Không muốn trắng tay ở mùa giải này, Liverpool đã làm tất cả những gì có thể để xuất sắc lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Unirea 3-1. Trong khi đó, Juventus cũng đã đi giành quyền đi tiếp nhờ cầm hòa Ajax không bàn thắng tại Turin...
Ở trận lượt đi, đội bóng của Premier League và đại diện của Serie A đều tạo ra được đôi chút lợi thế trên sân nhà. The Kop đã nhọc nhằn vượt qua đội bóng của
Gerrard và đồng đội khẳng định sức mạnh tại Europa League.
Chiến thắng cách biệt tại
Unirea đã khởi đầu cực tốt với bàn mở tỷ số bằng đầu của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, không hổ danh là “Vua đấu Cup”, Liverpool bình tĩnh tổ chức những đợt tấn công liên hoàn về khung thành đối phương rồi quân bình cách biệt với cú sút xa tuyệt đẹp của Mascherano.
Cuối hiệp một,
Đến làm khách tại
Unirea bất lực trên sân nhà.
Với lợi thế sân nhà, Unirea chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Từ quả đá phạt bên ngoài vòng cấm, Sorin Frunza cứa lòng kỹ thuật bay qua hàng rào đội khách, tiếc rằng bóng đi vọt xà ngang. Ngay lập tức,
Tạo ra được sức ép, đội chủ nhà đã có được bàn mở tỷ số ở phút 19 để quân bình tỷ số chung cuộc 1-1. Trong một pha dàn xếp đá phạt góc, Frunza câu bóng vào khu cấm địa để Bruno Fernandes thoải mái bật cao đánh đầu cận thành tung lưới The Kop.
Bị dẫn bàn,
Đánh mất thế trận, Unirea phải trả giá ở phút 30. Sau một tình huống lôn xộn trước cầu môn đội chủ nhà, nỗ lực phá bóng lên của một hậu vệ áo trắng vô tình trở thành đường kiến tạo cho Mascherano băng lên dứt điểm tuyến hai từ khoảng cách 25m, bóng bay căng làm tung tung lóc lưới đội chủ nhà.
Mascherano quân bình tỷ số trận đấu.
Hai đội chơi miếng trả miếng ở những phút tiếp theo. Gerrard tiếp tục thử tài người gác đền bằng pha dứt điểm ở góc hẹp trước khi Frunza đá phạt góc bật vào chân hậu vệ Insua, bóng thiếu chút nữa bay thẳng vào lưới của thủ môn Reina.
Kết cục của trận đấu có thể nói đã được định đoạt ngay trong hiệp một. Phút 41, hàng thủ của Unirea không đánh chặn được cú sút phạt của Gerrard, tạo điều kiện thuận lợi để tuyển thủ Hà Lan Ryan Babel nhanh chân dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.
Muốn giành quyền đi tiếp, Unirea buộc phải ghi được thêm ít nhất 3 bàn thắng nữa. Đây là một nhiệm vụ không tưởng đối với họ trong hiệp hai. Mọi cố gắng của đội chủ nhà chỉ dừng lại ở những cơ hội, đáng kể nhất là cú sút từ khoảng cách 6m của Apostol đi chệch khung thành trong gang tấc.
Trên sân Olimpico, HLV Zaccheroni biết rằng một kết quả hòa 0-0 là vừa đủ giúp cho Juventus giành quyền đi tiếp, nhưng vẫn bố trí đội hình tấn công 4-3-1-2 với Diego đá hộ công cho Del Piero và Amauri. Do thiếu vắng tiền đạo chủ lực Suarez nên
Juve và
Ngay phút đầu tiên, thiếu chút nữa “Bà đầm già” đã phải nhận trái đắng. Bên phần sân nhà, Pantelic thực hiện đường chuyền vượt tuyến nhằm thẳng cầu môn đội chủ nhà. Thủ môn Manninger lên hơi cao và tưởng như đã bắt trượt bóng.
Chưa đầy 30 giây sau, Marchisio bỏ lỡ cơ hội lập công mười mươi cho Bianconeri. Từ đường căng ngang của đồng đội, anh băng lên dứt điểm tuyến hai. Bóng đi uy lực, tiếc rằng không đủ hiểm để thắng nổi Stekelenburg
Trong suốt hiệp một, đội chủ nhà là những người chơi hay hơn. Sự nôn nóng khiến
Sang hiệp hai, thế trận phần nào nghiêng về
Chắc chắn Pantelic là cầu thủ chơi hay nhất trên sân. Phút 63, vẫn là tiền đạo đeo áo số 9 của
Cơ hội đáng kể nhất của đội chủ nhà là pha sút phạt ở phút 72. Del Piero bước lên cứa lòng làm bóng bật vào đầu một hậu vệ áo đen. Thủ môn Stekelenburg đã cảnh giác đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
Những phút đá bù giờ, pha phá bóng bất cẩn của một hậu vệ Juventus đã trở thành đường kiến tạo thuận lợi cho cầu thủ vào thay người Emanuelson băng xuống bắt vôlê uy lực bằng chân trái. Bóng đi chéo cầu môn bay ra ngoài trong sự tiếc nuối của các cầu thủ khách.
Kết quả lượt về vòng 1/16 Europa League
(trong ngoặc là kết quả chung cuộc, đội in đậm giành quyền đi tiếp)
Sporting
Juventus 0-0
Werder
Fenerbahce 1-1
Hapoel Tel Aviv 0-0 Rubin Kazan (2-3)
RB
Anderlecht 4-0 Athletic
Galatasaray 1-2 Atletico
Marseille 3-1 FC Copenhagen (6-2)
Shakhtar Donetsk 1-1 Fulham (2-3)
PSV
Unirea Urziceni 1-3
AS Roma 2-3 Panathinaikos (4-6)
Juventus - Fulham
Rubin Kazan -
Atletico - Sporting
Benfica - Marseille
Panathinaikos -