Cuộc đụng độ giữa hai đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh sẽ là tâm điểm của Premier League ở vòng 22 này.
Ở MU hiện tại, chẳng ai có thể khẳng định sóng gió đã thôi trùm lên Van Gaal. Chiến lược gia người Hà Lan đã có lúc tưởng chừng như giúp ‘Quỷ đỏ’ thức tỉnh. Nhưng không, tháng ngày tươi đẹp của ông ở Old Trafford thực ra chẳng đếm được bao nhiêu.
Cuối năm ngoái, khi mà chiếc ghế của ‘Tuylip thép’ bị lung lay dữ dội cũng là lúc báo chí Anh tha hồ ‘thả thính’. Tin đồn Mourinho có việc ngay sau khi bị Chelsea sa thải không ít lần khiến Van Gaal phải chạnh lòng. Thế nhưng, sau hai cuộc đấu ‘lên hương’ (hòa Chelsea 0-0, thắng Swansea 2-1), nhà cầm quân 64 tuổi lại tạm rời xa bão tố.
Đã có thời điểm người ta thấy một MU chơi tấn công rực lửa, chiến đấu nhiệt huyết và mãn nhãn. Tuy nhiên, hóa ra nó chỉ là phong độ tình thế, là màn lột xác ‘nửa mùa’.
Vòng 3 cúp FA vừa rồi, ‘Quỷ đỏ’ đả bại Sheffield theo cái cách không thể kém thuyết phục hơn. Nếu không có bàn thắng vào phút bù giờ cuối cùng trên chấm penalty của Rooney, rõ ràng, các cầu thủ MU đã tự buộc chân mình khi phải hành sức cho cuộc tái đấu.
Thất vọng nối tiếp thất vọng. Chỉ 3 ngày sau, nửa đỏ thành Manchester lại để cho đội bóng đang chìm sâu trong khủng hoảng là Newcastle cầm hòa 3 đều. Đó là trận đấu mà họ thậm chí dẫn trước tới 2 bàn.
Thời điểm này, Rooney đang có dấu hiệu trở lại. Thế nhưng một mình anh chẳng thể nào gánh nổi cả một tập thể rệu rã. Gặp Liverpool đêm nay, chắc gì ‘gã Shrek’ đã đủ bản lĩnh để đánh bại hàng thủ kỉ luật của đối phương.
‘The Kop’ dưới thời Jurgen Klopp công bằng mà nói có sự khởi đầu thực sự ấn tượng. Tuy vậy, căn bệnh bất ổn bao lâu nay của ‘Lữ đoàn đỏ’ vẫn khiến cổ động viên nhà phải đau đầu.
13 trận đã qua dưới sự dẫn dắt của huấn luyện người Đức ở đấu trường quốc nội, Liverpool mới chỉ thắng 5 và để thua trung bình 1,3 bàn/trận.
Nói gì thì nói, chí ít, ‘Quỷ đỏ vùng Merseyside’ ở thời điểm này mạnh về tinh thần. Họ luôn vào trận với quyết tâm và sức chiến đấu không biết mệt mỏi.
Ở lượt đi, Liverpool từng thất thủ 1-3 tại Old Trafford, nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Kể từ khi Klopp xuất hiện, ‘The Kop’ chưa ngán bất kỳ một ông lớn nào. Họ đánh bại cả Chelsea, ManCity ngay trên sân khách. Và nếu dứt điểm tốt hơn thì đã hạ nốt cả Arsenal vòng trước.
Điểm tựa Anfield trong cuộc đại chiến lần này cũng là động lực không nhỏ để Firmino và các đồng đội thăng hoa. 8 lần đụng độ MU gần nhất trên mọi đấu trường ở sân nhà, Liverpool thắng 5, hòa 1 và chỉ để thua 2.
Thật khó để đoán ai sẽ là đội có 3 điểm đêm nay. Chỉ chắc chắn rằng, nếu giành chiến thắng, đoạn đường bước chân vào top 4 sẽ gần thêm một đoạn.
Đội hình dự kiến:
Liverpool: Mignolet; Clyne, Toure, Sakho, Moreno; Henderson, Milner, Can; Lallana, Ibe, Firmino.
MU: De Gea; Darmian, Smalling, Blind, Young; Schweinsteiger, Schneiderlin; Herrera, Mata, Martial; Rooney.
Con số:
- MU thắng 3/20 trận gần nhất
- Liverpool thắng 8 thua 11/20 trận gần nhất
- MU đã thắng 6 trên 8 lần gần nhất gặp Liverpool tại Premier League.
- Nếu ghi bàn tối nay, Wayne Rooney sẽ có 4 trân liên tiếp nổ súng.
Dự đoán: 2-1
Theo Trần Anh/Người đưa tin