Sáng 20-2 (mùng 7 Tết), Lễ hội Tiên Công - một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của huyện Yên Hưng đã được tổ chức trang trọng tại miếu Tiên Công, xã Cẩm La.
Ngay từ sớm, rất nhiều người dân, khách thập phương đã đến miếu Tiên Công dự lễ hội.
Theo Ban tổ chức, năm nay lễ hội Tiên Công có khoảng hơn 200 cụ đến tuổi thượng thọ (80, 90 và 100 tuổi) lên miếu lễ tổ tiên. Trong đó, có 27 cụ được gia đình, dòng họ tổ chức đám rước theo nghi lễ truyền thống, còn lại các cụ khác được con cháu tổ chức lễ mừng thọ tại gia đình. Riêng xã Cẩm La năm nay có 37 cụ trong đó có 5 cụ 90 tuổi, 32 cụ 80 tuổi.
Năm nay là năm thứ sáu liên tiếp xã Yên Hải duy trì mô hình đám rước tập thể, với tổng cộng là 24 cụ. Trong số hơn 200 cụ thượng thọ có cụ bà Vũ Thị Gái, trú tại xã Yên Hải năm nay tròn 100 tuổi.
Đám rước các cụ thượng thọ lên miếu lễ tổ tiên được chuẩn bị từ rất sớm và bắt đầu xuất phát từ gia đình. Con cháu đội các mâm lễ vật đi trước, mâm lễ có trầu cau, rượu, xôi, gà hoặc thủ lợn, hương án trên có kết hoa. Các cụ thượng thọ đi sau, các cụ già yếu thì được con cháu khiêng bằng võng, che bằng lọng. Mỗi gia đình, dòng họ tạo thành một đám rước. Các đám rước nhập lại khi đến gần miếu Tiên Công tạo nên một không khí tưng bừng náo nhiệt nhưng rất trang trọng, thiêng liêng. Các cụ vào miếu dâng lễ vật và tế Tiên Công, đến giữa trưa phần lễ kết thúc.
Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, phần hội Tiên Công năm nay còn có các trò chơi dân gian như: kéo co, biểu diễn võ thuật, đánh đu. Ngoài những trò chơi dân gian, lễ hội còn có giải chung kết bóng chuyền giữa các xã thu hút đông đảo mọi người tới tham gia, cổ vũ.
Theo ông Dương Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm La, Phó ban tổ chức Lễ hội: Các cụ thượng thọ năm nay tăng hơn năm trước. Năm 2009 có 175 cụ thượng thọ. Năm nay có hơn 200 cụ. Lễ hội lại trùng vào ngày thứ bảy do vậy lượng khách thập phương và con em người dân Hà Nam đi làm ăn xa ở các nơi cũng về tham gia lễ hội rất đông. Lễ hội năm nay thu hút khoảng hơn một vạn lượt người.
Một số hình ảnh của Lễ hội Tiên Công năm nay:
Con cháu đội các mâm lễ vật đi trước, mâm lễ có trầu cau, rượu, xôi, gà hoặc thủ lợn...
Các cụ thượng thọ đi sau các mâm lễ vật.
Các đám rước nhập lại khi đến gần miếu Tiên Công tạo nên một không khí tưng bừng náo nhiệt nhưng rất trang trọng, thiêng liêng.
Chỉnh lại trang phục cho các cụ trước khi vào miếu
Khi vào trong miếu, theo nghi lễ các cụ thượng phải quỳ trước ban thờ và nghe bài văn cúng Tiên Công.
Đông đảo người dân, du khách thập phương đứng hai bên đường xem đám rước.
Vợ chồng cụ Vũ Đình Bấm cùng 80 tuổi.
Một số gia đình kinh tế còn khó khăn đã chon xe xích lô có kết hoa và lọng để rước đến miếu
Tại lễ hội còn có các trò chơi dân gian, làm tò he...