Libăng chờ tái thiết

Cuộc di tản lánh nạn chiến tranh trong vòng một tháng qua của khoảng 200.000 người dân phía nam Libăng đang đổi chiều. Từ phương bắc, hàng ngàn người đang kéo về thành phố Tyre bất chấp sự hiện diện của binh lính Israel và một thỏa thuận ngưng bắn mong manh.

Libăng chờ tái thiết ảnh 1

Trẻ em Libăng thả diều ở bờ biển thành phố Tyre.

Tuyến đường chính ven biển dẫn đến Tyre từ sông Litani - đường ranh giới tự nhiên của nam Libăng - bị kẹt cứng. “Tôi trở lại vì đây là nơi tôi đã lớn lên” - sinh viên 22 tuổi Ali Ruz thổ lộ. Anh cho biết cả nhà anh đến ẩn náu ở thị trấn Baaqalin và cộng đồng Druze ở đây rất hiếu khách, tuy nhiên lúc nào anh cũng tự hỏi “tại sao mình ra đi?”.

Dòng xe du lịch, xe tải, xe buýt nối đuôi nhau len lỏi qua những hố bom do Israel gây ra. Bên trong những chiếc xe chất cao ngất vật dụng hằng ngày này là những gia đình hồi hộp muốn xem nhà cửa của mình ra sao. Không khí chung của những người trở về là hân hoan.

Trong khi đó máy bay chiến đấu Israel vẫn thả truyền đơn cảnh báo người Libăng đừng nên trở về nhà quá sớm vì tình hình “vẫn còn nguy hiểm cho tới khi quân đội Libăng và quốc tế được triển khai”. Hôm qua, Israel nói sẽ rút bớt lực lượng tại một số khu vực ở nam Libăng và trao lại quyền kiểm soát cho lực lượng Liên Hiệp Quốc trong hai ngày tới.

Giới chức tại Liên Hiệp Quốc cho biết đã có kế hoạch triển khai 3.500 lính trong vòng từ 10-14 ngày tới. Israel cũng nói Chính phủ Libăng nên bắt đầu đưa 15.000 quân xuống bên dưới sông Litani trong lúc binh lính Israel rút về biên giới. Tuy nhiên vấn đề là liệu quân Hezbollah có chịu hợp tác và rút khỏi vùng phía nam sông Litani hay không.

Vấn đề được nhiều người quan tâm là làm sao tái thiết đất nước Libăng bị tàn phá nặng nề và nguồn kinh phí lấy từ đâu. Trong lúc chiến sự xảy ra, nhiều nhà lãnh đạo thế giới hứa sẽ trợ giúp nhân đạo và gửi tiền giúp xây dựng lại Libăng.

Đây là lúc họ thực hiện lời hứa. Tổng thống Tunisia đã kêu gọi tổ chức cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp các nước Ả Rập để quyên góp tiền gửi cho Libăng. Ở thế giới phương Tây, Thụy Điển đi đầu bằng cách tổ chức một hội nghị tài trợ cuối tháng này với sự tham dự của khoảng 60 nước và các tổ chức cứu trợ.

Nhưng cho đến giờ này không ai biết chắc chi phí tái thiết cho Libăng sẽ như thế nào. Người ta chỉ biết rằng phần lớn nguồn tiền 50 tỉ USD bơm vào nước này trong thập kỷ trước để phục vụ tái thiết sau cuộc nội chiến 1975-1989 đã được chi vào đường sá, đường dây điện, trường học, bệnh viện và sân bay.

Hiện nay nền kinh tế Libăng bị ảnh hưởng nặng nề vì nhiều nhà máy, công ty bị đánh sập và nguồn nhiên liệu vẫn chưa được hồi phục. Với cuộc chiến tranh này, mục tiêu thu hút 1,6 triệu du khách của ngành du lịch Libăng trong năm nay hầu như tiêu tan. Hậu quả là món nợ 35 tỉ USD của Libăng không những không trả được mà còn chồng chất lên thêm.

Chiến tranh đã qua nhưng khó khăn còn lâu mới kết thúc vì công cuộc tái thiết chỉ mới bắt đầu với người dân đất nước Trung Đông này.

Cùng chuyên mục