Không cần phải chờ đến quyết định cổ phần hoá các CLB của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có hiệu lực, SG.Xuân Thành đã lên V-League trước 5 vòng đấu. Vị trí xuống hạng nhì mùa bóng tới cũng đã được trao cho Huda.Huế.
Tuy nhiên, còn tới những 5 trận đấu nữa nên giải hạng nhất vẫn còn nhiều điều để xem. Đặc biệt là tốp các đội tranh suất lên hạng chuyên nghiệp còn lại.
Kịch hay ở đoạn kết
Việc thầy trò HLV Lư Đình Tuấn (SG.Xuân Thành) lên hạng V-League không làm cho mọi người quá bất ngờ bởi vì chuyện đội bóng của bầu Thụy có mặt ở giải đấu cao nhất chỉ còn vấn đề thời gian. Điều họ quan tâm nhất bây giờ đó là có bao nhiêu suất lên hạng và đội nào sẽ lên hạng khi thời hạn quy định cổ phần hoá các CLB sẽ hết hạn vào ngày 31-7 tới đây.
Cơ hội tranh chấp lên V-League mùa bóng tới trở nên chật chội khi có đến 4 đội đều có hơn 30 điểm gồm: Kienlongbank.KG (34), An Giang (34), Than Quảng Ninh (TQN) (33) và SQC.Bình Định (32). Trên thực tế cơ hội ghi tên mình vào danh sách các đội sẽ thi đấu ở V-League được chia đều cho cả 4 đội. Thế nhưng xét về khao khát lên hạng chỉ có 2 cái tên đáng chú ý nhất: Kienlongbank.KG và SQC.Bình Định bởi hai đội bóng này ở mùa giải năm nay đã có sự đầu tư rất nhiều.
TQN chưa sẵn sàng cho việc lên V-League. Không phải đến bây giờ người hâm mộ mới thốt lên câu đó mà điều này đã được chứng minh khi ở những thời điểm quyết định đội bóng Vùng mỏ đều gục ngã rất đáng tiếc. Điều đó đã được thể hiện ở trận đấu với Hà Nội chiều 12-7. Mặc dù có thế trận tốt hơn nhưng thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã không thể làm nên chuyện mà phải nhờ đến sự may mắn mới có được 1 điểm khi để Hà Nội cầm hoà 2-2 ngay trên sân nhà. Bên cạnh đó, mục tiêu thăng hạng của TQN luôn được kéo dài và dời từ năm này sang năm khác và chẳng biết nó sẽ được phê chuẩn chính thức vào năm nào. Vì thế TQN khó có động lực để lên V-Leaggue mùa bóng năm nay.
An Giang đang sống bằng nguồn ngân sách nhà nước, chính vì thế nói rằng đội này đang háo hức để lên hạng thì xem ra không hợp lý. Mùa bóng năm nay đội bóng miền Tây Nam Bộ thi đấu khá ấn tượng và có nhiều trận thắng để đời cho dù trong đội hình chẳng có tên tuổi nào nổi bật. An Giang đang ghi tên mình vào danh sách cuộc đua lên V-League, tuy nhiên cũng giống như TQN, thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân cũng chẳng mấy mặn mà với lên hạng bởi “đèn xanh” chưa bật.
Giải hạng nhất chưa hạ màn, chính vì vậy nó sẽ còn mang lại nhiều bất ngờ và thường thì kịch hay lại nằm ở phần kết. Mà bóng đá Việt Nam mùa nào cũng thế, cái kết thường rất ấn tượng.
Nửa dưới chạy trối chết
Ngoài việc Huda.Huế đã chắc suất xuống hạng nhì mùa bóng tới thì có đến 3 cái tên đều đang có điểm số nằm ở nhóm “đèn đỏ” là Mikado.Nam Định (21), BHTS.Quảng Nam (21), XMFico.Tây Ninh (20). Chính vì thế đến vòng đấu này họ phải vắt chân lên cổ mà chạy trối chết khỏi vị trí xuống hạng.
XMFico.Tây Ninh là cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi chính họ đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh khốn khó như hiện nay. Ở nửa đầu mùa giải, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn đã thi đấu khá ấn tượng khi có nhiều trận thắng trước các “đại gia” mạnh và lúc đó người hâm mộ nghĩ Tây Ninh sẽ làm nên chuyện ở mùa bóng năm nay. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Tây Ninh bất ngờ thi đấu thảm bại liên tiếp và “rơi tự do” xuống đáy bảng xếp hạng. Được 20 điểm sau 21 vòng đấu, ông Tuấn đang lâm vào thế khó, nếu như không có thêm điểm, XMFico.Tây Ninh sẽ ghi tên mình vào giải hạng nhì mùa bóng tới.
BHTS.Quảng Nam vừa có trận thắng tưng bừng trước ứng cử viên cho vị trí thăng hạng V-League, SQC.Bình Định tới 3 bàn nên sẽ là chất “xúc tác” giúp cho thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Cường tìm lại mạch chiến thắng để thoát khỏi giai đoạn khó khăn hiện nay. Quảng Nam vốn không phải là địa phương có phong trào bóng đá mạnh, thế nhưng người dân ở đây rất yêu bóng đá. Ông Cường luôn biết tìm ra lối thoát đúng thời điểm và ban lãnh đạo đội bóng đang mong vị thuyền trưởng này sẽ biết cách chèo chống con thuyền Quảng Nam vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
Nếu có một câu khen ngợi đội bóng nào thi đấu ấn tượng nhất ở 2 vòng đấu gần đây thì nó sẽ được giành cho Mikado.Nam Định. Quật ngã SQC.Bình Định 2-1 ngay trên sân Thiên Trường, cầm hoà 2-2 trên sân Bình Dương gặp chủ nhà TDC.Bình Dương, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo đang hồi sinh mạnh mẽ. 21 điểm chưa phải là quá an toàn nhưng nó cũng đủ để giúp cho đội bóng Thành Nam tự tin “đào thoát” khỏi vị trí xuống hạng mùa bóng tới. Chính vì thế, giải hạng nhất sẽ càng hay hơn bởi sự đóng góp của các đội cuối bảng xếp hạng.