Phải nhờ đến pha lập công ở những phút cuối của Crouch, Liverpool mới kiếm đuợc trận hoà 2-2 với Aston Villa trên sân Anfield, trong bối cảnh các Liverpudlian đồng loạt trưng biểu ngữ chỉ trích 2 ông chủ người Mỹ, Hicks & Gillett, rạng sáng 22/1 (giờ VN).
Trên khán đài, Anfield đã "nổi sóng", nhưng đó lại là những làn sóng giận dữ mà các CĐV hướng sự chỉ trích về phía 2 ông chủ Tom Hicks & George Gillett. Dưới sân đấu, Liverpool vẫn thể hiện hình ảnh thất vọng khi để đội khách Aston Villa cầm hoà với tỉ số 2-2. Chuỗi ngày u ám tại đội bóng vùng Merseyside tiếp tục kéo dài khi hàng loạt bất ổn bên ngoài hậu trường sắp được đẩy lên đỉnh điểm. Kéo theo đó là kết quả tệ hại của "The Kop" với trận hoà thứ tư liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Trước một Aston Villa thi đấu tập trung và tận dụng cơ hội tốt, đoàn quân HLV Rafael Benitez đã gặp phải muôn vàn khó khăn. Dẫu Benayoun là người mở điểm cho Liverpool, nhưng sang hiệp 2, đội khách đã lật ngược thế cờ với 2 bàn thắng của Harewood và Aurelio (phản lưới). Tưởng chừng "lữ đoàn đỏ" sẽ phải đón nhận trận thua mất mặt thì khoảnh khắc loé sáng ở phút 88 của Crouch đã giúp họ giành lại được 1 điểm quý giá. Với kết quả này, "The Kop" giậm chân ở vị trí thứ 5 và bị đội đầu bảng M.U bỏ cách đến 14 điểm. Trở lại với cuộc đấu, đôi bên nhập cuộc khá thận trọng với tốc độ trung bình. Tuy thế, đội bóng thành phố cảng đã sớm tìm được bàn mở tỉ số từ một pha phối hợp trung lộ tuyệt đẹp, xé toang hàng phòng ngự Aston Villa. Phút 19, nhận bóng ở khu vực trung lộ, Kuyt tỉa khe thông minh để Benayoun lẻn xuống lập công sau 2 lần dứt điểm. Có bàn vượt lên dẫn trước, các bóng áo đỏ chơi chủ động hơn ở quãng thời gian tiếp theo. Đội trưởng Gerrard cùng tiền đạo người Hà Lan - Dirk Kuyt hoạt động cực kỳ năng nổ, và trở thành người châm ngòi cho các đợt lên bóng nguy hiểm bên phía chủ nhà. Gần cuối hiệp đầu, Aurelio lên tham gia tấn công tung ra cú sút căng chệch cột. Qua giờ giải lao, "The Kop" bắt đầu áp dụng lối đá phòng ngự phản công sắc bén. Mặc dù vậy, Kuyt lại chần chừ bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, rồi đến lượt Kewell không thắng được thủ thành Taylor với pha kết thúc sấm sét. Dù có phần thất thế ở khu trung tuyến (vì thiếu đội trưởng Barry đang điều trị chấn thương), nhưng đội khách vẫn tỏ ra cực kỳ xuất sắc và có duyên với những tình huống bóng chết. Chỉ trong vòng ít phút, đội quân HLV Martin O'Neill đã ngược dòng nhờ 2 bàn thắng bắt nguồn từ các pha đá phạt từ xa để các cầu thủ tận dụng thời cơ ghi bàn trong vòng cấm. Phút 69, bóng được rót bổng vào khu cấm địa, Laursen lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu chuyền cho chân sút mới vào thay người Marlon Harewood ngả người người móc ngẫu hứng, khiến Reina bất lực trong khâu cản pha. Có thêm sự tự tin và hưng phấn, Aston Villa lại làm khổ hàng thủ "The Kop". Trung vệ Mellberg trong lần lên tham gia tấn công đã volley căng, đưa bóng chạm người Aurelio đổi hướng bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán giả trên sân Anfield. Ở hoàn cảnh phải rượt đuổi tỉ số, Benitez quyết định tung quân bài Crouch vào sân nhằm cứu vãn tình thế. Và "sếu vườn" đã không phụ sự mong đợi của người thầy khi có pha dứt điểm đẳng cấp trong vòng cấm, ấn định kết quả hoà 2-2.
Đội hình ra sân:
Liverpool: Reina, Arbeloa (Skrtel 70), Carragher, Hyypia, Aurelio, Benayoun (Crouch 80), Mascherano, Gerrard, Kewell (Babel 74), Kuyt, Torres.
Aston Villa: Taylor, Mellberg, Laursen, Davies, Bouma, Gardner (Harewood 66), Petrov, Reo-Coker, Young, Carew (Knight 90), Agbonlahor.
Bàn thắng: Benayoun 19', Crouch 88' - Harewood 69', Aurelio 72' (phản lưới).