Live show cuối cùng của Bài hát Việt 2006 - Một dấu ấn đẹp…

Một chương trình dài nhất trong năm, có nhiều bài nhất trong năm và khó khăn nhất cho HĐTĐ… vì tất cả những giải thưởng- trừ giải “Bài hát của tháng” bình chọn từ khán giả- thì tất cả đều được công bố ngay trong đêm công diễn.

bĐó chính là sự khác biệt của Bài hát Việt tháng 12- chương trình diễn ra vào tối ngày hôm qua (23.12) tại Nhà hát Hoà Bình- với những live show Bài hát Việt khác đã được tổ chức trong năm 2006. Mặc dù vậy, kết quả được đưa ra ở cuối chương trình từ HĐTĐ đã khiến những khán giả đi về đều có cảm giác- như nhận xét của một khán giả lớn tuổi- là “không có gì để phàn nàn”. Với kết quả chung cuộc được trao cho “Dương cầm nhỏ” ở giải thưởng Ca khúc ấn tượng nhất trong đêm diễn, “Sáng nay” của tác giả Lưu Hà An nhận giải cao quý Bài hát của tháng qua bình chọn của HĐTĐ, nhạc sĩ phối khí Thanh Phương (tác giả phần phối khí của ca khúc “Sáng nay”) nhận giải Phối khí hiệu quả và Mai Trang vinh dự với giải Ca sĩ thể hiện hiệu quả.

 

Về chất lượng những ca khúc đã biểu diễn trong buổi tối ngày hôm qua thì được nhận xét là “tương đối đồng đều”. Đã có nhiều hơn những ca khúc mang đề tài xã hội mà có thể kể đến là “Sau bão” của Lê Minh Sơn- một ca khúc mà như lời thổ lộ của tác giả- là sự chia sẻ dành cho những nạn nhân mới trải qua cơn bão tại nước ta. Hay một ca khúc khác- ca khúc đã nhận giải Ấn tượng ngay trong đêm diễn- của tác giả nữ Minh Phương có tên “Dương cầm nhỏ” là ca khúc viết về những trẻ em lang thang. Và chính ca khúc nhận giải Bài hát của tháng từ HĐTĐ cũng là ca khúc viết về một khía cạnh của đề tài này- những người mù, những người kém may mắn không được nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống. Có thể nói, Bài hát Việt tháng 12 mới diễn ra đã hội tụ nhiều hơn những ca khúc mang đề tài xã hội- một chủ đề còn thiếu trong những sáng tác của nhạc Việt Nam hiện nay.

 

Riêng về sự thể hiện của các ca sĩ trong chương trình Bài hát Việt tháng 12 diễn ra vào tối hôm qua thì ngoại trừ Tùng Dương, cách thể hiện của anh hơi đi lệch một chút với nội dung của ca khúc và có lẽ là hơi thiếu một chút “hát bằng tất cả trái tim”- mong muốn mà tác giả Lưu Hà An đã gửi gắm đến anh trước khi chương trình diễn ra- thì tất cả những ca sĩ khác đều thể hiện hết sức tuyệt vời. Có thể kể đến là sự thể hiện đầy xúc cảm của Thanh Lam trong “Sau bão”, sự da diết của Ngọc Anh trong “Ngồi hát mùa đông”, sự ngọt ngào của Khánh Linh trong “Ru đêm”, sự vui tươi của cặp song ca Tăng Nhật Tuệ và Hiền Thục trong “Ngày xanh”… mà đặc biệt là sự thể hiện thực sự tuyệt vời và phiêu của giọng ca Mai Trang trong ca khúc “Điệu Blues mùa thu” của tác giả Jazzy Dạ Lam và với phần trình bày này, Trang hoàn toàn xứng đáng khi nhận giải thưởng Ca sĩ thể hiện hiệu quả của chương trình Bài hát Việt tháng 12.

 

Có thể nói, với một chất lượng nội dung đồng đều, ca sĩ thể hiện hay và phần thiết kế sân khấu đẹp đã khiến Bài hát Việt tháng 12- chương trình cuối cùng của Bài hát Việt 2006- đã đáp ứng được cả hai mặt nghe và nhìn của khán giả và để lại một dấu ấn đẹp trong lòng tất cả những người đã yêu mến chương trình.

 

.Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Bài hát Việt tháng 12 là một đêm diễn nhiều màu sắc. Tôi ấn tượng với ca khúc “Sau bão” của Lê Minh Sơn, “Sáng nay” của Lưu An Hà và “Ngồi hát mùa đông” của Lê Tịnh. Tôi tiếc là chương trình chỉ cho chọn một ca khúc duy nhất…

.Nhạc sĩ Hoài Sa: Chương trình Bài hát Việt ngày càng đi tới sự chuyên nghiệp, riêng trong Bài hát Việt tháng 12, trong tư cách nhạc sĩ phối khí, tôi ấn tượng với bản phối của Thanh Phương trong ca khúc “Sáng nay”.

 

.Nhạc sĩ trẻ Thanh Tâm: Trong đêm diễn Bài hát Việt tháng 12, Tâm ấn tượng với “Điệu Blues Mùa thu” của Jazzy Dạ Lam, sự thể hiện của Mai Trang và phần đệm piano của ca khúc này. Nói chung, Tâm thấy Mai Trang nhận giải Ca sĩ thể hiện hiệu quả là hoàn toàn xứng đáng, cô ấy đã biểu diễn hết sức tuyệt vời…