Lễ tiếp nhận đá chủ quyền trên Quần đảo Trường Sa

Sáng 5-5, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận đá chủ quyền trên Quần đảo Trường Sa do Quân chủng Hải quân và quân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà) gửi tặng.

Tới dự có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hoà, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân. Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân, học sinh và LLVT trên địa bàn TP Hạ Long...

Thay mặt lãnh đạo Quân chủng Hải Quân, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hoà, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân rất phấn khởi, tự hào khi được giao nhiệm vụ chuyển tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các LLVT tỉnh Quảng Ninh 21 tảng đá san hô, biểu trưng cho 21 đảo, 33 điểm đảo đóng quân trên  quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc... Những tảng đá này được đặt trang trọng tại Bảo tàng tỉnh, nhằm góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc cho thế hệ trẻ và nhân dân Quảng Ninh.

Lễ tiếp nhận đá chủ quyền trên Quần đảo Trường Sa ảnh 1

 Quang cảnh lễ tiếp nhận đá chủ quyền từ quần đảo Trường Sa

Xúc động trước những tình cảm của CBCS Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, tại lễ tiếp nhận, đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu bày tỏ tình cảm trân trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh với quân và dân đang làm nhiệm vụ trên các tuyến biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí khẳng định, Quảng Ninh sẽ nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong công cuộc CNH, HĐH của đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng Đông Bắc của Tổ quốc, tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá X) về chiến lược biển Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, Quảng Ninh sẽ tiếp tục dành những tình cảm thiết thực nhất đối với quân và dân trên Quần đảo Trường Sa.

Lễ tiếp nhận đá chủ quyền trên Quần đảo Trường Sa ảnh 2

 Cái bắt tay ấm tình đất liền với biển, đảo xa xôi giữa lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo Quân chủng Hải quân.

a

 Đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận đá chủ quyền do lãnh đạo Quân chủng Hải quân tặng.

Lễ tiếp nhận đá chủ quyền trên Quần đảo Trường Sa ảnh 4

 Đông đảo cán bộ, nhân dân đến chiêm ngưỡng đá chủ quyền và chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ tiếp nhận.

Lễ tiếp nhận đá chủ quyền trên Quần đảo Trường Sa ảnh 5

 Và ngay buổi đầu tiên được đặt tại Bảo tàng tỉnh, đã có nhiều người đến tìm hiểu về đá chủ quyển trên Quần đảo Trường Sa.

* Những cảm xúc thiêng liêng

aĐồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh: Hôm nay, trong không khí xúc động này, chúng ta chợt nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên đặt chân về Tổ quốc sau bao nhiêu năm xa cách, Bác Hồ đã hôn lên mảnh đất quê hương. Tình cảm ấy của Người đã giúp chúng ta nhận thức sâu hơn về giá trị thiêng liêng đối với chủ quyền lãnh thổ. Và giờ đây, chúng ta đều nhận thức được rằng, ở ngoài khơi bao la ấy, biển, đảo, thềm lục địa là máu thịt của Việt Nam. Chính vì vậy, mỗi nỗ lực cố gắng của quân và dân Quảng Ninh sẽ góp sức cùng cả nước vươn lên phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, không ngừng nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Do đó, chúng ta nguyện đoàn kết hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, quyết tâm thực hiện thành công công cuộc CNH, HĐH đất nước, xây dựng Quảng Ninh thành tỉnh công nghiệp, giàu mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các LLVT Quảng Ninh sẽ tiếp tục dành cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa nhiều tình cảm hơn nữa với những việc làm thiết thực, hiệu quả... Việc Quân chủng Hải quân tặng Quảng Ninh 21 tảng đá san hô tượng trưng cho chủ quyền trên quần đảo Trường Sa là một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, là minh chứng vô giá khẳng định chân lý về chủ quyền biển, đảo của nước ta, là hiện thân của ý chí và nghị lực, thể hiện sâu sắc lời thề giữ biển của cha ông ta bao đời nay. Và là hình ảnh thể hiện tình cảm gắn bó nghĩa tình của CBCS Hải quân nhân dân Việt Nam với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

aChuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hoà, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân: Cùng với Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa án ngữ trên tuyến đường hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng của thế giới và khu vực, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, là khu vực chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào có giá trị kinh tế to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta. Trong đó, đá san hô - một biểu tượng của chủ quyền quốc gia Việt Nam trên các quần đảo này, là sản phẩm được kiến tạo qua hàng triệu năm vận động của tự nhiên, tượng trưng của sức sống bền bỉ, mãnh liệt nơi đầu sóng, ngọn gió; khẳng định chủ quyền trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đá san hô trên Quần đảo Trường Sa còn là minh chứng hào hùng của lịch sử, nơi đã thấm đẫm bao mồ hôi, xương máu của cha ông ta, chứng kiến quá trình đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc, vì thống nhất, toàn vẹn của Tổ quốc. Đá, cây, cùng con người Trường Sa luôn gắn kết, hoà quyện, tạo thành cột mốc chủ quyền của Tổ quốc, đang ngày đêm hiên ngang trên biển. Chúng tôi chuyển đá san hô Trường Sa về với đất liền chính là đưa vật thiêng về quê mẹ, là chuyển lời nhắn nhủ của tổ tiên, ông cha ta cho các thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau về ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, Hải quân nhân dân Việt Nam luôn ý thức sâu sắc về trọng trách lớn lao trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn cảnh giác, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” để đoàn kết, hiệp đồng, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền Quần đảo Trường Sa nói riêng và biển đảo Việt Nam nói chung. Quân và dân trên Quần đảo Trường Sa luôn hướng về đất mẹ thiêng liêng.

aTrung sỹ Lương Văn Tiến, Hải đội 7, Đoàn M70 (Vùng A, Hải quân): Được sống trong cảnh đất nước hoà bình, kinh tế phát triển, thế hệ trẻ chúng em luôn nhận thức sâu sắc được giá trị thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ và vai trò của cá nhân đối với sự nghiệp đó. Đang làm nhiệm vụ ở một trong những đơn vị chủ lực thực hiện tuần tra, bảo vệ vùng Đông Bắc của Tổ quốc, vì thế, em phần nào hiểu được sự vất vả, gian nan trong cuộc sống, học tập và chiến đấu của quân và dân trên Quần đảo Trường Sa. Hôm nay đến đây, trực tiếp nhìn thấy đá chủ quyền và được nghe kể về những thành tích mà quân và dân trên Quần đảo Trường Sa đã và đang đạt được, em cảm thấy rất vui, tự hào về Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Được tận mắt chứng kiến những tảng đá san hô do đồng đội gửi vào tặng đất liền, em cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để mình vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin chúc các đồng đội ở nơi xa ấy mạnh khoẻ, chắc tay súng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc.

aCựu chiến binh Hà Phi Bút (xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà): Tôi cũng là người lính, từng tham gia nhiều trận đánh khắp các chiến trường Miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phải chứng kiến bao sự mất mát, hy sinh của đồng đội, đồng bào khi đất nước còn chưa được thống nhất, độc lập. Bản thân tôi cũng có anh trai là Hà Quang Vóc hy sinh trong cuộc trường chinh giải phóng Miền Nam ấy. Ngày nay, chúng tôi rất phấn khởi, vững tin trước công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết nhiều hơn đến cuộc sống trên Quần đảo Trường Sa, nhưng chưa bao giờ có tâm trạng xúc động như hôm nay khi được tận mắt gặp những CBCS hải quân mang về tặng cho tỉnh những tảng đá san hô từ nơi mà cha ông ta đã tốn biết bao máu xương để bảo vệ. Việc làm này là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự gắn kết quân dân, tình cảm cả nước vì Trường Sa và Trường Sa vì cả nước; góp phần quan trọng vào việc giáo dục cho nhân dân và thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quốc gia.

aĐoàn viên Trần Thanh Tùng, Đoàn phường Hồng Hải (TP Hạ Long):  Lúc còn học PTTH, em đã được đọc một số  sách, báo giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên vùng biển, đảo Trường Sa và cũng được nghe nói nhiều đến đá san hô. Hôm nay đến đây, được sờ tay vào tảng san hô, em mới phần nào hiểu được giá trị về chủ quyền biển, đảo mà bao đời nay cha ông ta dày công bảo vệ. Và cũng nhờ đó, em cảm thấy thêm yêu hơn biển đảo quê hương mình. Em nguyện sẽ phấn đấu học tập và công tác thật tốt để xứng đáng hơn với những người đang ngày đêm nơi đầu sóng, ngọn gió giữ bình yên cho Tổ quốc.

Cùng chuyên mục