Lĩnh án tù chỉ vì rượu

Lời qua tiếng lại trong tiệc cưới của một gia đình cùng thôn, Bằng về nhà lấy dao quắm tìm đến tận nhà người đã khẩu chiến với mình để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 20h00, ngày 7-1, tại thôn Khe Mầu, xã Đạp Thanh (Ba Chẽ), anh Nịnh Văn Thàm đến nhà ông Đàm Văn Quý ăn cưới. Trong tiệc cưới có Bằng (cùng thôn) đến mời rượu, khi mời đến anh Thàm thì bố của Bằng nói “Không được uống với loại người ấy, trước mất ví ở nhà nó mày chưa chừa à”. Nghe nói vậy, anh Thàm nói lại, dẫn đến hai bên to tiếng.

Anh Thàm cho rằng bị xúc phạm nên đã về nhà lấy dao, nhưng được anh Dương Văn Hải phát hiện, can ngăn nên anh Thàm đã cất dao đi.

a

Đông đảo người dân xã Đạp Thanh đến chứng kiến phiên xét xử.

Khi nghe anh Hải nói Thàm có dao, nên cẩn thận thì Bằng chạy về nhà lấy dao quắm và đèn pin đến tìm anh Thàm. Khi thấy Bằng cầm dao, mọi người can ngăn, nhưng không được. Bằng tìm và phát hiện anh Thàm đang nấp trong tấm phên đan tròn tại nhà anh Nịnh Văn Chu ở gần đó, Bằng đã chém vào khu vực anh Thàm nấp, gây thương tích nặng ở chân anh Thàm. Qua giám định thương tích, anh Thàm tổn hại 18% sức khỏe vĩnh viễn.

Ngày 21-4, Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Đàm Văn Bằng 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích theo Khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự.