Tết cho người nghèo được TX Cẩm Phả lo từ tháng 12-2007, trong đó đặc biệt quan tâm những nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi. Cẩm Phả hiện còn 3 xã Dương Huy, Cộng Hoà, Cẩm Hải và khu Đồng Mỏ - Bến Ván có nhiều hộ nghèo. Năm nay tất cả người nghèo, hộ gia đình chính sách ở Cẩm Phả đều có quà Tết, có người được 2-3 suất từ nhiều nguồn.
Ở xã Cộng Hoà, khó khăn nhất là bà con sống ở thôn đảo Hà Loan. Từ xã muốn sang đảo phải đi qua 1 con sông dài khoảng 2 km. Ngày nước lớn còn có thể đi được bằng đò, khi nước kém phải lội qua sông, bùn ngập đến bắp chân. Vừa qua tôi có dịp đi với đoàn của thị xã đến thăm, tặng quà chúc tết người nghèo trên địa bàn. Quà tết đến được với người nghèo ở đảo Hà Loan đúng là “của 1 đồng, công 1 nén”. Đò phải đi từ sáng sớm, để cho kịp con nước, lại thêm mưa phùn giá lạnh, khiến những người đi tặng quà cứ ngồi run cầm cập. Đò lách qua những rặng sú um tùm nửa tiếng sau mới đến được đảo. Năm nay là năm thứ 2 đảo Hà Loan được hưởng niềm vui có điện lưới. Tết năm 2007, TX Cẩm Phả đã đầu tư 2,5 tỷ đồng kéo điện lưới cho bà con. Năm nay nhiều bà con thônđảo Hà Loan đã sắm được ti vi, cát-sét, thôn đảo rộn ràng tiếng nhạc mừng xuân. Ông Triệu Năng, trưởng Ban Mặt trận thôn cho biết: “Chưa bao giờ Tết ở Hà Loan lại vui như thế này, mấy năm trước Tết trên đảo thực sự “tối như đêm 30”, vì không có điện”. Khu Đồng Mỏ (phường Mông Dương) là khu nghèo nhất TX Cẩm Phả. Đường vào Đồng Mỏ rất xấu, ngay cả những ngày trời nắng khô, từ trung tâm phường Mông Dương vào chỉ có 12 cây số mà phải đi mất hơn 1 giờ đồng hồ. Hôm đoàn của thị xã vào Đồng Mỏ tặng quà đúng vào ngày mưa rét, con đường như được đổ thêm bùn, bánh xe trơn tuột, xe lắc lư giống như đang đi thuyền trên sông. Đồng Mỏ - Bến Ván không có chợ, bà con muốn đi chợ phải ra tận Mông Dương, đi hết cả ngày. Khi đoàn chúc Tết của thị xã đến nơi, bà con đã có mặt đông đủ. Nhà Đặng Văn Nam, dân tộc Dao, ở tổ 187 Đồng Mỏ, có 4 anh em, bố mẹ mất sớm, một mình Nam làm nuôi cả nhà. Tết năm nay Nam nhận được rất nhiều quà, nào là của Quỹ Người nghèo thị xã, Phòng Giáo dục, Hội Chữ thập đỏ, lại thêm quà của Hội Phụ nữ phường Mông Dương. Nam nghẹn ngào trong nước mắt vì xúc động trước sự quan tâm của các bác, các chú. Nam khoe: “Cháu đã trồng được 3 ha rừng sắp được thu hoạch rồi. Khi nào bán gỗ cháu sẽ có tiền xây mộ cho bố mẹ cháu”. Thầy giáo Nguyễn Như Đạo, Hiệu phó Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phụ trách Phân hiệu Đồng Mỏ cho biết: “Nhà trường đã tạo mọi điều kiện có thể để giúp đỡ mấy anh em Nam được đi học. Trường tặng cho mỗi cháu 20 quyển vở, toàn bộ sách giáo khoa, giáo viên nhường bút cho các cháu dùng”. Từ Đồng Mỏ, đoàn đi thêm khoảng 4 cây số đường rừng còn khó khăn hơn nhiều mới vào được Bến Ván. Cô giáo Nguyễn Thị Thành, dạy âm nhạc khu Bến Ván, cho biết: “Nhà em ở phường Cẩm Bình, Cẩm Phả. Tết muốn tạt qua nhà, đường trơn quá, không dám đi xe máy, gọi xe ôm chỉ khoảng 16 cây số, trả 80 nghìn đồng họ cũng không dám chở”. Năm ngoái học sinh khu Bến Ván có lớp phải học nhà tranh tre. Năm nay thị xã đầu tư 200 triệu đồng xây 1 ngôi nhà với 2 phòng học và 1 phòng ở cho giáo viên. Tất cả giáo viên giảng dạy ở đây, cùng với bà con Bến Ván đều được đoàn tặng quà Tết. Chị Nguyễn Thị Đàng, cán bộ dân số khu Đồng Mỏ - Bến Ván kể: “30 Tết năm ngoái phường Mông Dương còn tổ chức vui xuân ở đây vui lắm. Khi chơi trò hái hoa dân chủ, tôi hái được câu “Hãy ngâm 1 câu thơ”. Tôi ngâm luôn cả bài thơ, lại hát thêm 1 bài hát chèo nữa”. Những câu chuyện vui của họ đã đẩy xa cái nghèo, cái đói. Bởi giờ đây đã được tất cả mọi người cùng chung vai gánh vác.