Như đã thành truyền thống, hôm qua, 23- 2 (tức mùng 7 Tết) hàng ngàn người dân địa phương và khắp nơi đã tập trung về miếu Tiên Công, xã Cẩm La (Yên Hưng) để tham dự Lễ hội Tiên Công năm 2007. Đây là một nét sinh hoạt văn hoá mang đặc trưng của vùng đất Hà Nam (Yên Hưng) có từ lâu đời.
Quang cảnh lễ rước Cụ Thượng lên miếu Tiên Công
Theo Ban tổ chức Lễ hội Tiên Công cho biết, năm nay có tổng cộng khoảng 150 Cụ Thượng đến tuổi làm lễ bái yết tổ tiên tại Miếu Tiên Công (có 1 cụ 100 tuổi, 6 cụ 90 tuổi, còn lại là 80 tuổi). Trong số đó có 6 đám tổ chức rước theo những nghi lễ truyền thống với võng lọng, phường bát âm, cờ xí... tạo thành một không khí náo nhiệt mang đậm màu sắc lễ hội. Đáng chú ý, đây là năm thứ tư làng Yên Đông, xã Yên Hải tổ chức mô hình đám rước tập thể, gồm 17 Cụ Thượng lên miếu. Qua đó góp phần hạn chế được sự lãng phí, tốn kém nhất là cho các gia đình, dòng họ không có điều kiện tổ chức đám rước.
Lễ hội Tiên Công đã diễn ra sôi nổi trong không khí đầu xuân, trở thành ngày hội lớn của người dân vùng Hà Nam- Yên Hưng nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. Đây là dịp mọi người tỏ lòng tưởng nhớ về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nhớ về cội nguồn Thăng Long- nơi cách đây gần 600 năm những vị Tiên Công từ biệt chốn kinh kỳ về đây khai cơ, mở đất lập nên vùng Hà Nam trù phú như ngày nay.
Các hoạt động văn hoá- thể thao bên lề lễ hội như: Hát đúm, thi đấu bóng chuyền, kéo co, tổ tôm điếm... đã thu hút đông đảo mọi người tham gia.