Khá đều và chắc là cảm nhận khi xem tranh, tượng của các tác giả Quảng Ninh gửi tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực 2, đồng bằng sông Hồng lần thứ 15 và cũng có thể nói, từ đây đã bắt đầu thấy lộ diện những ứng viên sáng giá của Mỹ thuật tỉnh nhà...
Tượng cô gái dân tộc của nhà điêu khắc Tâm Nhâm.
Mảng tranh sơn khắc, khắc gỗ màu cũng là nét độc đáo của Mỹ thuật Quảng Ninh với những cái tên không xa lạ. Người chuyên dòng tranh này, hoạ sĩ Vũ Tư Khang năm nay trình làng 2 tác phẩm, ngoài Cha rồng mẹ phượng thể hiện sở trường khai thác văn hoá dân gian truyền thống thì tranh Nhà máy tuyển than Cửa Ông lại lấy cảm hứng từ mỏ. Bức tranh này ông vừa hoàn thành sau chuyến đi thực tế sáng tác cuối tháng 7 vừa qua. Cũng về đề tài công nghiệp, hoạ sĩ Duy Mạnh có bức Phân xưởng sửa chữa cơ điện màu đẹp, bố cục chắc, có nhịp điệu. Ưa sự mới mẻ, tác giả Nghiêm Vinh lại mày mò thể nghiệm tranh in độc bản về Hạ Long...
Thứ hai, đó là sự xuất hiện không kém phần chững chạc của một số tác giả trẻ là điều thật đáng mừng. Như Phạm Hùng Cường với Vùng Mỏ 3 tiếp tục đi vào đề tài về mỏ và duy trì cái nhìn tương đối mới. Anh đã tìm cách thoát ra khỏi lối vẽ hiện thực quen thuộc vốn hay thiên về những đường cong dễ làm tranh bị yếu để đi vào những mảng khối đơn giản. Tranh vì vậy thoáng, có bố cục chắc khoẻ nhưng với hoà sắc nhã nhặn vẫn tạo nên vẻ đẹp trầm tĩnh riêng cho tác phẩm. Rồi Nguyễn Sỹ Chuyên với bức sơn khắc Lễ hội Tiên Công cũng được nhiều hoạ sĩ đánh giá cao, biết tìm ra lối đi riêng cho mình. Tranh Chiều về trên xóm vạn chài của Lê Minh Đức có nhịp điệu, tái hiện trong một không gian nhiều sinh hoạt dân dã của ngư dân Hạ Long với các hoạt động đánh bắt, phơi lưới, nấu nướng và cả việc học hành, vui chơi của trẻ em. Vũ Thị Đậm, cây cọ nữ luôn thể hiện nội lực dồi dào và giàu nữ tính năm ngoái cũng ở sân chơi này được nhận bằng khen với bức Thu hoạch lần này lại đi tiếp với bức Nét quê cũng làm từ chất liệu thiên nhiên là xơ dừa, mo cau, rơm quê và vỏ cây...
Nếu có một sự tổng hợp, so sánh sẽ thấy tranh của mỗi tác giả ít nhiều là kế thừa, chịu ảnh hưởng từ những tác phẩm của họ ra đời trước đó. Điều này có vẻ là tất yếu nhưng ở cuộc chơi khu vực vốn hay khuyến khích cho những thể nghiệm mới mẻ thì tranh của Quảng Ninh lần này liệu có ăn giải? Xin lấy 2 ví dụ: Họa sĩ Trần Công Phú 7 năm trước từng đoạt giải cao nhất Triển lãm khu vực tại Quảng Ninh với tranh sơn dầu Phân xưởng tuyển than, năm nay ông chuyển sang chất liệu sơn mài và đề tài Hạ Long để làm mới mình. Nhưng những gam màu mạnh vẫn là điểm riêng dễ nhận ra, chưa kể bức Hạ Long này cũng khá tương đồng với một vài tác phẩm khác của ông ở cùng đề tài. Còn gần đây nhất, năm 2009, hoạ sĩ Vũ Quý đã được giải tặng thưởng với tranh sơn dầu Chợ phiên Cán Cấu (Simacai) táo bạo và phá cách với nhiều gam xanh thì bức sơn dầu Lớp học làng chài lần này của anh cũng có hoà sắc xanh tươi sáng ấy. Sự giống nhau này dễ nhìn ra, dù đúng là Chợ phiên Cán Cấu (Simacai) lấy đối tượng chính là con người, mỗi người mỗi vẻ còn Lớp học làng chài lấy đối tượng chính là tự nhiên, hoà sắc xanh êm hơn.
Bên cạnh các tranh, mảng tượng điêu khắc lần này có nhiều tác phẩm chất lượng, hứa hẹn có thể đưa Quảng Ninh vượt lên; Tượng than đá Cô gái dân tộc của nhà điêu khắc Tâm Nhâm khai thác một kiểu nhìn riêng, đặc biệt cá tính, không lẫn với bất cứ ai. Lão tác giả Lê Trọng Mỹ vô cùng nỗ lực ở tượng gốm sa mốt về người phụ nữ làng chài. Nguyễn Viết Quang có tượng than Lên rẫy mộc mạc, có chiều sâu thân phận. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến sự trở lại chững chạc sau nhiều năm vắng bóng của tác giả Lê Cương với bức Chợ tình mang phong cách hiện thực và Khát vọng mang tính trừu tượng, cách điệu cao.
Hoạ sĩ Vũ Quý, Trưởng Chi hội Mỹ thuật Quảng Ninh, có vẻ khá hài lòng khi cho biết: “Nếu tác phẩm, tham gia mà ốm yếu, lèo tèo thì thật phí, với đơn vị đăng cai thậm chí thế còn là thất bại nữa! Nhưng đến giờ này, nhìn các tác phẩm của anh em Quảng Ninh chuyển về, tôi cảm thấy có thể yên tâm được rồi. Thành tích đến đâu thì chưa biết nhưng mặt bằng chung năm nay chắc chắn là hơn so với kỳ triển lãm tại tỉnh nhà 7 năm trước...”.
Cũng được biết, dù đã rất sát thời điểm khai cuộc của triển lãm nhưng nhiều tác giả vẫn cố gắng tìm tòi để trau chuốt, sáng tạo, hoàn thiện tác phẩm của mình. Bởi vậy có thể tin rằng triển lãm lần này hứa hẹn những bất ngờ mà chúng ta hy vọng chờ đợi từ lâu.