Liên hoan múa rồng, lân sư thành phố Hạ Long: Rực rỡ sắc màu

Được tổ chức vào những ngày sau cùng của tuần Lễ hội Du lịch Hạ Long, Liên hoan múa rồng, lân sư thành phố Hạ Long lần này đã thu hút 11 đội, đại diện cho 11 phường trên địa bàn tham gia.

Ngay từ sớm, tiếng trống rộn rã, sôi động của các tay trống như thúc giục bước chân du khách tấp nập tới xem. Một góc Công viên Quốc tế Hoàng Gia rực rỡ hẳn lên bởi màu quần áo rực rỡ với sắc đỏ, vàng chủ đạo của các đội rồng lân...

Liên hoan múa rồng, lân sư thành phố Hạ Long: Rực rỡ sắc màu ảnh 1
Hội rồng phường Hồng Hà, đơn vị đoạt giải nhất Liên hoan.

Tham gia Liên hoan múa rồng, lân sư của Hạ Long năm nay, đa phần các đội tổ chức múa với 1 rồng và 2 lân, như các phường Bãi Cháy, Hà Lầm, Trần Hưng Đạo, Hồng Hải; chỉ có một vài đội là múa với 1 rồng hoặc 2 lân như Yết Kiêu, Cao Thắng, Giếng Đáy, Hà Trung v.v... Đặc biệt, riêng Hồng Hà tham gia đội múa với số lượng nhiều nhất, gồm 2 rồng (rồng xanh, rồng vàng) và 5 lân (lân bảy màu, lân trắng, lân đỏ...).

Sôi động trong tiếng trống, chập choã... các đội bước vào cuộc thi. Yết Kiêu, Cao Thắng, Giếng Đáy, Bạch Đằng, Hà Tu là những đội đoạt giải khuyến khích của liên hoan quả thật mới chỉ khiến người xem vui mắt vì phục trang nhiều hơn, bởi động tác múa còn quá đơn giản, đôi khi chậm, ngượng ngập. Riêng đôi lân của Giếng Đáy cũng khá đẹp, múa linh hoạt nhưng chưa gây được ấn tượng mạnh. Múa đẹp hơn, bắt đầu có điểm nhấn, được sự cổ vũ của khán giả là các đội Hà Lầm, Trần Hưng Đạo và Hà Trung. Nhiều khán giả tiếc cho Hà Lầm, rồng lân trang trí đều khá đẹp, múa sinh động, công phu, xứng đáng vào giải cao hơn nếu như không vì lỗi dẫn đến rối rồng. Ngược lại, Hà Trung chỉ với một đôi lân nhưng được tán thưởng nhiều ở sự linh hoạt với những cú bật người xuất sắc của cậu bé cầm cầu Lê Hà Anh, đã tự hào đứng ngang hàng giải ba cùng Hà Lầm và Trần Hưng Đạo. Nghệ thuật múa cao hơn, rồng lân uyển chuyển linh hoạt là các đội Bãi Cháy và Hồng Hải, hai đội cùng đoạt giải nhì. Múa sau cùng nhưng được người hâm mộ mong chờ nhất chính là đội rồng lân của Hồng Hà. Quả là không hổ danh “ông Thứ múa lân”; một đôi rồng với 5 con lân đủ màu sắc vùng vẫy với đủ miếng, đủ bài cực kỳ sinh động, hấp dẫn... Công phu nhất là màn múa rồng. Đôi rồng uốn lượn nhanh nhẹn, uyển chuyển khi bay lên, lúc hạ xuống, khi uốn khúc, lúc cuộn tròn đều thật linh hoạt, đẹp mắt. Đặc biệt, màn múa rồng đôi mang đầy chất nghệ thuật khiến người xem vô cùng thích thú và thán phục. Vượt xa các đội khác, một lần nữa, đội rồng lân ông Thứ đã đoạt giải nhất đầy thuyết phục.

Bên cạnh việc xem đến đã mắt, những màn múa sinh động, đẹp mắt, du khách đến với liên hoan múa rồng lân còn được nghe giới thiệu về hình tượng các con linh vật này trong văn hoá dân gian nói chung và nghệ thuật múa rồng lân nói riêng, hiểu thêm về một nét văn hoá đặc sắc, độc đáo của loại hình nghệ thuật truyền thống này...