Leo núi ngắm Vịnh Hạ Long

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng kỳ thực như có sự cân bằng: thiên nhiên tạo hoá cho Vịnh Hạ Long nhiều núi, đảo đá thì cũng tạo những điểm lý tưởng để con người có thể chiêm ngưỡng chúng toàn cảnh.

Một góc Hạ Long nhìn từ hang Sửng Sốt.

Một góc Hạ Long nhìn từ hang Sửng Sốt.

Hiện nay, để ngắm Vịnh Hạ Long có một điểm khá lý tưởng đó là núi Bài Thơ. Nằm ngay bên bờ di sản, núi Bài Thơ có độ cao 200m so với mực nước biển. Từ những năm trước đây, khi tôn tạo di tích núi Bài Thơ, cơ quan chức năng đã cho xây dựng đường đi lên đỉnh núi. Con đường đi uốn lượn, quanh co tuy có một số đoạn hơi hẹp, khó đi nhưng cũng đủ giúp du khách có thể lên đỉnh núi không khó khăn gì. Đứng từ trên đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát một phần lớn phạm vi thành phố trẻ Hạ Long, với những khu đô thị mới mọc lên, cầu Bãi Cháy thơ mộng như cung đàn vắt ngang Cửa Lục, những ngôi nhà của xóm thợ mỏ bên núi Nhà Thờ... Đặc  biệt là nhìn bao quát phạm vi khá rộng Vịnh Hạ Long. Những đảo đá tưởng như thô kệch, xù xì mà nhìn từ trên cao thấy mỏng manh, uốn lượn tạo nên những nét nhấn nổi bật trên nền Vịnh trong xanh. Chính từ đỉnh núi Bài Thơ những nghệ sĩ tên tuổi như Đỗ Kha, Xuân Phương v.v... đã sáng tác nên những bức ảnh tuyệt đẹp về Vịnh Hạ Long.

Cách núi Bài Thơ theo đường chim bay không bao xa, đảo Ti-tốp cũng là điểm leo núi ngắm cảnh rất đẹp. Đảo Ti-tốp cũng có độ cao khoảng 200m so với mặt biển nhưng khác với núi Bài Thơ, khi leo qua các bậc đá lên tới lầu bát giác trên đỉnh Ti-tốp, ba bề bốn bên chỉ có đảo đá, non nước và mây trời cho du khách chiêm ngưỡng, cảm nhận tuyệt tác của thiên nhiên. Có khá nhiều hãng lữ hành đã xây dựng ''tua” để khách leo lên đỉnh Ti-tốp ngắm hoàng hôn hay bình minh trên Vịnh và dịch vụ này đã và đang tạo ấn tượng mạnh với du khách khi đến với Hạ Long.

Ngoài hai điểm trên, Vịnh Hạ Long còn có một số ''vọng hải lầu” tuy không cao nhưng cũng đủ cho du khách thoả mãn con mắt ngắm kỳ quan Hạ Long như hang Sửng Sốt, hang Đầu Gỗ, đảo Soi Sim v.v... Hang Sửng Sốt cao cách mặt nước biển 27m. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, cơ quan chức năng đã cho xây một điểm ngắm cảnh ngay phía trên, trước cửa hang, bên ngoài có lan can đảm bảo an toàn. Từ đây, du khách có thể nhìn được Vịnh Hạ Long trong phạm vi hẹp hơn so với đảo Ti-tốp nhưng không ít sự mới lạ: Xa xa, lớp lớp đảo đá nhấp nhô; những chiếc tàu du lịch duyên dáng nhè nhẹ đưa khách thăm Vịnh, bên cạnh là những chiếc thuyền câu của ngư dân bé tí teo như chiếc lá... Điều thú vị và nên thơ là du khách sẽ được ngắm không gian ấy qua một bức mành là những dây leo buông xuống từ vách đá, tựa như thiên nhiên đã chuẩn bị sẵn cho con người. Với đảo Soi Sim, đường lên đỉnh núi được làm rộng rãi nên thuận lợi cho du khách hơn. Vào mùa hè như thế này, leo lên đỉnh núi ngắm Vịnh và chiêm ngưỡng một khung cảnh miên man màu tím hoa sim... du khách như chẳng muốn về.

Với những du khách ưa thích môn leo núi và mạo hiểm khám phá có thể đến các đảo còn hoang sơ, chưa có lối mòn đi lên như đảo Quyến Rồng, đảo Cống Đỏ. Điểm chung của cả hai đảo này là có hồ giữa lòng đảo vốn được tạo bởi các phễu Kast - một đặc trưng của di sản thế giới Vịnh Hạ Long. Lối để đi lên vào lòng hồ các đảo trên không cao nhưng khá rậm rạp, nhiều đoạn phải trèo qua các mỏm, hõm đá tai mèo sắc nhọn. Tuy nhiên, khi đã vào đến hồ, một thú vui nữa đang chờ đón du khách đó là câu cá. Ngồi buông câu bên bờ đá, ngắm khung cảnh núi non bao quanh, mặt hồ lăn tăn sóng... hẳn du khách sẽ tự hỏi phải chăng ta đã lọt vào chốn bồng lai?

Có quá nhiều điều hấp dẫn cho du khách leo núi khám phá Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó trong những năm qua dịch vụ này vẫn chưa được cơ quan chức năng các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch quan tâm khai thác để Hạ Long ngày càng hấp dẫn hơn với du khách.