Ca sĩ Phương Thanh không tham gia chương trình “Đồng hành cùng Tuấn Khanh Dance” nhưng tên chị chễm chệ trong vé và thư mời. Mới đây nhất, tên ca sĩ Ngô Kiến Huy xuất hiện trên băng-rôn một chương trình ở Hà Nội, trong khi anh đang ở TP HCM.
Không hẳn là “treo đầu dê bán thịt chó”, nhiều trường hợp chỉ vì không rõ ràng trong hợp tác khiến khán giả tốn tiền mua điều mình không cần.
Muôn hình vạn trạng “treo đầu dê…”
Ca sĩ nổi tiếng như Phương Thanh hay bị "mượn" tên tuổi.
Ca sĩ nổi tiếng như Phương Thanh hay bị "mượn" tên tuổi.
Trong buổi họp báo giới thiệu live show Đồng hành cùng Tuấn Khanh Dance, Ban tổ chức (BTC) cho biết có rất nhiều ca sĩ tham gia, trong đó có Phương Thanh. Tuy nhiên, Phương Thanh cho biết chị không hề nhận được một lời mời nào từ BTC chương trình này. “Tôi không ngại việc giúp đỡ hay tham gia góp vui với đàn em, nhưng tôi không chấp nhận được sự lập lờ”, Phương Thanh nói.
Theo nữ ca sĩ này, tình trạng lập lờ mượn danh hiện nay rất hay được các ca sĩ ít tên tuổi sử dụng. Gần đây nhất, chị cũng được cho là sẽ tham gia buổi ra mắt DVD của ca sĩ Quang Hà tại phòng trà Không Tên, nhưng thực tế chương trình giới thiệu DVD của Quang Hà là một chương trình khác, không hề liên quan đến việc biểu diễn tại Không Tên của chị đêm đó.
Cũng tại TP HCM, trong một lần đi ngang qua một sân khấu, ca sĩ Cẩm Vân thấy tên kèm hình mình chễm chệ trên băng-rôn quảng cáo, trong khi chị không hề biết đến chương trình này. “Khi tôi liên hệ với BTC, họ liền ấm ớ bảo đã liên hệ mời tôi mấy hôm nhưng chưa gọi được, còn băng-rôn là treo trước để khán giả có thời gian tìm hiểu chương trình”, chị Vân bức xúc nói. Khi chị yêu cầu đính chính và gỡ tên chị xuống thì họ giở chiêu bài năn nỉ và mời chị tham gia!
Ca sĩ Ngô Kiến Huy cho đến giờ chưa hết bức xúc về việc một chương trình ca nhạc ở Hà Nội giới thiệu có anh tham gia, trong khi anh đang ở TP HCM và không hề nhận được lời mời nào. Chỉ đến khi fan của anh gọi điện hỏi và gửi cho anh hình băng-rôn chương trình thì anh mới tá hỏa. Anh cho biết sẽ gửi đơn kiện công ty tổ chức chương trình này.
Thực tế, tình trạng mượn danh ca sĩ nổi tiếng trong các chương trình không còn là điều lạ. Những cái tên được “mượn” nhiều nhất là Mỹ Tâm, Phương Thanh, Thanh Thảo, Đăng Khôi… Riêng ở các tỉnh thì lại “chuộng” những cái tên Ngọc Sơn, Hương Lan, Lý Hải… Nhiều sân khấu vẫn lập lờ bằng chiêu trưng hàng loạt tên, hình ảnh của các ca sĩ nổi tiếng rồi căng chữ “thường xuyên có sự tham gia” nhỏ xíu bên trên.
Cần một sự rõ ràng
Bên cạnh việc “treo đầu dê bán thịt chó” phổ biến khiến không ít ca sĩ khốn đốn vì bị mang tiếng, còn có tình trạng hợp tác nhưng không rõ ràng cũng khiến khán giả thiệt thòi. Theo BTC live show Đồng hành cùng Tuấn Khanh Dance, việc mời ca sĩ Phương Thanh tham gia chương trình là điều đã được chú trọng từ đầu. Nhưng BTC ủy thác việc mời cho Sân khấu 126. “Bên Sân khấu 126 thông báo với chúng tôi là chị Phương Thanh đã đồng ý tham gia, nên chúng tôi mới cho in vé mời và đưa ra thông tin này. Nhưng rốt cuộc mọi người lại cho rằng, chúng tôi lừa đảo khán giả”, ca sĩ Tuấn Khanh trần tình.
Thực tế, ca sĩ Phương Thanh có nhận được lời mời, nhưng Sân khấu 126 chỉ cho biết đó là chương trình vào cuối tuần của sân khấu chứ không phải là live show của ca sĩ Tuấn Khanh. Sự mập mờ đó không chỉ biến khán giả mà cả ca sĩ Phương Thanh lẫn Tuấn Khanh trở thành nạn nhân.
Không có chuyện Xuân Mai và Khánh Phương có mặt trong live show của ca sĩ Bằng Cường.
Không có chuyện Xuân Mai và Khánh Phương có mặt trong live show của ca sĩ Bằng Cường.
Lời mời có thực, nhưng không đồng ý tham gia mà tên vẫn có trên băng rôn là trường hợp mà ca sĩ Mỹ Tâm gặp phải. Sau khi chị liên hệ với BTC chương trình đó, thì được giải thích là vì đinh ninh sẽ mời được Mỹ Tâm nên BTC đã cho làm băng-rôn từ trước, giờ không thể in lại băng-rôn khác vì như vậy rất tốn kém.
Tình trạng vì tình cảm, nể nang nhau nên không làm văn bản giao kèo hay hợp đồng khi hợp tác đã không chỉ khiến ca sĩ hứng búa rìu dư luận mà thực tế, nhiều đơn vị tổ chức cũng trở thành nạn nhân. “Nhiều ca sĩ thông báo kẹt sô vào giờ chót, trong khi đó vé chúng tôi đã in, băng-rôn đã treo khiến chúng tôi không biết phải làm sao, đành phải giơ đầu chịu búa thiên hạ”, bầu T., một bầu sô chuyên tổ chức các chương trình ca nhạc tạp kỹ đi diễn các tỉnh miền Tây, bức xúc.
|