Liverpool xô đổ kỷ lục ghi bàn ở Champions League

Đại diện của nước Anh tối qua đã làm nên chiến tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu cấp CLB danh giá nhất thế giới khi giành trận thắng kinh hoàng... 8-0 trước Besiktas. Trong khi đó, Chelsea đã an toàn rời đất Đức với một điểm may mắn.

Loạt trận thứ tư

Trước loạt trận thứ tư vòng bảng Champions League tối qua, Liverpool như đang đứng trên miệng vực. Sau ba trận đã đấu, họ mới chỉ có đúng một điểm nhờ trận hòa 0-0 trong ngày ra quân gặp Porto, còn lại là hai thất bại (0-1 trước Marseille và 1-2 trên sân của Besiktas). Nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, "Lữ đoàn đỏ" phải giành được ít nhất là 7 điểm trong ba trận đấu còn lại. Bối cảnh ấy đẩy họ vào tình thế không thể không tiến lên.

Ở một giai đoạn khác, người Liverpool có thể sẽ dõng dạc mà hô to cái mục tiêu ấy. Nhưng lúc này, ngay cả khi điều đó được chính HLV Benitez hay thủ quân Gerrard đề cao, nhiều người có thể vẫn sẽ cảm thấy nghi ngờ. Cũng đúng thôi vì thành tích của họ thời gian vừa qua tại Champions League là quá kém cỏi, dẫn đến việc bị đẩy xuống vị trí bét bảng A, đi kèm với đó là những sức ép nặng nề từ nhiều phía đổ dồn lên đôi vai họ.

Tuy nhiên, chính trong những lúc "thập tử nhất sinh", Liverpool có vẻ như lại mới trở lại là chính mình. Trong trận chung kết kỳ lạ tại Istanbul cách ba năm, với Milan là một ví dụ điển hình. Và bắt đầu hôm qua có thể sẽ lại là một ví dụ khác nữa. Trong một đêm rực lửa tại Anfield, Liverpool đã tiến lên bằng một bước dài đến khó ngờ là chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Besiktas tội nghiệp. Trong lịch sử Champions League, đây là chiến thắng có cách biệt lớn chưa từng thấy. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Arsenal trong trận thắng Slavia Prague 7-0 mới được lập ở vòng trước và Juve, với chiến thắng có tỷ số tương tự trong trận gặp Olympiakos năm 2003.

Cùng chuyên mục