Chúng tôi trở lại Ba Chẽ, một trong 3 huyện miền Đông của tỉnh vừa phải gánh chịu hậu quả nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 6 gây ra. Mặc dù, cơn lũ đã qua đi nhưng những thiệt hại mà nó để lại thì vẫn còn đó, với hàng trăm nhà dân bị sập đổ, hàng trăm ha hoa màu và công trình thuỷ lợi, dân sinh bị hư hỏng, nhiều tuyến đường giao thông trên tuyến tỉnh lộ 330 bị sạt lở nghiêm trọng, tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 100 tỷ đồng...
Bà con làng Lốc (Nam Sơn - Ba Chẽ) giúp nhau dựng lại nhà sau cơn lũ.
Trong trận lũ lịch sử này, trên địa bàn huyện, ngoài thị trấn Ba Chẽ là nơi phải gánh chịu thiệt hại lớn nhất (ước tính giá trị thiệt hại lên tới trên 30 tỷ đồng) thì Nam Sơn, xã nghèo nhất huyện, cũng là nơi hứng chịu không ít hậu quả của cơn lũ. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Chẽ, Nam Sơn có trên 130 nóc nhà bị ngập lụt; 15 nhà bị sập, trôi; 35 nhà và 2 trường học bị hư hỏng nặng; trong đó, làng Lốc, một ngôi làng nằm ven sông Ba Chẽ, là nơi mà cơn lũ làm cho điêu đứng nhất. Ngôi làng này có tổng số 75 hộ dân, với 428 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao Thanh Y. Hôm chúng tôi đến, đã gần 10 ngày sau khi cơn lũ đi qua nhưng trên gương mặt mỗi người dân nơi đây vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh của “trận đại hồng thuỷ” ấy. Con đường đất dẫn vào làng vẫn còn nhơ nhớp bùn đất, hai bên đường, nhiều ngôi nhà bị lũ phá tan hoang, làng xóm tiêu điều, xơ xác; rác rưởi bị lũ cuốn trôi vẫn còn bám trên những cành cây. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại bắt gặp những chiếc chăn bông, chiếu cói thâm đen vì ngâm nước lâu ngày được bà con vắt lên những cành tre để phơi khô. Trên đường đi, chúng tôi dừng chân tại một ngôi nhà dựng lều bạt nằm ven đường, phía trước là một khoảng đất trống đang tập trung rất đông người cần mẫn lao động, dọn dẹp đất đá. Đó là gia đình ông Bàn Văn Minh, trận lũ vừa qua đã cuốn trôi ngôi nhà rộng gần 80m2 và toàn bộ tài sản gia đình ông. Hiện gia đình ông đang ở trong chiếc nhà bạt mà bộ đội mới dựng tạm. Ông Minh ngậm ngùi nói: “ - Nhà tôi chẳng còn gì nữa, nhà cửa, mọi thứ đồ đạc trong nhà đều bị lũ cuốn đi hết. Cũng may là người không ai bị làm sao. Bây giờ cả gia đình 9 miệng ăn đều phải trông chờ vào sự cứu trợ của tỉnh”. Ông Minh còn kể, cũng do chủ quan, nghĩ rằng nhà mình nằm ở vị trí cao, nước lũ không thể dâng lên tới nơi được, ai ngờ nước ở sông dâng lên nhanh quá... Khi nước lũ bắt đầu lớn, hai bố con ông còn đi giúp một số gia đình bà con, hàng xóm nằm ở vị trí thấp hơn vận chuyển đồ đạc chạy lũ. Lúc quay lại thì nhà mình nước đã dâng lên quá cao rồi, chỉ kịp đưa vợ con, các cháu lên đồi tránh lũ, còn mọi thứ đều bỏ lại, trừ... cuốn gia phả của dòng họ ông phải lao vào dòng nước để giành lấy! Bà Lý Thị Hai, vợ ông Minh nhớ lại, khi đứng trên đỉnh đồi, tận mắt chứng kiến cảnh nước lũ cuốn trôi ngôi nhà đã bao năm gắn bó, bà chỉ biết ôm các con mà khóc. Đến khi nước rút, quay trở lại nhà thì mọi thứ đã bị cuốn trôi theo dòng nước, đến cái nền nhà cũng chẳng còn... Cô con gái của bà Minh sụt sùi: “Em còn mỗi bộ quần áo mặc trên người, sắp đến mùa đông rồi, không biết lấy gì để mặc đây...”.
Rời nhà ông Bàn Văn Minh, đến thăm hộ gia đình bà Bàn Thị Hai, cũng bị nước lũ cuốn trôi mất nhà cửa. Lúc này, cả gia đình bà Hai và những người hàng xóm đang tập trung tại nền ngôi nhà cũ. Mỗi người một việc, người thì chẻ tre, người thì đan vách, đào đất chôn cột, dựng ngôi nhà tạm để gia đình bà có chỗ trú thân. Đứa con trai học ở Trường Dân tộc nội trú của huyện đang được nghỉ học để khắc phục hậu quả của lũ về giúp mẹ làm những việc vặt nấu cơm, trông cháu. Bà Hai nói, nhà chỉ có 5 mẹ con, chồng bà đã mất hơn chục năm nay, gia cảnh khó khăn lại càng thêm khốn đốn. Ruộng đất không đủ làm, quanh năm mấy mẹ con phải đi làm thuê để kiếm sống. Từ hôm nước lũ rút, mấy mẹ con ngày nào cũng lên rừng chặt tre để dựng lại nhà. Bà Hai thở dài ngao ngán: “Không biết cuộc sống những ngày sắp tới của mẹ con tôi sẽ ra sao, lũ cuốn sạch hết rồi. Bây giờ đến cái nồi cũng phải mượn tạm của bà con hàng xóm để nấu ăn”.
May mắn hơn gia đình ông Minh, bà Hai, ngôi nhà nhỏ của trưởng thôn làng Lốc, Lý Mạnh Thường nhờ đứng chân ở vị trí cao hơn nên không bị nước lũ cuốn đi; nhưng cũng bị ngập gần đến nóc nhà. Vết tích để lại là nhiều chỗ trên bức tường vách bị nước lũ phá thủng. Chị Quỳnh, vợ trưởng thôn, xót xa chỉ vào mấy chiếc tủ gỗ làm bằng ván ép do bị ngâm nước, đang tróc từng lớp vỏ ngoài và vài thứ đồ điện tử như loa đài, đầu đĩa vứt chỏng chơ trong nhà, nói: - Lũ đến bất ngờ quá, tôi chỉ kịp đưa 3 đứa con nhỏ cùng với chiếc điện thoại và một ít quần áo mang theo chạy lũ. Nhà có 3 bao thóc bị lũ cuốn trôi hết. May mà, từ hôm lũ rút đến giờ, gia đình còn có mì tôm cứu trợ của tỉnh để ăn...
Không chỉ có gia đình ông Minh, bà Hai, anh Thường mà rất nhiều hộ gia đình nơi đây đang sống chỉ nhờ vào sự cứu trợ. Trưởng thôn Lý Mạnh Thường cho biết, trong trận lũ quét vừa qua, làng Lốc có 9 nhà bị sập trôi; 13 hộ nhà chỉ còn nóc; 18 hộ nhà bị ngập lụt, tài sản của nhiều hộ gia đình bị nước lũ cuốn trôi hết. Ngay sau khi nước rút, đoàn M147 Hải quân đã đến dựng 5 ngôi nhà bạt để cho những gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa ở tạm. Mọi sự cứu tế lương thực, mì tôm, nước uống cũng được chuyển đến kịp thời cho các hộ dân. Bằng sự chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ về tinh thần, vật chất kịp thời của các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành đoàn thể và những tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã chia sẻ bớt phần nào khó khăn để cuộc sống của đồng bào thôn làng Lốc sớm đi vào ổn định.
Rời Làng Lốc vào buổi chiều, khi cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt, hình ảnh những ngôi nhà bị lũ phá tan hoang, trống hoác, chỉ còn trơ lại mỗi nóc, cảnh gia đình một người dân bên đường bị lũ cuốn trôi hết nhà cửa đang vội vã căng tạm tấm bạt lên để che chiếc giường mà ở đó có một em bé đang nằm ngủ... cứ ám ảnh mãi trong tôi. Làng Lốc vốn đã nghèo lại càng kiệt quệ hơn sau trận lũ.
>>Cần sự sẻ chia nhiều hơn nữa
>>Tiên Yên, 5 ngày sau lũ
>>Sẻ chia nỗi đau cùng vùng lũ
>>Khắc phục hậu quả cơn bão số 6
>>Lời kêu gọi của UBMT Tổ quốc tỉnh về vận động nhân dân trong tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ, lụt gây ra
>>Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 6
>>Tiên Yên: 2 ngày sau lũ lớn
>>Ngành GTVT: Khắc phục sạt lở, trôi mặt đường đảm bảo giao thông quốc lộ 18C
>>Cần lắm những tấm lòng sẻ chia
>>Gần 180 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ gây ra cho 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ
>>Khắc phục hậu quả lũ lụt
>>Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Ba Chẽ, Tiên Yên
>>Thăm và hỗ trợ những nạn nhân do trận mưa lũ ở Bình Liêu
>>3 huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên bị nước lũ cô lập hoàn toàn