Lấp dần lỗ hổng

Không phải tất cả, nhưng nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế đều có lỗ hổng khi thực hiện. Lỗ hổng ấy là sự thiếu minh bạch trong mục đích sử dụng. Khá nhiều dự án chạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước. Dự án trồng rừng, nuôi thủy sản trên núi không phải để trồng cây, đào ao thả cá mà ngược lại cái đích của dự án là đào đất, lấy than.

Dự án đào tạo nghề cho trẻ mồ côi, trẻ đâu được học, chủ dự án cho thuê đất nuôi nhốt gấu. Điểm danh từng dự án: nuôi tôm công nghiệp; trung tâm thương mại; khu dân cư đô thị... chạy ven quốc lộ 18, từ Đông Triều đến Cẩm Phả còn thấy ra điều này: việc che giấu hay thay đổi mục đích sử dụng thường đi liền với lấn đất, chiếm đất, cắt đất ra bán; nơi nào không bán được thì cho thuê; không cho thuê được thì treo đấy, chờ thời. Treo 5 năm, 10 năm, đã có những dự án treo dài như thế. Các dự án này đang làm mất lòng tin của dân, làm khổ một số hộ trong vòng kim cô của dự án. Đi thì cũng dở ở không yên.

Một cựu lãnh đạo của thành phố Hạ Long nói thế này:

- Từ cây 11 về Bãi Cháy đáng lẽ phải là điểm nhấn tuyệt đẹp trước khi vào thành phố. Nay thì điểm nhấn không còn, các dự án vừa manh mún, vừa lộn xộn đã làm hỏng thành phố du lịch. Cựu lãnh đạo nói rõ:

- Biết vậy nhưng sửa chữa rất khó, thu hồi dự án, đã làm. Tỉnh đã ra quyết định hủy bỏ 6 qui hoạch treo, thu hồi 20 dự án treo đầu dê, bán thịt chó với tổng diện tích 225ha. Ra quyết định thu dễ, nhưng giải quyết hậu thu thì rắc rối hơn tơ vò. Một vài chủ dự án biết rõ những rắc rối này, nên có người chơi trò đố ngược. Họ nói cứ thu đi, chỉ xin bồi thường lại các khoản họ đã đầu tư. Người nhà nước biết mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

- Thế không còn cách nào để sửa? Cựu cán bộ trả lời:

- Sai sót cũ ta sửa dần. Các dự án mới bây giờ phải làm khác, nghiêm ngay từ dự án. Dự án dân cư đô thị dứt khoát là phải dành 20% quỹ đất cho các công trình công cộng. Ai làm sai hay thay đổi thì phải chịu trách nhiệm. Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết như vậy.

Thế cũng là mừng, đã có thêm một giải pháp lấp dần lỗ hổng.

Cùng chuyên mục