Như vậy lệnh ngừng bắn hôm qua (14-8) đã chính thức kết thúc một tháng giao tranh ác liệt giữa Israel và Hezbollah trên đất Li-băng, với kết quả là Tel Aviv vẫn chưa thể đánh bại lực lượng mà họ và đồng minh Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.
Người Li-băng trở về sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực
Một tháng trôi qua, hơn 1.000 người chết, ít nhất 800 ngàn người Li-băng phải di tản và tổng thiệt hại lên hơn 2 tỉ USD - tất cả những mất mát đó để đạt được điều gì? Ai là kẻ thắng cuộc trong cuộc chiến tranh đẫm máu trên và liệu nó đã hoàn toàn chấm dứt? Rõ ràng không phải Israel, ngay khi Phó thủ tướng S.Peres cố gắng thuyết phục người dân rằng họ đã đạt được mọi thứ mình yêu cầu. Mặc dù thỏa ước quy định giải tán mọi lực lượng ngoài quân chính phủ tại Li-băng và Hezbollah phải trao trả 2 con tin Israel vô điều kiện, nhưng sự thật là Israel đã mất rất nhiều trong cuộc chiến này.
Bất kể làm gì vào lúc này thì uy tín của Israel cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Xét theo khía cạnh quân sự, dù có quân đội đông hơn với kỹ thuật quân sự hiện đại hơn, Israel vẫn thiếu sự khéo léo và tính quyết đoán của Hezbollah. Quân đội Israel cũng tỏ ra dễ bị tổn thương nếu gặp phải sự tấn công của bất cứ đội quân nào. Nếu xét theo khía cạnh động cơ gây chiến, ngày càng có nhiều nghi ngờ rằng Israel đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, trước khi xảy ra việc Hezbollah bắt binh lính của họ. Trong 2 tuần qua, cả quân đội lẫn các lãnh đạo chính trị của Israel liên tục bị chất vấn về nguyên nhân họ phát động chiến tranh. Người chịu nhiều chỉ trích nhất là Thủ tướng E.Olmert. Ông bị đánh giá là đã thất bại khi cố gắng tỏ ra cứng rắn hơn người tiền nhiệm A.Sharon.
Israel đã không thắng trong chiến dịch nhằm tiêu diệt Hezbollah. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah đến lúc này vẫn tiếp tục tồn tại và vẫn chưa có bình luận gì về khả năng tự giải giáp. Cuộc ngừng bắn đã được các bên chấp hành, nhưng không khí bình yên có thể kéo dài được trong bao lâu vẫn là một dấu chấm hỏi.