Bất chấp khủng hoảng kinh tế đang hoành hành ở tất cả các quốc gia, LHP quốc tế Cannes lần thứ 62 khai mạc vào ngày hôm nay được dự báo sẽ rất xôm tụ, thậm chí còn là một trong những LHP hoành tráng nhất.
Nơi hội tụ của những tên tuổi lớn
Theo đánh giá của tờ Variety, Cannes 2009 là LHP lớn nhất với nhiều ứng cử viên nặng ký nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sự xuất hiện của hàng loạt những tên tuổi lớn, những đạo diễn gạo cội, những diễn viên hạng A đã đem lại cho Cannes năm nay một gương mặt trái ngược hoàn toàn với tình hình kinh tế ảm đạm hiện nay.
Bộ phim được chờ đợi từ rất lâu của đạo diễn Quentin Tarantino, Inglourious Basterds là một trong những ứng cử viên được nhắc đến đầu tiên. Với sự góp mặt của Brad Pitt, Inglourious Basterds được chờ đợi là bộ phim "cứu vớt" điện ảnh Hoa Kỳ tại Cannes năm trước trước làn sóng tấn công dữ dội của các phim Châu Á và Châu Âu.
Bên cạnh Quentin Tarantino, một loạt những cái tên đã từng được vinh danh với Cành cọ vàng tại Cannes như Jane Campion, Lars Von Trier và Ken Loach đều có mặt tại LHP năm nay.
Đạo diễn Lars von Trier tranh tài với bộ phim hợp tác sản xuất giữa bốn nước Đan Mạch - Pháp - Bỉ - Italy mang tên Antichrist. Trong khi đó, Ken Loach giới thiệu với người xem bộ phim Looking for Eric và Jane Campion khẳng định tên tuổi với Bright Star.
Bên cạnh những đạo diễn gạo cội này là hàng loạt những cái tên tuổi nổi tiếng thế giới và cũng là người quen của LHP quốc tế lớn nhất này: Lý An, Pedro Almodovar, Johnnie To, Marco Bellochio, Elia Suleiman, Lou Ye và Park Chan-wook.
Lý An, sau thành công của Brokeback Moutain và Sắc giới, mang tới Cannes bộ phim mới nhất của mình Taking Woodstock kể về tinh thần của các phong trào đại nhạc hội Woodstock những năm 1960. Pedro Almodovar - tên tuổi lớn của điện ảnh Tây Ban Nha đồng hành cùng bộ phim mới Broken Embraces.
Trong khi đó, bộ phim về ma cà rồng Thirst sẽ là tác phẩm tranh tài của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook Năm 2004 Park Chan Wook đã từng làm rạng danh Hàn Quốc khi giành được giả thưởng lớn của LHP Cannes với bộ phim Old boy.
Sự xuất hiện của hàng loạt những tên tuổi lớn này chắc chắn sẽ khiến Ban giám khảo mà đứng đầu là diễn viên kỳ cựu của Pháp Isabelle Huppert đứng đầu vô cùng đau đầu. Việc lựa chọn ứng cử viên xứng đáng nhất cho Cành cọ vàng năm nay xem ra là nhiệm vụ không hề đơn giản với 9 thành viên của BGK.

Không khí nhộn nhịp chào đón LHP Cannes lần thứ 62
Và sự xuất hiện của một loạt những ngôi sao hạng A
Theo tính toán của Ban tổ chức, thảm đỏ Cannes 62 sẽ đón chào hàng loạt những ngôi sao hạng A như Johnny Depp, "phù thủy sắc đẹp" Penelope Cruz, nam tài tử Jude Law. Bên cạnh hai nhà thiết kế hàng đầu John Galliano và Karl Lagerfeld sẽ là một loạt những người đẹp Charlize Theron, Eva Green và Asia Argento.
Với sự tranh tài của Inglourious Basterds, ban tổ chức và các fan hâm mộ rất hy vọng sẽ được chứng kiến Brad Pitt và Angelina Jolie trên thảm đỏ của Cannes năm nay. Năm ngoái sự xuất hiện của đại gia đình nhà Jolie - Pitt tại Cannes khiến người hâm mộ và phóng viên ảnh được một dịp "lên cơn sốt".
Bộ phim hoạt hình 3D mới của Pixar có tên Up được chiếu mở màn cho LHP. Cánh cửa của Cannes khép lại với bộ phim Coco Chanel & Igor Stravinsky do Jan Kounen đạo điễn.
Liên hoan phim Cannes lần thứ 62 sẽ khai mạc vào ngày 14/5 và kéo dài đến ngày 24/5
Danh sách 20 phim tranh giải Cành cọ vàng: "Broken Embraces" (đạo diễn Pedro Almodovar, Tây Ban Nha) "Fish Tank" (Andrea Arnold, Anh) "Un prophete" (Jacques Audiard, Pháp) "Vincere" (Marco Bellocchio, Italy) "Bright Star" (Jane Campion, New Zealand) "Map of the Sounds of Tokyo" (Isabel Coixet, Tây Ban Nha) "In the Beginning" (Xavier Giannoli, Pháp) "Das weisse band" (Michael Haneke, Áo) "Taking Woodstock" (Lý An, Trung Quốc) "Looking for Eric" (Ken Loach, Anh) "Spring Fever" (Lou Ye, Trung Quốc) "Kinatay" (Brillante Mendoza, Philippines) "Enter the Void" (Gaspar Noe, Pháp) "Thirst" (Park Chan Wook, Hàn Quốc) "Les herbes folles" (Alain Resnais, Pháp) "The Time That Remains" (Elia Suleiman, Israel) "Inglourious Basterds" (Quentin Tarantino, Mỹ) "Vengeance" (Johnnie To, Trung Quốc) "Face" (Tsai Ming Liang, Malaysia) "Antichrist" (Lars von Trier, Đan Mạch