Âm nhạc tâm linh là một trong những phần biểu diễn đặc sắc và mới lạ mà ca sĩ Quảng Ninh mang đến cho khán giả trong liveshow 'Sắc màu Hồ Quỳnh Hương' tại Sân khấu Ca nhạc Lan Anh, TP HCM, tối 21/5.
Sân khấu được thiết kế với hai tông màu chủ đạo vàng và trắng, làm nổi bật lên nét thiêng liêng và uy nghiêm của đạo phật qua màn biểu diễn công phu. Hồ Quỳnh Hương cùng các vũ công hóa trang thành phật tử mở màn cho phần âm nhạc đặc biệt bằng ca khúc Phật bà nghìn mắt nghìn tay.
Sau bài hát, nữ ca sĩ khiến khán giả ồ lên khi hóa thân vào hình tượng Bồ tát trên tòa sen hồng với ca khúc về đạo Phật.
Hồ Quỳnh Hương hóa thành phật bà trong phần âm nhạc tâm linh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Tiếp đó, người đẹp giới thiệu ban nhạc Gypsy Queen gồm 6 thành viên đến từ Nhật. Đây là khách mời duy nhất trong đêm liveshow. Không những đệm đàn cho mảng nhạc rock sôi động của Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ chính của nhóm Sino còn song ca cùng nữ chủ nhân của đêm diễn. Bài hát Brave nói lên tinh thần dũng cảm của người Nhật trước thảm họa sóng thần vừa qua làm không ít người rơi nước mắt khi lần lượt cả Hồ Quỳnh Hương và Sino đều thể hiện đầy xúc cảm.
Với năm mảng nhạc chính: pop, rock, jazz, dân gian và âm nhạc tâm linh, nữ ca sĩ làm cho khán giả trải qua nhiều cảm xúc. Lúc nồng nàn và da diết với các bản nhạc ballad, lúc dữ dội và mạnh mẽ trong Hoang mang, Vũ điệu hoang dã, Tình yêu không phai. Cô cũng không kém phần sôi động và máu lửa với những bản nhạc dance được phối mạnh mẽ với phần góp mặt của DJ Hoàng Anh.
Khán giả tên Thành Minh chia sẻ: "Lâu lắm rồi, tôi mới chứng kiến một đêm nhạc hay và màu sắc đến thế. Mỗi lần nghe Hồ Quỳnh Hương hát, tôi như trôi theo cảm xúc cùng cô ấy và muốn nghe mãi không thôi".
Đây là đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của giọng ca Quảng Ninh sau 5 năm kể từ liveshow "Tôi là sinh viên". Sự chỉn chu trong khâu tổ chức và dàn dựng đã giúp cho đêm diễn thành công ngoài mong đợi. Ánh sáng và sân khấu được đạo diễn Hải Ninh kết hợp khá hài hòa trong các tiết mục của Hồ Quỳnh Hương. Trong ca khúc Căn phòng mưa rơi, đạo diễn đã cho "mưa" rơi thật trên sân khấu. Chưa hết, cuối bài hát, Hồ Quỳnh Hương còn gây bất ngờ khi cô tiến vào bên trong căn phòng bằng kính và diễn xuất dưới mưa.
Điểm đặc biệt khác của đêm liveshow Hồ Quỳnh Hương là những trang phục bắt mắt qua từng tiết mục. Lúc thì tinh khiết và thanh cao trong các ca khúc tâm linh, khi thì trở nên dễ thương và nhi nhảnh như một cô gái 18.
Hồ Quỳnh Hương đã không phụ lòng họ khi cô có một cái kết thật đặc biệt. Ca khúc Anh lay động người nghe để có những câu hát không cần nữ ca sĩ đưa micro về phía khán giả thì nhiều người vẫn cất cao tiếng để hòa giọng và chia sẻ cùng cô.
"Đêm nay là một đêm hạnh phúc. Bạn sẽ không thể biết cảm xúc của Hồ Quỳnh Hương như thế nào đâu? Xin được mang tình cảm này đến suốt đời", nữ ca sĩ bày tỏ trong những giọt nước mắt.