Sau trận thua Man United ở cúp FA, Liverpool dưới thời HLV mới K. Dalglish khao khát có trận thắng đầu tiên để vực dậy tinh thần toàn đội. Nhưng Liverpool tiếp tục trắng tay trước Blackpool ở trận đấu bù giải Ngoại hạng Anh rạng sáng nay (13.1).
Trận đấu diễn ra với tốc độ cao sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 3, Torres thoát xuống rất nhanh bên cánh phải, sút căng ở góc hẹp làm bó tay thủ môn Kingson, Liverpool dẫn trước Blackpool 1-0.
Blackpool chơi hứng khởi sau bàn thắng này, gây được nhiều sức ép lên hàng thủ của đội khách. Phút 15, Cambell đánh đầu sạt cột dọc khung thành của Liverpool. Hai đội tổ chức được khá nhiều đợt tấn công, nhưng các cơ hội thực sự nguy hiểm thì rất ít. Phút 45, từ quả phạt góc, Lucas dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Kingson cản phá được.
Hiệp 2 tiếp tục diễn ra với tốc độ cao. Phút 56, Vaughan tung cú sút rất căng khiến Reina phải vất vả bay người đẩy bóng.
Phút 65, Raul Meireles có bóng trong vòng cấm của Blackpool, bất ngờ sút bóng đi sạt cột dọc. 2 phút sau, đến lượt Kuyt tung cú sút xa hiểm nhưng bị thủ môn Kingson đẩy ra. Liverpool làm chủ thế trận trong hiệp 2, nhưng hàng thủ tiếp tục chơi mất tập trung và đã phải trả giá Phút 69, rất đông hậu vệ Liverpool có mặt trong vòng cấm nhưng vẫn để Evatt chuyền bóng để Cambell bay người đánh đầu thoải mái, nâng tỉ số lên 2-1.