Liên hoan ảnh nghệ thuật lần thứ 12 của khu vực đồng bằng sông Hồng khai mạc tại Hải Phòng (từ 10/9 đến cuối tháng 9) với 769 bức ảnh tham dự tới từ 9 tỉnh.
>> Quảng Ninh đoạt 3 giải khuyến khích
Vẫn còn Trùng lặp và xói mòn...
Trong lời nói đầu tập sách ảnh của liên hoan, sau những lời động viên về chất lượng ảnh được nâng cao đồng đều, khá hơn năm trước, ông Chu Chí Thành - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, viết: “Bám sát chủ đề, hình ảnh chân thực, khá sinh động, nhưng chưa bứt phá mạnh... Phải thừa nhận là có một số trường hợp chưa thoát khỏi cái bóng của người đi trước và của chính mình”.
Đã bớt đi những bức ảnh toàn sắt thép, tàu bè của Hải Phòng, đơn vị đăng cai, đã không còn thấy những gương mặt thợ mỏ đầy bụi than của Quảng Ninh, nhưng vẫn còn khá nhiều những liền anh liền chị cắp nón thúng quai thao, khá nhiều ảnh đẩy thuyền, kéo lưới, đắp đê vốn đã xuất hiện rất nhiều từ những liên hoan trước. Thậm chí một con đê biển ở Hải Hậu, Nam Định được nhiều nhà nhiếp ảnh từ các tỉnh đến chụp. Kết quả là tác giả Hoàng Diệu ở Hưng Yên, một tỉnh không có biển đã đoạt được huy chương vàng với tác phẩm Trước biển!
Những cảnh kéo lưới, đẩy thuyền, làm muối, những phong cảnh Tam Cốc, Bích Động... vốn không xa lạ với nhiếp ảnh cả nước cũng vẫn có mặt trong triển lãm này. Nói như ông Vũ Huyến, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, ngoài việc phản ảnh cái đẹp đang diễn ra trước mắt thì nhà nhiếp ảnh còn phải sáng tạo, đó là việc mà các nghệ sĩ nhiếp ảnh khu vực sông Hồng và Việt Nam nói chung chưa làm được.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Tăng (Hưng Yên) nói: “Tỉnh chúng tôi gửi đến hơn 100 ảnh, chỉ được treo hơn 10 ảnh. Chúng tôi thấy hoang mang, vì chọn lọc khắt khe như thế nhưng để nhìn cả bộ ảnh triển lãm thì không thấy ảnh nào nổi bật, nhìn vào là sởn gai ốc”.
Thi, liên hoan hay là... thôi?
Ông Lại Diễn Đàm, thành viên ban giám khảo liên hoan phát biểu trong hội thảo
Đặt vấn đề về tính chất của các cuộc liên hoan mang tính vui vẻ nhiều hơn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Nhật (Hải Phòng) nêu ví dụ ngay trong tháng an toàn giao thông mà một bức ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn được chọn treo trong triển lãm. Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh này, liên hoan nên đổi thành cuộc thi để cho công bằng và chất lượng tác phẩm có thể được nâng lên. Trái lại, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Khánh Hồng (Hải Phòng) cho rằng: “Liên hoan hay thi thì cũng thế thôi, đã là góp gạo thổi cơm chung thì ai cũng góp gạo ngon chứ không ai mang gạo xấu đi cả và không có gì sung sướng bằng sự giao lưu giữa các nhà nhiếp ảnh”.
Được biết, từ các liên hoan ảnh của 7 khu vực trong cả nước do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ, các nhà nhiếp ảnh khu vực được tính điểm để kết nạp vào Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Điều đặt ra là với tính chất “liên hoan” lấy giao lưu là chính nhưng người tham gia liên hoan, đặc biệt là người được giải lại được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam thì chất lượng hội viên của hội này sẽ ra sao? Ngoài ra, còn có khoảng 25 tỉnh thành tự tổ chức các cuộc thi ảnh hằng năm và được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ. Người được giải các cuộc thi này cũng được tính điểm kết nạp vào Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Chu Chí Thành cho hay, mỗi năm hội này kết nạp khoảng 50 hội viên mới, một nửa trong số đó trưởng thành từ các liên hoan khu vực. Ông Chu Chí Thành thừa nhận sự hạn chế của phong trào nhiếp ảnh các địa phương. Tuy nhiên, để các nhà nhiếp ảnh nâng cao chất lượng sáng tác, có thể các cuộc liên hoan sẽ tổ chức cách niên và đi vào chuyên đề chứ không chung chung như hiện nay.