Lippi, bắt đầu kỷ nguyên mới

Không thành công với Donadoni ở EURO 2008, Italia đã đặt niềm tin vào người thuyền trưởng Marcello Lippi trong tham vọng chinh phục đỉnh cao tại Nam Phi mùa Hè năm 2010. Ngày mai (16/8), kỷ nguyên thứ hai của triều đại Lippi sẽ chính thức bắt đầu, và một câu hỏi được đặt ra là liệu "Gã đầu bạc" có thể thành công như tại Berlin 2006?

Với người dân Italia, vốn xem bóng đá như một thứ văn hóa, chiến thắng tại Berlin mùa Hè năm 2006 quá hoàn hảo. Đấy không chỉ là những pha bóng đơn thuần, mà được áp dụng các phương pháp khoa học đầy tiên tiến trong các buổi tập (dùng băng ghi hình và máy tính phân tích các chỉ số kỹ thuật của đối phương).

a

Chiến công tại World Cup 2006 biến Lippi thành người hùng dân tộc. Ảnh: FIGC

Người đạo diễn cho thành công ấy, HLV Marcello Lippi, như một vị anh hùng của dân tộc. Trước khi lên đường sang Đức, Lippi và con trai Davide đã có liên quan đến GEA World, một công ty môi giới đã bị đóng cửa do "nhúng chàm" ở vụ Calciopoli. Chiến thắng của Italia đã giúp những nghi ngờ về sự trong sạch của Lippi được xóa bỏ tất cả.

Từ một người hùng dân tộc, một trong những HLV vị đại nhất lịch sử bóng đá Italia nói riêng và thế giới nói chung, lời chia tay của Lippi khiến những tifosi cảm thấy hụt hẫng. Ông đã không làm việc liên quan đến bóng đá trong suốt 2 năm, ngoại trừ tham gia bình luận một vài trận đấu trên kênh Sky Sport.

Hai năm nghỉ ngơi và không quên nghiên cứu những chiến thuật mới trong bóng đá, Lippi trở lại với sự kỳ vọng lớn lao của người Italia. Thất bại của Donadoni tại EURO 2008 là một nỗi đau rất khó phai mờ, và những tifosi chờ đợi vào một cuộc cách mạng mới mà Lippi sẽ mang đến.

Cũng là một nhiệm vụ như giai đoạn đầu tiên của ông với Italia (2004-2006): vượt qua vòng loại và chinh phục Cúp vàng thế giới, nhưng công việc trong những ngày sắp tới của Lippi sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Tất cả gánh nặng của một cuộc đổi mới ở Azzurri sẽ dồn hết lên đôi vai và khối óc của người đàn ông đã 60 tuổi này.

Chiều mai (16/8), Lippi sẽ chính thức bắt đầu vòng quay mới của mình với Azzurri với việc công bố danh sách tham dự trận giao hữu với Áo (20/8). Dù chỉ là một trận giao hữu sơ bộ nhưng đã tạo ra luồng dư luận rất lớn ở Italia. Người ta muốn biết liệu Lippi sẽ giới thiệu gương mặt mới nào ở lần ra mắt thứ hai này.

Tròn 4 năm trước, chính xác là lệch 2 ngày (18/8/2004), khi Italia bước vào trận giao hữu với đội chủ nhà Iceland, Lippi đã mang đến không ít bất ngờ khi gọi vào Azzurri một loạt gương mặt lạ, như Volpi, Diana, Bazzani, Toni.
Ban đầu, người ta chỉ trích Lippi đã làm hỏng Italia và biến đội bóng này thành một "khách sạn" thu nhỏ, bởi các cầu thủ lần lượt đến rồi đi. Nhưng sau đó tất cả phải thừa nhận Lippi đã đúng với cách nhìn người đầy khoa học. Toni và Grosso, hai phát hiện lớn nhất của Lippi, đã góp công không nhỏ vào chức VĐTG của Italia.

Chính vì thế, giới truyền thông Italia đã chờ sẵn tại khách sạn Parco dei Principi ở thủ đô Roma, nơi họp báo giới thiệu danh sách chính thức trận gặp Áo. Tất cả đều hy vọng sẽ trở thành cơ quan truyền thông đầu tiên trên đất nước hình chiếc ủng được nắm thông tin mới nhất về cuộc cách mạng của Lippi.

4 năm trước, trận ra mắt của Lippi là một thất bại với tỉ số 0-2 (Gudjohnsen và Einarsson ghi bàn cho Iceland, Nesta đeo băng đội trưởng Italia), và ông bị "đánh" tan tác trên mặt báo. Lần này, một thất bại tương tự trước Áo sẽ không phải điều gì quá tồi tệ, mà những gì được chờ đợi là chiến thuật mới của Lippi.

Điều ấn tượng mà Lippi mang lại là một đội bóng của tập thể, với lối chơi đầy khoa học. Tại World Cup 2006, Lippi là HLV đầu tiên áp dụng các phương pháp khoa học tiên tiến vào công tác huấn luyện. Sau mỗi buổi tập trên sân, các cầu thủ được đưa vào phòng để được phân tích chỉ số của đối phương trên máy tính.

Các HLV khác vẫn thường xây dựng lối chơi xoay quanh một người thủ lĩnh. Nhưng với Lippi, khái niệm ấy không tồn tại (Donadoni đã cố học theo nhưng thất bại). Ở trên sân, mỗi vị trí phải làm việc vì một tập thể, chứ không phải tất cả phải làm việc vì người thủ lĩnh kia. Đó là lý do vì sao Italia có đến 10 cầu thủ ghi bàn trong 7 trận tại World Cup 2006.

Vì nhiều lý do khác nhau, một số cầu thủ từng được vinh dự nâng cao Cúp vàng tại Berlin đêm 9/7/2006 sẽ không có tên lần này. Nhưng điều chắc chắn là không ít những con người từng đi đến thành công với Lippi 2 năm trước sẽ là nền tảng cho một Azzurri mới, cùng một số gương mặt trẻ được bổ sung.

"L'ItaLippi", như cách gọi của người Italia về đội tuyển được dẫn dắt bởi Lippi, đang bắt đầu cho những tham vọng mới, và đó cũng là thời điểm để các tifosi hy vọng vào thành công mới tại Nam Phi sau 2 năm nữa.

Cùng chuyên mục