Quán miến ngan hôm nay rất đông. Hầu hết đều là thanh niên trẻ nên ai cũng để ý đến đôi vợ chồng già khi họ vừa bước vào cửa. Kéo một cái ghế gần quạt để bà ngồi rồi ông mới chọn cho mình chiếc ghế đối diện, hơi khuất phía trong.
Gọi hai bát miến, họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau về giá cả thị trường, về những đứa cháu... Chuyện của họ cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cách nhìn nhận, so sánh của họ về đời sống hôm nay so với mấy chục năm về trước, xen vào đó là câu chuyện về những đứa cháu. Giản dị là thế nhưng cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng già ấy thu hút rất nhiều thực khách trong quán. Không biết những người khác bị thu hút bởi điều gì nhưng chị thấy câu chuyện của họ thật ngọt ngào. Ngọt ngào từ cách xưng hô gọi ''mình”, xưng ''anh, em'' của họ. Ngọt ngào từ ánh nhìn trìu mến của bà dành cho ông và của ông cho bà. Ngọt ngào từ cách ông gắp cho bà miếng thịt, bà vắt cho ông miếng chanh vào bát... Hay là lúc bất chợt mất điện, bà cầm miếng bìa quạt cho ông rồi giục: ''Ông ăn đi! Mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi kìa! Xong rồi ta ra bến Đoan đi dạo một chút''. Ăn xong, ông đỡ bà bước xuống bậc thềm, cả hai bước đi...
Nhìn hai mái đầu bạc khuất dần, một cô gái trẻ thốt lên: ''Ông bà già rồi mà tình cảm thật đấy''. Không nói gì nhưng chị cũng phải thừa nhận đôi vợ chồng già ấy thật tình cảm và lãng mạn. Bỗng dưng, chị lại nghĩ đến mình. Đã bao lâu rồi vợ chồng chị không có những cái nắm tay thật chặt như thế nhỉ? Đã bao lâu rồi anh chị không còn có những cái nhìn trìu mến dành cho nhau? Chị cũng không biết nữa. Sau khi kết hôn, công việc và con cái khiến họ bận bịu hơn, thời gian dành cho nhau cũng không còn nhiều, nói gì đến việc dành cho sự lãng mạn. Vợ chồng chị không còn có những buổi chiều nắm tay nhau đi dạo... ''-Ừ mà hình như cũng rất lâu rồi anh quên cái việc trước đây anh rất thích làm, ấy là kéo ghế cho chị ngồi khi hai đứa vào quán...?''. Cả ngày ở công sở, cả hai chỉ gặp nhau vào bữa cơm chiều. Anh vừa ăn, vừa xem ti vi, còn chị vừa ăn, vừa cho con ăn. Ăn xong chị dọn dẹp, anh xem ti vi rồi mỗi người ôm lấy một cái máy tính. Thậm chí, sinh nhật chị cũng nhận được một tin nhắn từ anh qua Yahoo ''Chúc mừng sinh nhật vợ. Em tự mua quà đi nhé. Tối về anh đưa tiền”.
Không chỉ riêng chị mà nhiều bạn bè cùng lứa cũng hay kêu ca, kể lể về những điều tương tự. Chẳng nhẽ, càng hiện đại thì càng không có chỗ dành cho sự lãng mạn nữa?