Các lệnh siết chặt năng lượng và khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đang làm tê liệt đời sống về đêm tại La Habana, Cuba. Từ một điểm đến sôi động, thành phố nay chìm trong cảnh vắng lặng khi du lịch suy giảm và thiếu hụt nhiên liệu kéo dài.
Vào buổi tối, những đại lộ rộng lớn của thủ đô La Habana trở nên vắng vẻ. Nhà hát, quán bar và quán cà phê đóng cửa. Ánh đèn trên phố thưa thớt và gần như không còn thấy cảnh người dân kiếm sống từ việc phục vụ khách du lịch.
Dưới tác động của lệnh siết chặt nguồn cung dầu mỏ do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, đời sống về đêm tại thủ đô từng sôi động giờ gần như tê liệt.
“Tôi cảm thấy trống rỗng khi thấy những con phố vắng lặng” - cô Yusleydi Blanco, 41 tuổi, sống tại La Habana chia sẻ.
Sau thỏa thuận năm 2016 giữa cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro, các hạn chế đi lại được nới lỏng, dòng tiền du lịch đổ vào Cuba tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp tư nhân nhỏ được phép hoạt động, mang lại sức sống mới cho nền kinh tế và cảnh quan đô thị. Năm 2018, Cuba đón kỷ lục 4,7 triệu lượt khách quốc tế. Công suất khách sạn quá tải.
Tuy nhiên hiện nay, các biện pháp trừng phạt kinh tế từ chính quyền tổng thống Donald Trump khiến tình trạng mất điện diễn ra thường xuyên, hệ thống phân phối lương thực bị cắt giảm, trong khi nước sạch và thuốc men thiếu hụt nghiêm trọng, khiến cuộc sống của khoảng 10 triệu người dân trở nên khó khăn.
Mỗi phương tiện chỉ được mua tối đa 20 lít xăng và có thể phải chờ hàng tháng. Xe buýt ngừng hoạt động từ 18h, trong khi các hãng hàng không quốc tế như Air France, Air Canada và Iberia đã dừng bay đến Havana do không thể tiếp nhiên liệu. Tại khu El Vedado, âm thanh xe cộ gần như biến mất.
Đối với các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch, tình hình ngày càng khó khăn khi lượng khách sụt giảm mạnh.
“Mỗi sáng bạn thức dậy với hy vọng sẽ bán được nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng rồi không có một khách nào bước vào, và tôi lại trở về nhà trong thất vọng” - cô Yeni Pérez, chủ quán cà phê Entre Nos ở khu phố cổ La Habana, chia sẻ.
Theo số liệu của Chính phủ Cuba, lượng khách quốc tế trong tháng 2 năm nay chỉ đạt 77.600 lượt, giảm mạnh so với 178.000 lượt cùng kỳ năm trước.
Trong giai đoạn 2021-2024, khoảng 1,4 triệu người Cuba đã rời khỏi đất nước, phần lớn là người trẻ, bao gồm nhiều nghệ sĩ, nhạc công và người làm trong ngành giải trí - lực lượng từng góp phần tạo nên sức sống cho đời sống về đêm tại La Habana.