của Quảng Ninh, đơn vị chủ nhà, là ngoài các tác giả cao tuổi, còn có Hội sinh vật cảnh tuổi trẻ, chủ yếu các hội viên đều ở thị trấn Mạo Khê (Đông Triều), tham gia. (Trong ảnh : Các hội viên Hội sinh vật cảnh tuổi trẻ Quảng Ninh tại khu trưng bày tác phẩm của Hội mình).